Bạn nghĩ sao về các nhân vật và sự kiện lịch sử? Ôi thật là nhàm chán! Bạn nghĩ sao về một cuốn truyện hài? Giải trí thì ổn nhưng chắc cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Còn những tình tiết gây cấn, bất ngờ mà không ai có thể đoán trước? Chà, chắc chỉ có trong truyện trinh thám mà thôi!
Nếu bạn đã và đang có những câu trả lời như trên. Mình xem phép giới thiệu cho bạn một tác phẩm có thể đánh tan mọi thành kiến ấy! Một cuốn sách: rất hài hước, chứa nhiều tình tiết gây cấn không thể lường trước và hơn hết là đầy ắp những sự kiện và nhân vật lịch sử. Xin được giới thiệu cuốn sách: “Ông trăm tuổi trèo qua cửa số và biến mất” của tác giả Jonas Jonasson.
Jonas Jonasson sinh ra và lớn lên tại Växjö, miền Nam vương quốc Thụy Điển vào năm 1961.  Sau khi tốt nghiệp trường đại học Gothenburg ngành ngôn ngữ Thụy Điển và Tây Ban Nha, ông viết báo cho tờ  Smålandsposten của Växjö. Năm 1966, ông thành lập một công ty truyền thông có tên là OTW với hơn 100 nhân viên để ròi đến năm 2003, ông nghĩ việc và bán công ty không lâu sau đó vì làm việc quá tải. Ông trở về sống cùng con trai tại đảo Gothland và dành thời gian để sáng tác. Vào năm 2009, cuốn sách đầu tiên của Jonas – Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất- đã được xuất bản và để rồi một năm sau, trở thành cuốn sách bán chạy nhất Thụy Điển.
Sự thành công của cuốn sách không chỉ dừng lại ở đó. Vào năm 2012, phiên bản tiếng Anh của tác phẩm đã được xuất bản ở Mỹ và UK để rồi được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nâng tổng số bản sách bán ra trên toàn cầu lên đến 8 triệu bản vào năm 2019. Không chỉ vậy, tác phẩm còn được chuyển thể thành phim và ra mắt vào năm 2013, thu về hơn 51 triệu đô và đạt 7/10 trên iMDb. Vậy điều gì đã làm cho câu chuyện về một ông cụ 100 tuổi trở nên cuốn hút đọc giả như vậy?
Câu trả lời sẽ là sự bất ngờ và kì quái nhưng vẫn logic ở... tất cả khía cạnh của tác phẩm này. Hãy nhìn vào tiêu đề của cuốn sách. Chắc chắn bất kỳ ai nếu chưa từng nghe qua cuốn sách cũng phải ngay lập tức sửng sốt về cách tác giả Jonas đặt tên cho tác phẩm đầu tay của mình: Dài dòng nhưng đơn giản! Chẳng có gì văn vẻ trong cái tựa đề đó cả. Nó chỉ đơn thuần kể lại diễn biến đầu tiên và mở màn cho mọi sự trong tác phẩm: Một ông cụ rất già, trốn khỏi viện dưỡng lão qua một cái cửa sổ và biến mất khỏi bữa tiệc sinh nhật thứ 100 của mình... Rất đơn giản để đặt một cái tên như vậy, nhưng không hề đơn giản để đưa quyết định lựa nó làm cái tựa của cuốn sách. Một sự lựa chọn táo bạo thể hiện một phong cách rất riêng của tác giả.

Câu chuyện bắt đầu tại một nhà dưỡng lão thuộc thị trấn Malmkoping, Thủy Điển năm 2005. Ngày hôm ấy là sinh nhật thứ 100 của cụ Alan Karlsson, một con người rất đặc biệt. Nhà dưỡng lão đã chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật, tất cả đã sẵn sàng, chỉ trừ... nhân vật chính. Alan không hứng thú với cuộc sống trong một viện dưỡng lão tí nào. So với cuộc đời đầy kì thú mà cụ đã trải qua thì một cái chết trong nhà dưỡng lão không phải là một cái kết xứng tầm. Thế là cụ bỏ trốn, nhảy qua cửa sổ, ra đi với suy nghĩ: “Cái gì đến rồi cũng sẽ đến!” và thế là tất cả những chuyện kì khôi bắt đầu từ đây...
