Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Vy nè và hôm nay mình sẽ review một bộ phim được công chiếu từ năm 2018. Review phim muộn như này là do mình đã bỏ lỡ phim này khi ra rạp cho nên mình không bỏ lỡ cơ hội xem lại phim này khi mình có một chút thời gian rảnh trong mùa dịch này.

Sơ lược Crazy Rich Asians

Crazy Rich Asians được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên do nhà văn Kevin Kwan viết. Quyển tiểu thuyết này đạt được nhiều thành công và sau đó được lựa chọn để chuyển thành một bộ phim. Hẳn nhiên, Crazy Rich Asians ngay từ khi ra mắt đã được nhiều tờ báo như Rolling Stone, The Hollywood Reporter, Time, Vanity Fair, CNN, Huffington Post, Vox, ET, New York Post… đánh giá cao.
Poster bộ phim Crazy Rich Asians
Xét về doanh thu thì bộ phim đã phá kỷ lục và dành giải phim có doanh thu cao nhất đất Mỹ năm 2018 với 83 triệu đô. Đây là thành tích rất ấn tượng và mang đến cho phim nhiều sự chú ý hơn bất chấp chuyện phim có phần bị lạnh nhạt ở Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines.

Sự điên rồ của những rich kid châu Á

Do đây là một bộ rom - com cho nên mình cũng không quá đặt nặng vấn đề là phim phải có chiều sâu hay nội dung phải thật xuất sắc. Hầu như các mô típ về bộ phim này đều đã quá quen thuộc. Các câu chuyện có phần gần giống như nhau và cũng không phải là quá mới mẻ đến mức gây tò mò cho công chúng. Những phân cảnh đầu tiên đã làm mình ngộp thở vì sự điên rồ, những con người giàu có đi kèm bản chất hoang dại và thức dậy với nhiệm vụ duy nhất là hôm nay chơi gì. Họ tổ chức party khắp nơi và bất cứ lúc nào họ cảm thấy thích. Họ sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền cho một buổi tiệc độc thân với hàng tá cô gái chỉ để phục vụ cho vài chục chàng trai. Xa hoa và nổi loạn là những từ nói về những buổi tiệc của những rich kid giàu có trong phim. Dù rằng một vài buổi tiệc trong phim không nghiêng hẳn về sự điên rồ như những bữa tiệc độc thân ở trên thì chúng cũng thể hiện được độ giàu có và đẳng cấp thượng thừa của nhóm người 1% dân số - giới siêu giàu.
Nick Young cùng Rachel Chu đi khoang hạng Nhất trên máy bay để trở về Singapore. Ngoài đời thực vé đi từ Mỹ về Sing với giá vé hạng Nhất gần 25.000 đô
Bất cứ ai bước qua cánh cổng để tham dự buổi tiệc của giới siêu giàu đều cảm thấy họ chẳng khác nào là một đứa "học sinh" chưa học hết cấp 1 nếu so với những thứ được bày biện trước mắt. Gia đình nhà Young ở Singapore chính là một minh chứng điển hình. Họ sẵn sàng mua cả khách sạn chỉ vì tay quản lý đã thốt ra câu "May I suggest you explore China Town, lady?". Oh god, đó là một điều điên rồ thật sự vì chỉ cần 1 cú điện thoại khách sạn đã đổi chủ ngay tắp lự. Điều đó cho thấy rằng giới siêu giàu châu Á không bao giờ chấp nhận chuyện bản thân mình bị phân biệt chủng tộc ở một vùng đất khác mà không thể làm được gì. Vâng, người phụ nữ mang tên Eleanor Young đã ra một quyết định mang tầm bẻ lái cực mạnh và tạo được ấn tượng ngay từ đầu phim. Chính từ chi tiết này cũng phần nào khẳng định nhiều hơn rằng giới siêu giàu châu Á không những chỉ có như vậy mà còn nhiều hơn như thế rất nhiều.
Dương Tử Quỳnh đã làm rất tốt trong bộ phim này khi mọi thái cực đều được thể hiện rất chân thật bằng cơ mặt và biểu cảm.
À mà làm sao có thể bỏ qua được phân cảnh đám cưới lộng lẫy, lãng mạn hiếm có. Cũng là một lễ đường đó nhưng cô dâu không đi những đôi giày Christian Louboutin đắt giá...Araminta đã đi chân trần và đã khiến cho lễ cưới trở nên cực kỳ khó tin với lễ đường kỳ diệu bằng nước, hoa tươi, đom đóm. Tất cả những thứ đó tạo nên một lễ cưới xứng đáng với sự sáng tạo tuyệt vời của đội ngũ thiết kế hình ảnh. Lễ cưới quá xuất sắc và mang lại nhiều sự thú vị, tạo điểm nhấn cực tốt cho phim.
Biết tận hưởng luôn là thứ mà những con người siêu giàu luôn hướng đến, đa phần nó nghiêng nhiều về vật chất chứ không phải là tinh thần. Họ bù đắp sự thiếu thốn tinh thần bằng vật chất là chủ yếu, đồng thời những rich kid siêu giàu cũng bị gò bó vào một vài quy tắc mà không phải ai cũng thấy chúng là bình thường. Những quy tắc đó rất quái dị nhưng mà thứ họ luôn tuân thủ là chuyện môn đăng hộ đối.

