Bắt trẻ đồng xanh là một cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Mỹ J. D. Salinger, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 19511. Cuốn sách kể về câu chuyện của Holden Caulfield, một cậu học sinh 17 tuổi bị đuổi học khỏi trường dự bị đại học Pencey Prep và phiêu bạt ở thành phố New York trong ba ngày. Cuốn sách được viết theo lời tự thuật của Holden, với ngôn ngữ thô thiển, tục tĩu và chân thực.
Cảm nhận của mình về cuốn sách này là nó là một tác phẩm đặc sắc và sâu sắc về tuổi trẻ nổi loạn, về sự giả dối và mất mát trong xã hội hiện đại. Holden là một nhân vật phức tạp và đáng thương, cậu chán ghét và khinh bỉ hầu hết mọi người và mọi thứ xung quanh mình, cậu gọi chúng là "bộ tịch" - những người giả tạo và không có chính kiến. Cậu chỉ có tình cảm với cô em gái Phoebe và cậu em trai Allie đã chết vì bệnh bạch cầu.
Cậu cũng có những giấc mơ xa vời về việc trở thành "bắt trẻ đồng xanh" - người giữ gìn sự trong sạch và ngây thơ của trẻ em.Tuy nhiên, cuốn sách cũng không chỉ là một lời than vãn hay chỉ trích xã hội, mà còn là một lời khuyên và động viên cho những ai đang trải qua giai đoạn khó khăn của tuổi trẻ.
Cuốn sách cho thấy rằng không ai hoàn hảo, không ai có thể sống độc lập và không ai có thể tránh khỏi sự thay đổi. Holden cũng dần nhận ra rằng cậu không thể sống trong quá khứ hay trong ảo tưởng, mà phải đối diện với hiện thực và chấp nhận sự trưởng thành. Cuốn sách cũng mang lại cho người đọc những cảm xúc khác nhau, từ buồn bã, tức giận, hài hước cho đến yêu thương và hy vọng.
Đây là một số ví dụ cụ thể từ cuốn sách Bắt trẻ đồng xanh. Mình hy vọng bạn có thể hiểu hơn về cuốn sách này qua những ví dụ này.
Ví dụ về sự giả dối và bộ tịch của xã hội: Holden gặp một người bạn cũ tên là Luce ở một quán bar. Luce là một người rất thông minh và có nhiều kiến thức về tâm lý và tình dục. Holden muốn nói chuyện với Luce về những vấn đề của mình, nhưng Luce chỉ coi thường và chế nhạo Holden. Holden cảm thấy Luce là một kẻ bộ tịch và không quan tâm đến cậu.
Ví dụ về sự trong sạch và ngây thơ của trẻ em: Holden gặp lại cô em gái Phoebe ở nhà. Phoebe là một cô bé thông minh, đáng yêu và luôn hiểu và quan tâm đến Holden. Holden rất yêu quý Phoebe và muốn bảo vệ cô bé khỏi sự ô nhiễm của thế giới bên ngoài. Holden cũng rất thích xem Phoebe chơi trò xoay ngựa gỗ ở công viên, vì cậu nghĩ rằng đó là một hình ảnh của sự hạnh phúc và vô tư.
Ví dụ về sự trưởng thành và chấp nhận: Holden gặp một người giáo viên cũ tên là Antolini ở nhà của ông. Antolini là một người giáo viên tốt bụng và có tầm nhìn rộng. Ông cho Holden ngủ ở ghế sofa của mình và đưa cho cậu một lời khuyên: "Trong cuộc sống này, bạn phải chọn giữa hai điều: Hoặc là sống theo cái bạn đã học được, hoặc là chịu chết vì cái bạn không biết". Antolini muốn Holden nhận ra rằng cậu không thể sống trong quá khứ hay trong ảo tưởng, mà phải học hỏi và tiến bộ để đối diện với hiện thực.
Tóm lại, Bắt trẻ đồng xanh là một cuốn sách hay và ý nghĩa, là một cuốn sách luôn ở bên và thấu hiểu bạn. Tôi nghĩ rằng ai cũng nên đọc cuốn sách này ít nhất một lần trong đời để có cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về bản thân, về tuổi trẻ và về cuộc sống.