*) Tình tiết xây dựng *nguyên liệu cho câu chuyện* thì không tệ, nhưng ngoài điều này ra thì truyện không còn 1 ưu điểm nào để khen cả :((

Nếu như bình thường thì sẽ bỏ dở khi đọc được 30-40 trang (truyện gần 300 trang) nhưng quyển này có lí do đặc biệt muốn đọc, cũng như thực sự muốn biết kết thúc sẽ như thế nào :))

*) Xây dựng hình tượng nhân vật không có gì nổi bật, vẫn na ná cùng màu như bao quyển Ngôn Tình khác, thậm chí còn ở mức dưới chuẩn.
Nội dung yêu đương cũng khá kém, quá quá chi là tưởng tượng (thôi cái này đặc điểm của Ngôn Tình vốn nó đã thế nên khỏi chê nữa), chính vì cái chuyện gặp nhau "vô tình" 1 cách quá ư là nhiều và dễ dàng làm cho truyện bị nhạt, thiếu giằng xé nội tâm, …
Cách các nhân vật giao tiếp với nhau cũng dưới chuẩn, còn nhạt hơn cả đời thường.

*) Cách triển khai ý, khai thác mâu thuẫn và giải nút thắt có thể nói là kém
Tác giả hay không biết là bản dịch nữa, miêu tả và hành văn 1 cách nói chung là quá thừa thãi như 1 cây viết nghiệp dư, thiếu đi sự xúc tích, cô đọng, ẩn ý, …
Không có bất kỳ một nút thắt nào, tất cả chỉ thuần là các sự kiện và các sự việc xảy ra.
*) Nhân vật thì cứ đọc được 30-40 trang lại có 1 nhân vật mới, có liên quan đến tình tiết câu chuyện nhưng theo kiểu từ trên trời rơi xuống, không ăn nhập gì vào mạch chính của truyện cả, theo dõi để xem họ có ảnh hưởng gì đến tổng thể không nhưng lại bị thất vọng vì câu trả lời là không.
Cách đẩy cao trào thì thực sự là không có cao trào nào ở đây cả, truyện viết theo style là cao trào vừa vừa, từ đầu đến cuối chỉ 1 tông màu :((
PS: Theo như bí kíp ĐỌC thì sau khoảng 10 quyển sách Kiến Thức sẽ cần 1 quyển truyện để giải trí ở giữa, cơ mà đọc xong bị khó chịu thì cũng không vui lắm :((