Những điều bình phàm trong giới siêu giàu châu Á

Yup, các chàng công tử ở trong phim đều được xây dựng tính cách riêng, mỗi người có một đặc điểm khác nhau, khi ta cùng điểm chung thì cái chuyện chơi chung với nhau nó không hề khó chút nào. Colin và Nick là như vậy, họ gắn bó với nhau, cùng đẳng cấp với nhau nhưng cuộc sống của họ có phần không ồn ào như Bernard Tai. Colin Khoo và Nick Young đều thích rong ruổi trên những cung đường của thành phố, ngồi ăn ở những quán ăn lề đường đã quá đỗi nổi tiếng ở Sing.
Đó là một khoảng lặng lý tưởng trong phim, chúng đủ để người xem trở lại mặt đất với những thứ rất thường ngày. Những bữa tiệc xa hoa nhiều quá cũng gây bội thực cho nên trở về những thứ bình thường một chút cũng tốt. Hừm, những việc làm nhỏ nhỏ của hai cặp đôi đã chứng minh không phải là siêu giàu thì bữa ăn nào cũng là chục ngàn đô. Họ cũng thích những thức ăn bình dân, không tôm hùm, bào ngư, cua Alaska nhưng Colin, Nick, Araminta và Rachel vẫn thưởng thức chúng một cách vui vẻ. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng họ không phải là những kẻ kiêu ngạo, thích ăn chơi hơn làm việc. Các rich kid đôi khi cũng giản dị, vượt khó như bao người.
Phim ảnh thì phải xa hoa nhưng mà một chút thì vui nhiều chút thì chán. Sự khéo léo này đủ để đưa mạch phim về với thực tế, mang chút chất điện ảnh, có chiều sâu.

Tình yêu 1% dân số, liệu có buông tay?

