Review Superman 2025: Một khởi đầu mới cho DC, khởi đầu mang tên Hy Vọng.
Đây là 1 review về Superman 2025
Sau những thất bại hàng loạt từ các bộ phim thuộc DCEU, đi kèm với đó là việc vị thuyền trưởng lèo lái con tàu DCEU là Zack Snyder tuyên bố rút lui, DC đang gặp khó khăn bao giờ hết trong việc phát triển vũ trụ điện ảnh cho riêng mình, đặc biệt là khi thành công quá lớn của gã hàng xóm Marvel với siêu phẩm Avengers Endgame, DC thực sự cần một cú hit lớn để đưa những nhân vật của mình trở lại với khán giả. Và để rồi, WB đã quyết định lựa chọn vị thuyền trưởng mới cho vũ trụ DC, đó không ai khác chính là James Gunn, người đã rất thành công với Trilogy Guardians of The Galaxy bên Marvel, đi cùng với đó là 2 dự án thuộc DC của ông là TV Series Peacemaker và Movie The Suicide Squad được đánh giá rất cao từ cả giới phê bình, lẫn các fan, WB tin rằng James Gunn sẽ là người thích hợp để đưa DC quay trở lại vị thế trước kia của mình.

Đến tháng 12 năm 2022, James Gunn tuyên bố dự án mới của mình đó sẽ là một bản Reboot nhân vật Superman, đi cùng với đó là một khởi đầu hoàn toàn mới của vũ trụ DC và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025. Những hình ảnh ban đầu của bộ phim khi được hé lộ đã gây ra không ít tranh cãi, nhất là với nhân vật Superman do David Corenswet vào vai, khi mọi người cho rằng anh quá còi cọc nếu so với 1 Henry Cavil của Man of Steel, tiếp đó là trang phục của các nhân vật trong phim trông cũng quá màu mè, trẻ con,... rất nhiều người đã lo sợ rằng Superman của James Gunn sẽ lại đi vào vết xe đổ giống như Justice League của Joss Whedon, khi cố gắng làm phim DC giống với những gì mà Marvel đã làm. Thế nhưng, sau những gì đã được xem, đã được trải nghiệm trong 2 tiếng 9 phút cùng bộ phim đầu tiên của DCU, Superman của James Gunn đã thực sự làm rất tốt nhiệm vụ của mình đó là một dự án tái khởi động lại hoàn toàn DC, một bộ phim như lời khẳng định chắc nịch về việc khán giả không hề chán phim siêu anh hùng, họ chán ghét những bộ phim cứ lặp đi lặp lại giống nhau. Và đây là một bài review của mình về Superman 2025.

Nội Dung
Ngay từ 30 phút đầu của Superman, chúng ta đã có thể nhìn thấy ngay được góc nhìn của James Gunn về Superman là khác đến nhường nào so với đạo diễn Zack Snyder, người luôn được mang ra so sánh với James Gunn. Nếu như Zack Snyder khắc họa Superman giống như là một vị chúa quyền năng, một vị cứu tinh, được cử xuống Trái Đất để cứu rỗi lấy loài người, là người theo kiểu "ta hiểu cho ngươi, nhưng ngươi lại không hiểu cho ta", một vị thần đúng nghĩa, và đẩy phần Super lên trên hết mức có thể. thì Superman dưới góc nhìn của James Gunn lại có phần con người hơn so với Zack, James chọn cách làm nổi bật phần Man lên nhiều hơn là phần Super. Superman của Zack thì như một vị thần bất khả chiến bại trong vũ trụ DCEU, một vị thần học cách để làm con người, thì Superman của James Gunn lại giống như 1 chàng trai từ quê lên thành phố, biết trong mình sở quyền năng vô địch, nhưng đang học cách dùng quyền năng đó cho những điều tốt đẹp. Nhìn chung, về nội dung tổng quát, James Gunn đã làm cực tốt khi kể một câu chuyện về một Superman mới, và để mọi người hiểu rằng câu chuyện về Superman không phải là“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có siêu sức mạnh?”, mà là “Sẽ tuyệt vời ra sao nếu một người tốt sở hữu sức mạnh siêu phàm.” Clark Kent hay Kal-el không chỉ là biểu tượng của hy vọng, mà còn là hiện thân của những giá trị tốt đẹp nhất trong nhân loại, một hình mẫu lý tưởng mà mỗi chúng ta đều khao khát vươn tới từng ngày.

