Tại sao một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ một khu ổ chuột và sau đó trở thành tên bồi bàn không một xu dính túi tại Mumbai lại phải ngồi song sắt nhà tù?
Câu trả lời là do anh ta đã dành được giải lớn nhất trong trong trò chơi trên truyền hình “AI LÀ TRIỆU PHÚ”???
Một anh bồi bàn ở dưới đáy xã hội, không gia đình, không mơ ước liệu có trở thành triệu phú?
Cuộc đời có tồn tại may mắn?
Điều gì sẽ chiến thắng sau cùng? Quyền lực hay lòng nhân ái?
TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn cũng như nó đã từng làm với hàng triệu những đọc giả trên thế giới lấy đi nước mắt của họ và mang lại cho họ niềm tin về cuộc đời vì Vikas Swarup đâu chỉ viết về ngôn ngữ Ấn Độ, ông đã viết truyện đời Thomas bằng thứ tiếng chung của loài người đó là TRÁI TIM.
“TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT là giấc mơ của một quyển sách” – Winnipeg Free Press.