Trên thực tế, cụ Alan đã quá quen thuộc với cuộc sống phiêu lưu và những thứ oái oăm kì dị của cuộc đời. Ít ai sống đến cái độ tuổi của cụ và thực sự cũng ít ai có được những trải nghiệm độc đáo như cụ. Xuất thân thì một gia đình cực kỳ khốn khó tại Yxhult, Thụy Điển. Cha của Alan là một kể đam mê Cách mạng một cách cuồng nhiệt, mẹ của Alan là một người phụ nữ tảo tần và cực kỳ căm ghét những quan điểm chính trị mãnh liệt nhưng thiếu nhất quán của chồng; bản thân Alan lại chẳng có gì đặc biệt ngoài một tư duy lạc quan, hiểu biết về thuốc nổ và hơn hết là một tấm lòng trung hậu. Alan đã đi khắp thế giới, gặp gỡ và kết bạn với vô vàng các chính trị gia nổi tiếng, thuộc nhiều trường phái chính trị khác nhau như tên độc tài phát xít Francisco Franco, Stalin, Harry Truman,.. Thậm chí Alan còn có những đóng góp then chốt cho những sự kiện cực kỳ vĩ đại như cấu tạo của bom nguyên tử, giải phóng phu nhân của Mao Trạch Đông và... xóa sổ cả một thành phố lớn của Liên Xô.
Nội dung tác phẩm quả thật là ít ai có thể mường tượng nổi, nhưng khi đọc cuốn sách này bạn sẽ tin từng lời từng chữ trong đó. Cách tác giả khắt họa nhân vật và triển khai câu chuyện dù cực kỳ hài hước nhưng lại rất logic. Jonass đã đem những sự kiện lịch sử có thật vào trong tác phẩm, biến hóa nó một cách ít ai ngờ tới với nhân vật trung tâm gây nên mọi sự kiện chỉ là một anh chuyên gia thuốc nổ người Thụy Điển xoàng xỉnh. Sẽ không ít lần bạn phì cười vì những chi tiết trong chuyện. Không phải vì nó lố bịch, mà là vì nó quá hợp lí mặc cho đó là một điều khó mà xảy ra ngoài đời.
Thế đọc xong tác phẩm này, bạn sẽ được cái gì? Mình chẳng biết! Mình đọc nó mỗi khi mình buồn, mỗi khi mình cảm thấy áp lực và muốn từ bỏ cũng như đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Bởi Alan Karlson dạy mình rất nhiều điều. Ông là một con người cực kỳ lạc quan, bản lĩnh. Alan không có ai để trông cậy vào cả và Alan cũng chẳng mong chờ hay ham muốn bất kỳ điều gì cả. Ở Alan có một tính cách rất dễ nhầm là sự thụ động và nhu nhược vì ông luôn nói: “Thứ gì tới rồi cũng sẽ tới”. Nhưng thực ra ông chỉ thuận theo tự nhiên mà làm, bình tĩnh xử lí những chuyện đến với mình sao cho hiệu quả và hài hước. Những sự kiện oái ăm và bất ngờ trong truyện thật chất hoàn toàn xảy đến từ những quyết định rất... khác thường nhưng lại rất con người của Alan.
Đó là những cảm nghĩ hết sức cá nhân của mình về cuốn sách “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất”. Mọi người hãy đọc sách để tự tìm câu trả lời xem cuốn sách hay như thế nào nhé. Dù có thể bạn không tìm ra được một chân lý hay triết lý nhân sinh quan nào trong tác phẩm này, nhưng chắc chắn bạn sẽ có được vài tràn cười nghiêng ngã