Bất cứ chàng trai nào cũng sẽ đau đầu lựa chọn giữa mẹ và bạn gái, nhất là khi mẹ bạn có vẻ không thích cô bạn gái mà bạn vừa dẫn về. Vâng, chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà. Dù thế thì ở nơi siêu giàu thì mọi chuyện nó còn phức tạp hơn. Cửa ải mẹ chồng tương lai luôn khó nhất. Thông thường cũng ít có người con gái nào qua được cửa này ngay từ lần đầu tiên. Cái thứ tồi tệ nhất chưa phải là điều đó đâu bởi cái thứ tồi tệ nhất chính là những thanh niên "loa phóng thanh châu Á" cũng gây ra nhiều chuyện phiền phức cho Rachel. Lắm lúc cũng làm cho cô nàng ám ảnh và tạo ra áp lực. Cả hai thứ áp lực mang chút đáng sợ từ hai phía đã khiến cho Rachel thật sự có chút chùn chân. Cô yêu Nick dù rằng bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu đời mình và mối quan hệ giữa Nick và gia đình. Rachel Chu là đại diện cho tầng lớp "American Dream" - những con người thích sự độc lập tự do, hơi hướng Tây hóa, yêu thích sự tự do. Vốn dĩ sự phóng khoáng của cô cũng tạo ra không ít sóng gió cho lần đầu ra mắt gia đình bạn trai. Cô không yêu một cách quá mù quáng, dù rằng tình yêu của họ rất sâu đậm. Cô không hề muốn Nick phải khó xử chỉ vì xuất thân của mình là nguyên nhân khiến cho mẹ chồng cô không có cảm tình. Rachel chẳng hề có một dấu hiệu nào cho thấy cụm từ môn đăng hộ đối với Nick. Điều đó vô tình khiến cho con đường tình yêu của họ gian nan, trắc trở hơn bình thường.
Rachel Chu là cô gái độc lập, thân thiện, gần gũi, phóng khoáng, yêu hết mình nhưng cũng vì người mình yêu có thể hy sinh cuộc tình nhằm giúp anh tránh được những lục đục trong gia đình.
Eleanor Young không phải là người phụ nữ bình thường. Dù là trên thương trường hay gia đình thì Eleanor cũng cho thấy sự đáo để của mình. Bà là một người sâu sắc, mang tư tưởng Á châu nhiều khi luôn đặt hạnh phúc gia đình lên trên quyền tự do cá nhân. Đối với bà thì truyền thống gia đình cực kỳ quan trọng với bà và việc một cô gái ngoài cái gốc gác châu Á ra thì chẳng có gì thuộc về châu Á cả đang có nguy cơ trở thành con dâu tương lai đang hiện hữu, bà sẽ không chấp nhận. Bà cho rằng tính cách của cô sẽ không phù hợp với gia đình nhà Young, Eleanor sẽ không cho phép yếu tố nổi loạn được có mặt trong gia đình mình.
Eleanor Young đại diện cho những người phụ nữ chuẩn châu Á - vì chồng vì con vì hạnh phúc gia đình
Mâu thuẫn của Rachel và Eleanor thật sự không phải kiểu kịch tính như phim hành động, nó âm thầm hơn nhưng mang tính đấu đá cao và tạo ra cảm giác khá thích cho mình. Những cuộc đấu trí của phụ nữ không bao giờ kiểu cởi giày ra đánh nhau, nhất là giới siêu giàu. Rachel cũng rất cố gắng để dung hòa với Eleanor nhưng cô cố bao nhiêu cũng không đủ. Thật sự không hề đủ chút nào và cái định kiến cho rằng những cô gái theo phương chủ nghĩa tự do sẽ chẳng biết lo cho gia đình. Ván mạt chượt cuối phim không phải chơi để thắng. Các nút thắt đã được mở nút khéo léo và ẩn dụ độc đáo.
Màn đấu đá không hồi kết cuối cùng cũng kết thúc khá là tốt đẹp dù rằng sóng gió đôi lúc cũng tràn lan giữa cặp mẹ chồng tương lai - con dâu tương lai
Mạt chược là thứ đại diện cho Trung Quốc nhưng đây lại là cách để giải quyết tất cả mọi thứ với quý bà Eleanor Young của Rachel. Cô là người biết chơi mạt chược và thậm chí có phần chơi giỏi nhưng cô chơi không phải để thắng mà là không để thua. Chi tiết này cho thấy sự tôn trọng rất lớn cô dành cho người mẹ chồng suýt hụt của mình. Rachel đã nắm chiến thắng trong tay nhưng cô vẫn thả ra quân cờ đó để Eleanor thắng và cô từ chối lời cầu hôn với Nick dù rằng cô rất yêu anh ấy. Cô không muốn anh phải chia rẻ bản thân cùng với người thân chỉ vì muốn ở bên cạnh cô. Quân cờ đó đại diện cho Nick và cô buông tay, cô hy sinh ván thắng, hy sinh tình yêu đậm sâu để chính Eleanor phải thay đổi định kiến rằng người Mỹ như cô chỉ yêu bản thân mình, hạnh phúc cá nhân của Rachel lên trên cả Nick.
Màn đấu trí âm thầm nhưng mà cũng sóng gió không kém gì những mean girl
Tư duy hiện đại và tư tưởng Á Đông được dung hòa và giải quyết rất tinh tế, không hề lên án bất cứ tư tưởng nào là xấu hay tốt mà đơn giản đó chỉ là sự dung hòa, giải quyết vấn đề tốt đến từ phim.
Nick Young - chàng trai ấm áp, nồng nhiệt và sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu
Tình yêu không hẳn xuất phát từ một phía, may mắn thay Nick gắn kết đậm sâu với Rachel trong khoảng thời gian ở Mỹ và anh không dễ dàng buông tay. Anh cũng ra sức dung hợp cho mẹ và bạn gái khá nhiều dù vậy thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Chiếc nhẫn định cầu hôn suýt nữa đã không được đeo vào tay Rachel nếu như Nick không cương quyết. Nick Young được xem là người thừa kế sáng giá nhà Young, cơ ngơi này rồi sẽ thuộc về anh nhưng bản thân Nick đã trốn chạy. Anh cảm thấy áp lực, cảm giác không được làm chính mình nên anh đã đi sang Mỹ, mãi cho đến khi anh dẫn Rachel về ăn cưới. Anh yêu nồng nhiệt, chân thành, trân trọng tình cảm gia đình và có chút sẵn sàng hy sinh. Có lúc anh cũng đã muốn từ bỏ mọi thứ để giúp anh được ở bên Rachel. Khi chính Rachel từ chối anh thì bản thân Nick đã có chút ngỡ ngàng vì anh nghĩ cô sẽ đồng ý. Dù vậy thì sau ván cờ đó, Eleanor đã trao cho Nick chiếc nhẫn cưới năm xưa cha anh tặng cho mẹ kèm theo sự khuyến khích hãy giữ Rachel lại đã giúp cho anh có sự tự tin giữ lấy tình yêu của mình. Kết quả của cặp đôi này có thể xem là happy ending khi Nick dùng chiếc nhẫn của mẹ mình thành công níu giữ Rachel.
Dù sóng gió ra sao thì họ cuối cùng vẫn đến được với nhau. Congrats!
Thú thật cảnh cầu hôn trên máy bay làm mình cảm động và đã mếu máo suýt khóc ấy chứ, cảnh này đẹp thật sự các bạn ạ.
Giới siêu giàu châu Á chỉ chiếm 1% và không phải tình yêu nào cũng đi được đến bờ giống như Nick và Rachel. Cặp Astrid - Michael cũng khiến cho mình có chút hối tiếc. Astrid làm rất nhiều cho cuộc tình này. Cô là tiểu thư của nhà Young, cô giàu, hẳn nhiên nhưng cô mua hàng hiệu về mà còn phải giấu vì sợ Michael sẽ chạnh lòng vì không mua được cho vợ. Michael là quân nhân và rõ ràng là anh ta đến từ tầng lớp bình dân điều đó làm cho anh ấy vô tình không có chỗ đứng bình đẳng với vợ. Cũng vì vậy mà anh đã đi tìm nơi mà anh có quyền được làm một người chủ gia đình thật sự bằng cách ngoại tình. Dù thế thì Astrid vẫn cố níu kéo anh trong khi Michael cho rằng ở bên Astrid anh không được làm một người đàn ông chân chính.
Cặp đôi Astrid - Michael có phần hơi đáng tiếc một chút trong phim
Mình cực kỳ thích câu nói cuối phim của Astrid nguyên văn như sau:
It's not my job to make you feel like a man. I can't make you something you're not.
Tạm dịch:
Đó không phải là việc của em để cho anh cảm giác như một người đàn ông. Em không thể tạo ra điều mà anh không có.
Duy nhất một từ là khét không chịu được với câu này các bạn ơi, xuất sắc Astrid, mình đánh giá câu này chất thật sự và tạo ra cảm giác rằng Astrid đã không còn để ý đến mắt của mọi người và chấp nhận từ bỏ tình yêu, cô không còn cảm thấy sợ những ánh mắt của mọi người bàn tán về gia đình của mình. Kết thúc này mình thấy tốt cho Astrid nhưng mà Michael thì đáng đời anh, vợ đẹp con thơ ngon thế mà vẫn thèm "chả", có không giữ mất đừng tìm nhé anh. Thân!

