Sưu tầm
The Magic Strings of Frankie Presto là cuốn tiểu thuyết của Mitch Albom, tác giả của hồi ký Tuesdays with Morrie (tựa Việt là Những ngày thứ ba với thầy giáo Morrie). Cuốn sách này đặc biệt bởi vì toàn bộ câu chuyện được kể lại bởi Âm Nhạc nên khi đọc bạn sẽ thấy tác giả miêu tả cuộc sống bằng những khái niệm trong âm nhạc rất sâu sắc vì chính bản thân ông cũng là một nhạc sĩ. Có nhiều câu nói trong quyển sách dường như tóm gọn sự am hiểu tường tận của tác giả về âm nhạc lẫn cuộc sống, ví dụ như câu "All human are muscial. Why else would Lord give you a beating heart? (Loài người ai cũng đều mang trong mình âm nhạc. Nếu không thì tại sao Thượng Đế lại cho chúng ta một trái tim biết đập cơ chứ?)" và "Everyone joins a band in this life (Mỗi người đều tham gia vào một ban nhạc trong cuộc sống này)." Nhân vật chính của quyển sách là Frankie Presto, một cậu bé mồ côi được sinh ra ở Tây Ban Nha vào những năm 1930, thời điểm mà đất nước này đang xảy ra một cuộc nội chiến. Frankie không giống như những đứa trẻ bình thường khác bởi vì cậu được sinh ra trong một nhà thờ đang bị thiêu rụi bởi những kẻ nổi loạn. Chính phân đoạn này ở ngay những trang đầu tiên đã dự báo về một cuộc sống với vô vàn những biến cố của một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế giới. Trang bìa sau của cuốn sách có nói rằng hành trình của Frankie được ví như hành trình của Forrest Gump, và quả thực cả cuộc đời Frankie luôn xảy ra những bi kịch đau buồn, nhưng nếu như Forrest luôn lạc quan yêu đời thì Frankie lại dùng âm nhạc để thay đổi cả cuộc sống của cậu và thế giới. Như cái tựa "Những sợi dây đàn kỳ diệu của Frankie Presto", quyển sách là một sự kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo và hiện thực. Kỳ ảo ở đây là về cây đàn với sáu sợi dây màu xanh bí ẩn của Frankie, một cây đàn giúp cậu thay đổi cuộc sống của những người mà cậu gặp trong cuộc đời của mình, còn hiện thực là về những nghệ sĩ có thật ở ngoài đời mà tác giả đã đưa vào câu chuyện của mình như Elvis, Tony Benett, Marcus Belgrave,… Những nghệ sĩ này đều đã gặp gỡ và vô cùng ngưỡng mộ Frankie mặc dù cậu chỉ là một nhân vật giả tưởng, thế nên điều này làm cho người đọc có cảm giác rằng Frankie thật sự tồn tại trong thế giới này của chúng ta. Có rất nhiều khái niệm về âm nhạc được sử dụng trong quyển sách nên nếu ai có kiến thức về âm nhạc sẽ hiểu rõ hơn những gì mà tác giả muốn truyền tải. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là những ai không có kiến thức về âm nhạc thì không thể đọc bởi vì những nhân vật đều rất gần gũi và dễ dàng để chúng ta đồng cảm, với một cốt truyện sẽ khiến bạn cảm động và đau buồn xuyên suốt cả quyển sách. Thế nhưng đừng lo lắng bởi vì bạn hãy tin chắc rằng những sợi dây đàn của Frankie sẽ mang lại cho bạn niềm vui và những bài học về cuộc sống vô cùng sâu sắc.
-----
Sách Chuyền Tay