Khi ai đó cho rằng Superman quá mạnh nên trở thành một nhân vật nhàm chán, hay anh chỉ dành cho trẻ con vì “làm gì có ai tốt đẹp đến thế ngoài đời”, có lẽ họ đã hiểu sai thông điệp mà Superman muốn truyền tải. Nhà văn Grant Morrison, tác giả của All-Star Superman, từng chia sẻ rằng nhiều nhà văn Mỹ cảm thấy khó khăn khi viết về Superman. Họ cho rằng anh quá mạnh mẽ, đến mức không thể tạo ra vấn đề đủ lớn để thách thức anh. Nhưng với Morrison, Superman là một phép ẩn dụ. Anh cũng có những rắc rối như chúng ta, chỉ khác ở chỗ mọi thứ được nâng lên một tầm vóc vĩ đại. Nếu Superman dắt chó đi dạo, anh không chỉ đi quanh khu phố mà dẫn nó bay vòng quanh vành đai tiểu hành tinh, bởi chú chó ấy cũng có thể lơ lửng trong không gian. Khi người thân của Superman ghé thăm, họ không chỉ đến từ một thành phố khác, mà từ thế kỷ 31, mang theo những kẻ xâm lược quái dị từ tương lai. Dù vậy, cốt lõi vẫn là câu chuyện về gia đình, về những mối quan hệ thân thuộc, chỉ là ở một quy mô vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Superman mạnh mẽ, nhưng không hề hoàn hảo. Anh cũng có những vấn đề, những câu chuyện đời thường, chỉ khác ở chỗ chúng được phóng đại lên một cấp độ siêu anh hùng. Còn với ý kiến rằng “làm gì có ai ngoài đời tốt đẹp như Superman?”, điều này không hẳn sai. Thật dễ để chúng ta bị cuốn hút bởi những câu chuyện như The Boys hay Injustice , nơi siêu anh hùng sa ngã, nơi bạo lực và cái ác được phô bày một cách tự do và thỏa mãn. Những câu chuyện ấy gạt bỏ các triết lý cao cả của anh hùng, thay vào đó là những tư tưởng thực dụng, ích kỷ, dễ dàng chiều theo cái tôi của một bộ phận khán giả. Chúng nói rằng xã hội vốn dĩ xấu xí, và con người chẳng cần phải tử tế trong một thế giới như vậy. Như lời của All For One trong My Hero Academia: “Chắc hẳn phải khó khăn lắm khi trở thành thứ sinh vật mang tên anh hùng.” Và đúng là không dễ dàng để làm một người tốt trong một thế giới đầy rẫy lừa lọc, xảo trá và vô cảm. Chính sự khó khăn ấy khiến những nhân vật như Superman trở nên xa lạ, khó đồng cảm, thậm chí bị xem là “trẻ con” trong mắt một số người. Dẫu vậy, dù thế giới có thay đổi thế nào, hình ảnh những anh hùng thuần khiết như Superman vẫn mãi là biểu tượng bất diệt. Họ không tồn tại để phơi bày sự xấu xí của cuộc sống, mà để nhắc nhở chúng ta về lòng tốt, sự yêu thương, đức hy sinh và niềm hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Trong đầu truyện Doomsday Clock, Doctor Manhattan, một con người đã đánh mất kết nối với nhân loại khi đối mặt với Superman một người ngoài hành tinh mang lòng trắc ẩn sâu sắc dành cho loài người đã phải thay đổi cách nhìn của mình về thế giới. Từ một kẻ tưởng chừng toàn năng như chúa trời, Doctor Manhattan nhận ra giá trị của hy vọng qua những gì Superman đã làm, cả ở hiện tại lẫn tương lai. Dù vũ trụ DC có trải qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng, bao nhiêu lần reboot hay sự mở rộng của đa vũ trụ, Superman vẫn luôn trường tồn, vì hy vọng là kim chỉ nam cho cả vũ trụ DC này. Và James Gunn đã làm cực tốt điều này. Ông đã khắc họa 1 Superman có thể không hoàn hảo, nhưng trên con đường để trở nên ngày một hoàn thiện hơn. Một biểu tượng của Hy Vọng, dù cho thế giới này có tăm tối đến nhường nào.

