Bắt trẻ đồng xanh là câu chuyện mà nhân vật chính Holden kể lại cuộc sống, và những thứ cậu đã gặp trong khoảng thời gian mà cậu ta rời kí túc xá của trường Pency vì bị đuổi học đến lúc về nhà. Cốt truyện của câu chuyện khá đơn giản nhưng kèm theo lại là một nhân vật kì lạ không giống ai – Holden, cái thằng luôn luôn chán ghét mọi thứ, chán ghét cuộc sống này vì có những thứ bộ tịch và giả tạo. Khi gặp những điều như vậy cậu thường thốt lên “Ôi Giời”, “Bỏ mẹ” , “Chết tiệt”. Vâng! Đây chính là một con người vô cùng tục tĩu, chẳng chịu theo một khuôn mẫu nhất định, lại hay nói về những thứ tục tĩu và chẳng chịu học hành gì cả. Đó cũng là lí do mà cậu ta bị đuổi khỏi trường .
Nhưng mặt khác cậu lại là người rất là tình cảm với gia đình, đặc biệt là hết mực thương những đứa em của mình. Cậu đã có ý định bỏ học, để tìm kiếm một nơi nào đó xa xôi, làm việc ở nông trại hay làm nhân viên bán xăng gì đó miễn là có thể sống đến già – một ý tưởng điên rồ mà bất kì ai vào 16 tuổi vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng dường như cảm thấy tình cảm và sự lo lắng của cô em gái dành cho mình nên Holden đã thay đổi quyết định của mình.
Tuy có nhiều câu từ tục tĩu và nổi loạn thế nhưng Holden đã cho ta thấy cuộc sống với một góc độ khác, một góc độ thật hợm hĩnh và nhắc ta nhớ đến điều cốt lỗi trong cuộc sống là mình phải LÀ CHÍNH MÌNH, phải biết theo đuổi ước mơ và phản đối những cái cũ kĩ, giả tạo, sai trái. Và hãy LUÔN YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH của mình như Holden, dù có khó khăn như thế nào đi nữa thì hãy nhớ tới gia đình, GIA ĐÌNH sẽ lôi bạn ra khỏi những rắc rối đó mà thôi.
P/s: Ad chỉ muốn nói là :"Hãy luôn trân trọng gia đình của mình ! Dù cho có chuyện gì đi chăng nữa"