Một tập phim đỉnh cao nối tiếp một tập phim đỉnh cao trước đó, cứ như mọi thứ có thể bị phá vỡ và không ngừng dừng lại. Chuyến tàu lượn cảm xúc mang chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ những trầm trồ, lo lắng, thở phào và rồi lại một lần nữa nín thở vào cuối phim. Hãy nhìn lại và phân tích xem chúng ta có gì nhé.
Đầu tiên, hãy nói về tiêu đề của tập phim: Crimson Sky - Huyết thiên. Đây là hành động đã được đề cập từ cuối tập 6, là việc đem quân đến đánh vào thủ đô lúc bấy giờ là Osaka. Rõ ràng, huyết thiên là một việc bắt buộc phải làm nhưng lại không dễ. Hãy nhìn lại để xem vì sao tới tận lúc này, Toranaga mới thực hiện bước đầu tiên của việc này nhé. Rõ ràng, hai điều kiện tiên quyết để thực hiện "huyết thiên" là lí do và lực lượng. Đáng buồn thay, lãnh chúa Toranaga lại thiếu cả hai điều trên, tất nhiên là không phải với cá nhân ông, mà để phù hợp với đất nước. Việc Mariko đến Osaka lần này có lẽ là giúp Toranaga thực hiện hai điều trên. Việc đưa vợ và người con mới sinh của lãnh chúa Toranaga ra khỏi Osaka, trở về Edo đã đặt Ishido vào tình thế thua/thua. Một khi họ rời đi, Ishido sẽ mất đi con tin của Toranaga, còn nếu cố giữ họ lại, Toranaga sẽ nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều phía và đương nhiên là cả lí do chính đáng cho "huyết thiên".
Đến đây, hãy ngừng lại và suy ngẫm một chút nhé. Vậy, muốn kế hoạch của Toranaga thành công, sự hy sinh của Mariko vốn dĩ ban đầu đã nằm trong dự định của ông? Và chúng ta ngỡ ngàng khi nhận ra rằng, hoá ra, xuyên suốt bộ phim, không có điều gì đảm bảo để phân định đúng/sai, tốt/xấu một cách rõ ràng. Những người đã hi sinh vì Toranaga dường như bị sử dụng như những quân cờ trên bàn cờ chính trị mà chính Toranaga là người điều khiển. John đã đúng khi nói với Mariko rằng việc Toranaga cử cô đi thực hiện mệnh lệnh của ông ấy đặt cô vào một tình hình tệ đến mức nào. Điều đó thực sự đã tồn tại xuyên suốt bộ phim, nhưng tới lúc này, sau những sự hi sinh của Hiromatsu và có thể là Mariko, điều này hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mariko, Hiromatsu, John hay rất nhiều người khác nữa đang là nạn nhân của trò chơi chính trị khó nhằn này. Một lần nữa, mâu thuẫn giữa việc phải sống và hi sinh cho một mục đích sống xuất hiện. Liệu, họ phải sống vì chủ nhân của mình, sẵn sàng hi sinh để phục vụ họ hay chấp nhận từ bỏ danh dự để giữ lại mạng sống của mình? Lại nói về việc xây dựng một nhân vật nằm giữa gianh giới tốt/xấu, Yabushige vốn dĩ luôn xuất hiện đúng lúc, là một gã hài hước, tham vọng và đặc biệt nhất là chỉ trung thành với mục đích cá nhân, không ít lần Yabushige đóng vai "người phản bội" đối với cả hai phía. Lần này, Yabushige tiếp tục chọn phục vụ Ishido để đổi lại tính mạng của mình, trực tiếp đẩy Mariko vào cái chết đang đợi sẵn. Quay lại với Toranaga, vậy ông có đoán được trước việc này khi trực tiếp cử Yabushige tới Osaka. Có lẽ, phim sẽ không trực tiếp giải đáp thắc mắc này của chúng ta mà buộc mỗi người phải có sự lựa chọn cho riêng mình. Lưỡi kiếm hướng về Mariko, và người cầm đầu chuôi sẽ là Yabushige hoặc Toranaga, tuỳ vào lựa chọn của bạn.
Trở lại với tập phim thì mình thực sự không tìm được điểm gì để chê phim xuyên suốt 60 phút thời lượng. Những bối cảnh, dù được hỗ trợ bởi CGI hiện lên vô cùng chân thật, những góc quay, những cú lia máy theo góc nhìn nhân vật đầy ngụ ý, những lời thoại thú vị, nhịp độ nhanh chậm rất hợp lí và đặc biệt là sự diễn xuất rất tuyệt vời của dàn cast. Một tập dành riêng cho sự toả sáng của nhân vật Mariko nói riêng và nữ diễn viên Anna Sawai nói chung. Từ những cuộc hội thoại, đối đáp với lãnh chúa Ishido hay phu nhân Ochiba tới những cảnh hành động, đặc biệt là sự kết nối với nhân vật John. Ở tập này, John cũng có những bước phát triển, đặc biệt là về việc hiểu sâu hơn về văn hoá, ngôn ngữ Nhật Bản. Anh vẫn là người khuyên nhân tình của mình không tự tử nhưng cũng là người sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm nặng nề trong những thời khắc cận kề của Mariko.
Tập 9 kết thúc cũng là lúc mình nhận ra rằng bản thân không còn quá nhiều thời gian với Shogun nữa. Sẽ chỉ là 7 ngày để mình hi vọng vào một cái kết đủ tốt cho Mariko, một nhân vật mà mình yêu thích nhất nhì bộ phim. Và cũng chỉ còn 1 tập nữa để mình tạm biệt với một mini TV series ấn tượng như thế đối với bản thân. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều là khập khiểng, nhưng thật sự Shogun đã đem lại cho mình những cảm giác mà từ lâu, chỉ có GoT ở những season đỉnh cao mới có thể mang lại.
Mình là c0nnect9r, hẹn gặp lại ở tập 10.