Thế nhưng, nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó, Superman 2025 không thể trở nên xuất sắc được, nó cần nhiều hơn thế, và James Gunn đã làm được điều đó. Câu chuyện của Superman bên cạnh việc đưa những giá trị cổ điển của Superman như biểu tượng của hy vọng, lòng nhân ái, những khát vọng mà con người mơ ước chạm đến được như vút bay trên bầu trời xanh. Thì James Gunn còn đan xen vào đó, câu chuyện của thời đại mới, là khi những điều đúng đắn bị coi là yếu đuối, nơi mà thiện ác, trắng đen đang trở nên mập mờ hơn bao giờ hết, nơi hy vọng là một thứ quá xa xỉ đối với con người trong vũ trụ DC này, và khi truyền thông, hiệu ứng đám đông, mạng xã hội lên ngôi, nơi những thông tin sai lệch, cắt xén, thiếu đầy đủ được lan truyền đi một cách rất nhanh chóng,... đó là những thứ mà kể khi Superman có mạnh đến nhường nào, anh ta vẫn có thể sụp đổ vì sức ép dư luận, về những hoài nghi mà con người đặt lên anh, và thậm chí còn là sự hoài nghi mà Superman đặt ra cho chính mình. Phim thực sự lồng ghép rất khéo léo thông điệp của thời đại mới, những câu chuyện về chính trị, xã hội để đặt ra những thử thách mà Superman sẽ phải đối mặt, và sau cùng, Superman đã và sẽ vượt qua, anh cho mọi người thấy được tại sao anh là siêu anh hùng mang tính biểu tượng gần 90 năm đã qua. Vì đơn giản anh là một người tốt, một người có sức mạnh hơn những người khác, nhưng dùng nó cho những điều đúng đắn, một siêu anh hùng vĩ đại không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng tình cảm, lòng vị tha, hi sinh,mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Vì đơn giản anh là một người tốt, một người có sức mạnh hơn những người khác, nhưng dùng nó cho những điều đúng đắn, một siêu anh hùng vĩ đại không chỉ bằng sức mạnh, mà bằng tình cảm, lòng vị tha, hi sinh,mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn. Một vị thần, một siêu anh hùng thật vĩ đại, nhưng cũng thật gần gũi với con người.

Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo 100% cả, mọi thứ đều có hạn chế của nó, và Superman 2025 cũng không phải ngoại lệ. Mình nghĩ hạn chế lớn nhất của phim sẽ là về thời lượng, với 2 tiếng 9 phút, mình cảm giác phim vẫn có phần hơi ngắn một chút, nhất là khi phim sở hữu số lượng nhân vật tương đối lớn, và mình ước giá như phim có thể kéo dài thêm khoảng 10 cho đến 20 phút nữa, có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn bao giờ hết. Và một hạn chế nữa là nếu bạn đã không thích James Gunn ? Có lẽ bộ phim này sinh ra không để dành cho bạn.
Nhân Vật
Để nói về nhân vật, chắc chắn phải nói về nhân vật trung tâm của bộ phim, Superman do nam diễn viên David Corenswet thủ vai. Trước khi phim được ra rạp, đã có rất nhiều nghi ngờ, so sánh, thậm chí là dè bỉu, chê bai David khi anh vào vai Superman, đơn giản là vì hình tượng Superman với nhiều khán giả ở thời điểm hiện tại, có lẽ vẫn đang là Henry Cavill, và thật khó để chấp nhận một người mới vào vai nhân vật mà mình đã rất yêu quý. Xong, cũng giống như Batman, trước khi Michael Keaton vào Batman, họ nói ông không hợp, để rồi Batman 1989 của ông đã trở thành huyền thoại, rồi đến Christian Bale, họ cho rằng anh không hợp, nhưng Trilogy Dark Knight đã trở thành một chuẩn mực của làng phim siêu anh hùng. Và rồi đến Robert Pattinson, họ nói anh quá ẻo lả nếu so với Ben Affleck, nhưng sau tất cả The Batman vẫn trở thành bộ phim Batman Live-action đỉnh nhất từng được làm ra. David với màn thể hiện Superman của mình đã đập tan mọi nghi ngờ, ngờ vực của khán giả về diễn xuất của anh. Có thể anh không phải là một Superman với dáng vẻ như một vị Chúa giáng thế như Henry Cavill, không quyền năng đến cỡ như Henry, thế nhưng David thể hiện phần con người của Superman, mình tin là tốt hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm của mình.

Anh cho mọi người thấy được 1 góc nhìn khác về Superman, về phần con người nhiều của Clark Kent hay Kal-el, phần Man hơn là phần Super. Từ cách tương tác với mọi người trong tòa soạn, cho đến những kẻ thù như Lex Luthor, Superman đều để lại những ấn tượng rất riêng. Khi thì là anh chàng nhà báo vụng về, khi thì lại là một người anh hùng vĩ đại đang trên con đường hoàn thiện bản thân mình. Dĩ nhiên anh không hoàn hảo, anh vẫn còn mắc nhiều sai lầm, nhưng chính những sai lầm đó khiến mình càng yêu quý Superman của David nhiều hơn, vì chỉ khi gục ngã ta mới biết được anh ta thực sự là như thế nào. Và thật tuyệt làm sao khi mà Superman của David dù trong bất cứ tình cảnh nào, những đức tính tốt nhất của Superman vẫn được thể hiện ra, đó là lòng nhân ái, sự chân thành, tử tế được dành cho tất cả mọi kể cả đó có là kẻ thù đi chăng nữa. Và đó mới chính là thứ khiến anh trở thành Superman, chứ không phải thứ sức mạnh siêu phàm kia. Dĩ nhiên, Superman không phải lúc nào cũng sẽ tươi cười 100%, anh vẫn có lúc nổi giận, nóng nảy, vẫn có lúc ngô nghê với những lý tưởng của mình, xong chính điều đó kết nối khán giả với Superman David lại gần nhau hơn, để ta thấy anh ta thật gần gũi, thân thuộc đến nhường nào. Có thể những hành động của anh sẽ khiến cho không chỉ Lex, mà cả chính phủ Hoa Kỳ cũng phải nóng mắt, anh cũng sẽ phải đối mặt với những nghi ngờ từ chính người dân, sẽ có người ghét anh, nghi ngờ anh. Nhưng sau tất cả, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ, luôn chọn làm điều đúng đắn, ngay cả khi đối mặt với khó khăn. Khoảnh khắc 1 người dân thường đã đến bên Superman, đỡ anh dậy khi anh gục ngã là khoảnh khắc mình ấn tượng nhất trong phim, nó giống như thể Superman không chỉ cứu thế giới bằng sức mạnh mà còn bằng cách gắn kết mọi người lại gần nhau, 1 người có tầm nhìn, thúc đẩy sự thay đổi xã hội và đoàn kết. Là kim chỉ nam cho bước tiến của con người, là đại diện của hy vọng, thứ được coi như ánh sáng dẫn đường cho vũ trụ DC.

