Vâng, và cuối cùng bộ phim mà tôi cũng như các con chiên của Thần Lực mong đợi nhất đã ra mắt - Star Wars: The Last Jedi. Không thể kìm lòng được nên vừa đi xem về đã vội lao vào viết bài review ngay đây! 

[PHẦN NON-SPOILER]
Trước khi ra rạp thì Star Wars: The Last Jedi chỉ cho chúng ta vẻn vẹn hai trailer chính thức và một số đoạn phim quảng bá ngắn. Có lẽ vì họ không muốn lộ quá nhiều chi tiết về cốt truyện trên phim. Nhưng tin tôi đi, cho dù có ra 20 cái trailer thì bạn vẫn chả thể nào đoán nổi The Last Jedi sẽ đưa chúng ta đến đâu đâu!
Bởi vì, rất khác với các phim Star Wars khác, The Last Jedi ngập tràn twist! Twist everywhere, everytime! (Sẽ nói rõ hơn ở phần spoiler). Trời má, ngồi xem trong rạp mà tôi với mấy người bạn há hốc mồm, vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần, quá sức bất ngờ với tình tiết phim, bạn tưởng nó là A, nhưng nó lại là B. Bạn nghĩ nó thế này, nhưng không, nó thế kia cơ! Cốt truyện, tất nhiên không quá hack não, hay không quá sâu sắc, nhưng vẫn sẽ khiến bạn kinh ngạc đấy!
Kỹ xảo cũng là một điểm đáng khen. Thực ra thì từ The Force Awakens kỹ xảo đã là một điểm sáng rồi, không quá lạm dụng CGI, kết hợp tối đa với các mô hình dựng sẵn làm phim chân thực nhất có thể. Đội ngũ hậu kỳ đã làm rất tốt công việc của mình! Và kể từ Empire Strikes Back chúng ta mới có một phim Star Wars mà chiến trận hoành tráng đến vậy! Trải dài cả phim là những trận chiến quy mô lớn, nhưng không hề lặp lại hay nhàm chán. Đặc biệt là những trận chiến trong không gian phải nói là quá sức epic!

Các nhân vật trong phim, từ chính lẫn phụ đều thể hiện rất tốt, đặc biệt là Luke Skywalker, Ben Solo "Kylo Ren" và Rey. The Last Jedi còn có cả sự tham gia của hai diễn viên Việt, chị Ngô Thanh Vân và chị Kellie Marie Tran người gốc Việt. Vai diễn của chị Kellie là một vai quan trọng, ảnh hưởng khá lớn đến cốt truyện. Vai của chị Ngô Thanh Vân, à thì tất nhiên là vai phụ, nhưng thời lượng xuất hiện tương đối dài và có dấu ấn chứ không phải chỉ có lướt qua mặt. Và nói hơi quá thì xét nhân quả, không có vai của Ngô Thanh Vân thì phim hết từ 15 phút đầu rồi! Luke, Kylo, Ren, ba vai diễn sáng nhất phim. Finn, Poe và Leia cũng tỏa sáng trong vai trò của mình. Chi tiết sẽ nói ở phần spoiler.
Cuối cùng - thứ mà Star Wars phải có - Lightsaber duel. Không nhiều, nhưng phải nó là nó chất như nước cất! Rất là epic! 
[PHẦN SPOILER]
Rồi, hết phần non-spoiler cho ai chưa xem, ai xem rồi có thể đọc phần spoiler này. Ai chưa xem mà đọc rồi ra rạp không có trải nghiệm tuyệt nhất đừng có chửi tui à! :v

