Dạo này mình bận quá, lặn hơi lâu nhưng phim thì vẫn xem xả stress mỗi tuần một bộ, sau đó review ngắn để note lại trên insta  <(") Chắc trong bài có vài chi tiết hơi spoil một chút.

  Hôm nay sẽ review về phim Ngôi làng hạnh phúc (The village of no return).
  Bộ phim kể về chuyện của một ngôi làng có vị trí tách biệt với thế giới xung quanh. Và ban đầu thì ngôi làng ấy cơ bản ứ có hạnh phúc gì cả. Nhìn vẻ ngoài các gia đình đều no ấm, vui vẻ, nhưng thật ra đều có những góc khuất ẩn giấu đằng sau. Từ chuyện bắt ép gả con để đổi lấy đôi heo nái, cho đến chuyện ngoại tình của nhà nọ với nhà kia,...mọi thứ đều hỗn loạn trong trật tự chung, và cả làng nghiễm nhiên chẳng coi đó là chuyện sai trái.

( Thư Kỳ trong vai Thu Dung, nữ chính, Thu Dung bị ép gả, bỏ trốn và bị bắt lại, xích chân trong góc bếp)

Rồi đến một ngày nọ, một đạo sĩ đến làng mang theo bảo khí Vong Ưu. Cả làng tiếp đón đạo sĩ nồng nhiệt và ... cướp luôn Vong Ưu của đạo sĩ. Vong là quên, Ưu là sầu. Như tên gọi của nó, bảo vật Vong Ưu có tác dụng xóa trí nhớ của con người. Nhờ một vài biến cố khác, ngôi làng bắt đầu hạnh phúc nhờ Vong Ưu. 

Bạn đói, bạn rét, đừng lo, đã có Vong Ưu :v Đội bảo khí lên chỉnh tách tách hai phát, quên luôn.
Bạn đau ốm, thất tình? Đã có Vong Ưu
Có cướp đến làng bạn? Đã có Vong Ưu. Còn muốn biết dùng Vong Ưu đánh cướp thế nào thì mời xem phim.

Có bảo khí giúp bạn quên hết chuyện buồn như thế, bạn có hạnh phúc không?  Liệu quên đi tất cả kí ức có thật sự tốt?

Mình cảm thấy phim muốn gửi gắm nhiều thông điệp lắm mà mình chưa ngẫm hết được. Càng ngẫm càng thấy màu tối tăm dưới cái mác phim hài.


Phim thuộc thể loại black comedy, và điều đặc biệt trong phim là chẳng có nhân vật nào tốt hoàn toàn cả. Ai cũng có những vụ lợi của riêng mình, nó mãnh liệt đến nỗi ngay cả Vong Ưu cũng không xóa nổi. Một bộ phim nhẹ nhàng nhưng càng về cuối càng đáng để suy ngẫm với những tình tiết của nó. Và chủ yếu cảm xúc cá nhân khi xem phim của mình là xót xa và tiếc cho nhân vật. Nhất là câu nói của đạo sĩ "Ít ra có thể để ta nhớ về bóng hình nàng được không?"

Màu phim khá đẹp và phù hợp với không khí của tình tiết phim, rất nhiều tình tiết bất ngờ đan xen, cho nên bạn sẽ không chán khi bỏ ra 2 tiếng xem phim đâu.

Mình là người dễ tính, nên mình để chấm 7,5/10 cho phim này :))

P/s: Rất thích băng cướp "Một đám mây" và nhạc nền của nhóm =)))
https://www.youtube.com/watch?v=r-UqxcHk7Sc