Cần nói thêm, một chút, nếu bạn đã xem TV Series Creature Commandos của James Gunn. Bạn sẽ biết rằng DC mà James Gunn xây dựng không hề tươi sáng chút nào như mọi người nghĩ. Rất nhiều vấn đề đã được đưa vào trong 1 TV Series dài 7 tập này, đó là vấn đề về việc Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ các quốc gia khác, k.h.ủ.n.g bố, cảnh sát lạm quyền, phân biệt chủng tộc,... và hồi kết của DC, nếu đúng như Circe nhìn thấy thì có lẽ chúng ta chỉ biết nói từ "no hope". James Gunn đã tạo ra một cái mở bài khá là tốt cho DCU, nơi mà thiện ác, trắng đen đang trở nên mập mờ hơn bao giờ hết, nơi hy vọng là một thứ quá xa xỉ đối với con người trong vũ trụ này. Và để thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng cho DC, còn ai hợp lý hơn ngoài Superman, biểu tượng của Hy Vọng chứ ? Tựu chung lại, David đã hoàn thành xuất sắc vai diễn Superman của mình, anh mang đến cho khán giả một làn gió vừa mới, vừa quen thuộc, khi Superman không chỉ là một siêu anh hùng, mà là lời nhắc nhở rằng, dù thế giới có tối tăm đến đâu, ánh sáng của lòng tốt và hy vọng sẽ luôn dẫn lối. Và mình rất mong chờ sự trở lại của anh với vai Superman trong những dự án tương lai của DC.

Bên cạnh Superman mình ấn tượng nhất với hai nhân vật là Lex Luthor do Nicolas Hoult thủ vai, và Lois Lane do Rachel Brosnahan thủ vai. Với Lois, mình thấy một cô nàng cá tính, liều lĩnh, một nhà báo tài năng, một chút gì đó có phần đối lập trong tính cách của Clark Kent, xong điều đó càng làm thêm thú vị mối quan hệ giữa cô và anh chàng nhà báo hậu đậu vụng về. Còn về Lex, phải nói là Nicolas Hoult đã thực sự sống cùng, ăn nhập cùng với nhân vật phản diện này. Nếu như Superman đại diện cho những gì mà con người mơ ước chạm đến được, thì Lex lại là kẻ mà đại diện cho những gì mà con người có thể chạm đến được. Hắn sở hữu tất cả những yếu tố để trở thành một vĩ nhân được lưu danh trong sử sách muôn đời, hay trở thành một anh hùng vĩ đại như gã mặc đồ bó màu đen nào đó. Nhưng hắn là con người, mà đã là con người thì chẳng ai là hoàn hảo cả, dù tài năng là thế, nhưng Lex cũng là kẻ có lòng dạ quá hẹp hòi, một trái tim chứa đầy sự ghen tức, đố kỵ và mang trong mình cái gọi là "phức cảm thánh thần", khi hắn tin rằng mình là thánh thần, là kẻ được định đoạt xem cái nào đúng, cái nào sai, một kẻ mang trong mình sự thù ghét Superman đến mức cuồng tín, ám ảnh với những gì mà Superman đã làm. Nếu như màn thể hiện của David trong vai Superman mình cho 9,5/10 thì với Lex Luthor của Nicolas Hoult, mình không ngần ngại với con số 10/10 với màn thể hiện xuất sắc và hoàn hảo này của anh.