Để chắc ăn thì tui cứ nhét thêm mấy cái hình Rey vào <3
Rồi, bắt đầu spoil. Cái thứ nhất: cốt truyện và nhân vật. Ở cuối The Force Awakens, Rey đã tìm được Luke Skywalker, và TFA kết thúc bằng một cảnh rất chi là đẹp: Rey đưa cây lightsaber cho Luke, còn Luke nhìn một cách vừa đau đớn, vừa chán chường. Tiếp tục cảnh này ở TLJ, Luke cầm lấy thanh lightsaber, và tui đã thầm kêu lên (Yessss! Luke has return!) và rồi sau đó ổng... ném luôn cây lightsaber ra phía sau, nói một câu gọn lỏn với Rey: "Go away!" và tui thì kiểu: "Ơ, vậy hả, lạnh lùng dữ vậy!". Và tất nhiên, sau đó Rey cũng chưng hửng không kém, cô đi nhặt cây lightsaber thì thấy chiếc X-Wing của Luke nằm dưới đáy biển, chứng tỏ Luke quyết chí ở lại đây đến chết luôn.
Và Rey tiếp tục cầu xin Luke hãy quay lại giúp đỡ phe kháng chiến chống lại The First Order, rồi hãy dạy cô cách của một Jedi. Luke từ chối, và hỏi lại: "Why are you here?". Rey thì nói nào là Thiên Hà cần ông, Leia cử cô tới, vân vân và mây mây. Luke phản lại một câu cực ngầu: "Thế cô nghĩ ta sẽ cầm một cây kiếm laser ra đối đầu với cả hạm đội của chúng chắc?". Và cuối cùng, Rey cũng nói ra lý do thật sự: "I need someone to show me my place in all this". Và hẳn là Luke vẫn chưa có đồng ý ngay mà còn nhờ tới sự giúp đỡ của R2-D2 cơ (bằng cách phát lại đoạn video ngày xưa của Leia gửi cho Obi-Wan). Những gì sau đó trailer đã nói một phần, Rey bộc lộ một nguồn sức mạnh to lớn, thậm chí khiến Luke phải sợ hãi, kể cả Ben Solo ngày xưa cũng không khiến ông sợ, nhưng nguồn sức mạnh của Rey là quá lớn, và Luke thấy sợ hãi nó.
Một cái mới khá hay về Thần Lực cũng được show ra, đó là Rey và Kylo Ren thông qua Thần Lực có thể nói chuyện với nhau, Luke và Leia cũng vậy. Rey và Kylo nói chuyện, và Rey nhận thấy sự xung đột giữa bóng tối và ánh sáng trong Kylo còn rất lớn, và cô nghĩ cô có thể cảm hóa được Kylo, để Kylo trở lại là Ben Solo (đồng chí nào ship KyloxRey như tui chắc mấy đoạn đó mừng húm! Đặc biệt là cảnh hai người chạm tay nhau => chiến hạm KyloxRey ra khơi! :v). Và Kylo đã cho Rey biết những gì đã xảy ra vào đêm Kylo phản lại Luke.

Đó là khi Luke thấy bóng tối lớn dần trong Ben Solo, ông đã định sẽ trừ khử anh để khỏi có thêm một Vader ra đời, Ben tỉnh dậy đúng lúc và bộc lộ sức mạnh, phá hủy và tàn sát các học trò khác của Luke. Nhưng sự thực lại hơi khác một chút, đúng là Luke sợ hãi sẽ có thêm một Vader, và trong một phút mất tự chủ, ông đã định sẽ hạ sát Ben thật, nhưng ngay sau đó ông đã trấn tĩnh lại, xui cho Luke (và cả thiên hà) là Ben tỉnh giấc khi Luke còn chưa kịp... tắt lightsaber! Thế là thảm kịch diễn ra.
Và Rey đã quyết định, cô sẽ kéo Kylo Ren trở lại ánh sáng, và cô sẽ tự đến chỗ Kylo và Snoke với niềm tin Kylo sẽ cải tà quy chính. Cái này giống hành động của Luke ngày xưa khi tự nộp mình cho Vader. Và Rey được đưa đến chỗ Snoke, và quả twist đầu tiên: Snoke thừa biết Kylo vẫn bị giằng xé bởi ánh sáng và bóng tối, và hắn cố tình tạo cầu nối để Rey và Kylo có thể nói chuyện nhằm dụ Rey tới.


Và tất nhiên sau đó là màn show sức mạnh của Snoke khi hắn dễ dàng khống chế và tra tấn Rey. Cái cảnh này hiển nhiên là gợi đến cảnh của Darth Sidious và Luke ở Episode VI, Snoke cũng đặt cây lightsaber của Rey ở tay ghế, và Rey cũng cố lấy nó, nhưng mà khác với Luke, Snoke chặn Rey lại và sau đó Rey lấy luôn thanh lightsaber của Kylo.

