“Thế giới lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít người liên hệ với mình, thời gian ở bên nhau dài hay ngắn, những thứ ấy đều chẳng có ý nghĩa nhiều lắm. Bởi lẽ, hạnh phúc, chỉ tồn tại trong trái tim nhỏ bé nhường này.”
Cuộc đời là những cuộc hội ngộ và chia ly. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời của nhau đều có nguyên do của nó. Như cách mà Satoshi gặp Yuko vậy. Gặp nhau ở độ tuổi thanh xuân, vấp ngã trước những bồng bột của tuổi trẻ, lại yêu nhau, cưới nhau, sống với nhau một cuộc sống bình yên.
Nhưng những ngày tháng bình yên và hạnh phúc không kéo dài mãi vì căn bệnh kỳ lạ bất ngờ ập đến với Yuko. Và nàng có thể ra đi mãi mãi. Trân trọng những giây phút bên cạnh nhau ở những ngày tháng cuối cùng là việc mà vợ chồng trẻ này có thể làm. Cùng vui những niềm vui nhỏ bé, cùng cười hạnh phúc và cùng chia sẻ từng cơn đau với nhau.
Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải lớn lao, vĩ đại mà chỉ cần đơn giản và bình dị cũng đã trọn vẹn rồi.
Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn đáng sợ nữa.
-----
Sách Chuyền Tay