Về các nhân vật khác, dù thời lượng xuất hiện của họ không phải là quá nhiều, xong James Gunn vẫn biết cách xử lý, phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất có thể để không khiến chúng ta cảm thấy nhân vật nào là thừa thãi quá đáng cả. Chúng ta có những người đồng nghiệp của Superman như Jimmy Olsen, Perry White,... Hay các thành viên của Justice Gang như Mr.Terrific, Hawkgirl, Green Lantern Guy Gardner đều để lại ấn tượng rất tuyệt cho khán giả, góp phần làm sống động hơn thế giới trong DCU, cũng như cho thấy những góc nhìn khác nhau về nhân vật Superman hay Clark Kent. Đặc biệt nhất lẽ phải kể đến nhân vật ông Jonathan Kent, hay ba nuôi của Superman, dù chỉ xuất hiện có vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mình đã vô cùng xúc động với cuộc nói chuyện giữa ông và con trai mình. Và cuộc nói chuyện đó cho khán giả hay mình hiểu rằng điều tạo nên Superman vĩ đại như ngày hôm nay không phải đến từ cái sức mạnh siêu phàm mà anh có được, mà nó được gieo trồng, vun đắp từ tình yêu thương vô bờ của Jonathan và Martha Kent, điều đó đã tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiếp tục chiến đấu bảo vệ lấy hành tinh này.

Kỹ Xảo và Âm Thanh
Về phần kỹ xảo, James Gunn đã giữ đúng lời hứa khi để cho đội ngũ hậu kỳ của phim có đủ thời gian để xử lý phần CGI trong phim tốt nhất có thể, phim ra mắt cho khán giả thấy đây là một sản phẩm đã được làm rất chỉn chu về mặt kỹ xảo. Các cảnh combat lồng ghép giữa style hollywood và các chuyển động camera simulate như comic, animated show thực sự là cực kỳ đỉnh cao và sáng tạo. Về các cảnh trong phim nó mang lại hơi hướng có phần cổ điển pha với một chút tương lai, khiến mình không khỏi tưởng tượng được về thời kỳ vàng son của Comic những năm 38 đến 56 của thế kỷ trước.
Về phần âm nhạc, James Gunn vẫn tiếp tục thi triển thế mạnh của mình đó là các bản nhạc punk-rock, pop quen thuộc từ thập niên 80 đến 2000, và nó tiếp tục thành công ở lần này, nhất là trong các cảnh chiến đấu, những bản nhạc cổ điển tưởng là không hợp, mà lại hợp đến không tưởng.
Tổng Kết
Tổng kết lại, Superman 2025 một dự án tái khởi động DC không thể tốt hơn từ James Gunn, một bộ phim như lời khẳng định chắc nịch về việc khán giả không hề chán phim siêu anh hùng, họ chán ghét những bộ phim cứ lặp đi lặp lại giống nhau. Hãy nhớ lại những ngày đầu khi chúng ta xem Iron Man, Batman hay Spider-man, chúng ta yêu quý họ có phải vì phim đó nhồi 1 đống nhân vật khác vào không ? Chắc chắn là không rồi, thứ chúng ta yêu là vì tính cách, câu chuyện của họ được kể trong phim, đó mới là thứ khiến cho dòng phim này được mọi người yêu thích đến vậy. Sau Spider-verse, Guardians of The Galaxy, The Batman của Matt Reeves hay thậm chí là TV Series The Boys. Superman của James Gunn có lẽ sẽ là minh chứng rõ nhất cho việc khán giả không thấy chán với thể loại phim siêu anh hùng, thứ giờ đây họ muốn là những câu chuyện, phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật, nội dung có chiều sâu,... chứ không phải là cứ nhồi hết 1 đống nhân vật lên màn ảnh, để rồi những siêu anh hùng đó chỉ là một đống vô nghĩa trên màn ảnh, thì đó quả thực là 1 sự nhàm chán. Superman sẽ như một gáo nước lạnh vào cả DC và Marvel khi để họ hiểu rằng không phải cứ có easter eggs, tiết lộ lớn, cameo nhiều thì phim mới thành công, trong khi cốt lõi nhất của 1 bộ phim lại không thể làm được. Phim được mình yêu thích vì nó đã tập trung vào những thứ tưởng như rất đơn giản đó là khiến khán giả xem vì nội dung của phim chứ không phải vì bất cứ điều gì khác cả. Với những trải nghiệm đến từ bộ phim Superman 2025, điểm số mà mình dành cho phim sẽ là 9.5/10, một khởi đầu vượt trên cả kỳ vọng của người viết tới bộ phim lần này.


Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