Và tất nhiên là Snoke dễ dàng đánh bại Rey, rồi hắn lệnh cho Kylo giết Rey. Cú twist thứ hai của phim: khi cầm lightsaber của mình, Kylo bí mật điều khiển thanh lightsaber của Rey và... bật nút xiên cho Snoke một nhát đứt đôi người! (trời má, cái đoạn này sao mà nhạt vậy? Snoke là boss cuối mà ta?). 
And.... here comes the lightsaber fight!!!! Kylo và Rey cùng chiến đấu chống lại những cận vệ của Snoke. Trời ơi đây là cảnh đẹp nhất phim đó! Cả hai đánh lightsaber đẹp vl! Những đồng chí nào ship KyloxRey lại càng mừng! Lightsaber fight ít, nhưng mà nó chất lượng vcl luôn!
Và đó, là lúc cú twist thứ ba xuất hiện. Bạn tưởng Kylo giết Snoke vì đã cải tà quy chính à? Còn lâu đi, Kylo giết Snoke để trở thành thủ lĩnh The First Order! Và Kylo mong muốn Rey đi theo mình vì, ờ thì "together we can rule the galaxy..."

Rey hiển nhiên từ chối, cô cố gắng giành lấy thanh lightsaber từ tay Kylo, và cả hai dùng Thần Lực để giành nó, kết quả là thanh lightsaber gãy đôi, tạo ra dư chấn hất văng cả hai. Rey tỉnh dậy và trốn thoát, và thế là thuyền KyloxRey chìm cmnr :(
Về bên phía phe kháng chiến. Ngay từ đầu phim đã là một trận space battle rất mãn nhãn khi Poe cùng hạm đội của mình đánh chặn hạm đội của The First Order để câu giờ cho phe kháng chiến di tản. Kế hoạch thành công, nhưng vì Poe cố gắng hạ nốt chiếc chiến hạm của The First Order mà cả hạm đội gần như bị tiêu diệt, tuy đã diệt được chiến hạm ấy (mà cũng nhờ vai Paige của Ngô Thanh Vân cả đó, nhưng mà liền sau đó là Paige hy sinh liền). Hậu quả là họ không còn đủ chiến hạm vì ngay sau đó The First Order đuổi theo, thậm chí truy được cả qua tốc độ ánh sáng :v Và thế là Finn cùng em gái Paige là Rose đưa ra một cách: họ sẽ đi tìm một master code breaker, sau đó đột nhập vào chiếc Star Destroyer để phá hủy thiết bị truy tìm, giúp phe kháng chiến trốn thoát. Cơ mà cái khúc này là phát triển mối quan hệ giữa Finn và Rose là chính, hơi dài dòng, tui cũng chả chú ý mấy. Tóm cái gọn là kế hoạch thất bại, Finn với Rose bị bắt và dẫn đến cái màn solo với Phasma :))) 

Mà nói chung cái khúc này là BB-8 gánh team :v
Quay lại một chút về Leia, Leia cũng mang trong mình dòng máu nhà Skywalker, nghĩa là có Thần Lực mạnh mẽ, nhưng bà chưa bao giờ sử dụng chúng, mà chỉ dừng ở mức cảm nhận được Thần Lực. Thì đây, TLJ đã cho thấy Leia bá đạo không kém. Cái khúc trong trailer mà Kylo ngắm bắn vào vị trí của Leia, rốt cuộc Kylo cũng không bấm nút... mà mấy cái TIE fighter khác nó bắn :v Chỗ của Leia nổ tung, bà bị cuốn ra ngoài vũ trụ, và 100% đều nghĩ thôi thế là Leia mất rồi... thì bùm một phát. Leia trôi dạt ngoài vũ trụ, và bà SỬ DỤNG THẦN LỰC để kéo lấy sự sống và trôi lại phía con tàu! Kinh ngạc quá luôn!
Phe kháng chiến thoát ra khỏi tàu lớn bằng các tàu nhỏ, cố gắng trốn xuống một căn cứ của quân nổi loạn ngày xưa bị bỏ hoang. Mà cái khúc này hơi hụt một chút khi phó đô đốc Holdo dùng tàu hạm lớn phóng với vận tốc ánh sáng đâm thẳng vào mấy cái Star Destroyer và phá hủy chúng nặng nề, giúp phe kháng chiến trốn đi... một lúc :v
Bởi vì ngay sau đó, The First Order đổ bộ xuống, và trận chiến tiếp theo bắt đàu, khá giống với trận Hoth ở Empire Strikes Back khi phe kháng chiến ăn hành ngập mặt, hy sinh gần hết. Kể cả có Rey và chiếc Millenium Falcon cũng không xoay chuyển được. 
Và khi mọi hy vọng đã hết, các đồng minh của phe kháng chiến không trả lời, thì Luke Skywalker xuất hiện như một vị thần! Ông bước ra đối mặt với cả chục chiếc AT-RT như đúng rồi, và mặt ngạo nghễ thách thức kiểu: "Tụi bay bơi vào đi, anh chấp hết!"
Nhìn cái đống này ai chả sợ - trừ Luke :v
Và Kylo, ra lệnh cho tất cả bắn liên tiếp vào Luke. Hàng chục loạt đạn bay tới tấp, cày nát cả đất lên, và tui thì kiểu: "OH HELL NO! PLEASE DON'T DO THAT!". Và cú twist tiếp theo đây, Luke chả hề hấn gì, bước ra từ đám khói và phủi bụi ở vai like a boss! Ngầu bá cháy bọ chét! Và thế là Kylo bước xuống đối mặt với Luke. Cảnh này y chang cảnh Anakin và Obi-Wan khi Kylo cũng trút áo choàng xuống y hệt vậy. Trong khi Kylo giận dữ tấn công thì Luke nhàn nhã tránh đòn, không phản công, và cuối cùng tắt cmnl cây lightsaber.
Thấy deja vu không? Y hệt đoạn Obi-Wan và Darth Vader ở A New Hope, nhưng mà cái twist tiếp theo đây: Kylo chém cây lightsaber qua người Luke, đâm cả vào tim mà Luke cũng chả sao. Vì sao vậy? Vì đó chỉ là HÌNH ẢNH của Luke mà thôi! Ông ngồi trên hòn đảo đó và dùng Thần Lực truyền hình ảnh tới nơi của Kylo! Xa hàng chục năm ánh sáng đó, mà lại vẫn có thể chạm vào Leia! Quá sức bá cháy và ngầu! Và Luke đã nói với Kylo: "Nếu như con giết ta trong cơn giận dữ, thì ta sẽ mãi mãi ở trong lòng con. Và con đã sai, ta không phải là Jedi cuối cùng"
Bởi vì, Rey mới là Jedi cuối cùng. Không phải Sith, không đi theo mặt tối. Không phải Grey Jedi, bất chấp mọi luật lệ. Không phải Jedi cổ xưa, chỉ đi theo điều luật và giáo điều. Rey là một Jedi mới, một Jedi giống như Luke. Và Rey là Jedi cuối cùng, một Jedi mạnh mẽ, có thể còn mạnh hơn cả Luke ngày xưa.
Và cuối cùng, phim có một cảnh mà fan Star Wars như tui chắc chắn sẽ hú hét ầm ĩ + bất ngờ quá sức: Luke gặp lại Bóng Ma Thần Lực của Yoda! Yoda trở lại, và lại giảng giải cho Luke một bài học nữa, chứ không chỉ hiện lên thôi đâu! Ôi thật tuyệt quá đi! Nhưng cái kết thì khá là buồn, Luke, sau khi dùng Thần Lực mạnh như vậy, ông đã mệt mỏi, và giống như Yoda, hay Obi-Wan, Luke chọn ra đi, ông chọn biến mất và hòa mình vào Thần Lực. Thật sự cảnh này kết hợp với nhạc rất là buồn... so sad and I had tears in my eyes...
Tuy vậy, phim còn một số hạt sạn như trường đoạn của Finn và Rose khá dài, nên cắt ngắn đi một chút là ổn. Snoke chết quá nhảm, biết là muốn đưa Kylo lên boss cuối, cơ mà ít ra tui nghĩ nên để Rey và Kylo cùng hợp sức đánh bại Snoke thì hay hơn chứ? 
Mà, dù sao, với tui thì phần này là một trong những phần hay nhất của Star Wars, có lẽ chỉ kém Empire Strikes Back. 
Bonus hình em Porg cute nhất phim nà <3
Đánh giá cuối cùng: 9/10. Với tui thì đây là phim hay nhất năm 2017 (ờ... một phần vì tui là fan Star Wars nữa).