Chất hài siêu dễ thương đi kèm với sự nóng bỏng của các phân cảnh khoe body

Công bằng mà nói thì những nhân vật mang đến tiếng cười trong phim đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Dù vậy thì mình rất ấn tượng với cô nàng Peik Lin, mỗi lần cô ấy xuất hiện là mình cười không nhặt được mồm. Cô ấy vì bạn bè và sống hết mình đồng thời cô cũng cho thấy đôi chút sự tinh tế đi kèm vài lời khuyên chất không chịu được.
Thành viên gây hài mình thích nhất là đây - Peik Lin
Chất hài của Peik Lin mang đến cảm giác rất thú vị và làm cho mình thấy không chán khi xem phim và có chút mong chờ những pha hài hước khi cô xuất hiện trên màn hình. Peik Lin dễ thương cực, hâm mộ chất hài của Peik Lin quá.
Chất hài trong phim cân bằng với sự lãng mạn nên thành ra nó không quá nhảm nhí và làm loãng phim. Diễn xuất của các cặp gây hài cũng cực kỳ ấn tượng, khả năng diễn xuất thật sự xuất sắc.
À thì không thể nào phủ nhận chuyện trong phim phải có vài cảnh khoe body nhưng mà hiếm có phim nào quy tụ nhiều siêu phẩm như này. Vài cảnh của Michael, Colin, Nick cũng đủ khiến các nàng đi xem phim lần đầu đều muốn có nút tua để tua lại phần hấp dẫn đó. Những cảnh khoe thân đều được làm tiết chế để phim không bị loãng bởi những cảnh này nhiều.
Phân cảnh thay áo của Nick hot không kém gì màn tắm của Michael
Cảnh mở màn rất ấn tượng của Michael chắc sẽ khiến nhiều nàng cần "truyền máu" gấp
Người ta hay nói "Bạn thân là phải y nhau" trường hợp này thì đúng về cả tính cách lẫn body :>

Đánh giá chung

Diễn xuất: 8/10 (Michelle, Rachel, Henry, Gemma, Awkwafina diễn xuất tốt, còn lại tròn vai)
Hình ảnh: 8,5/10 (Góc quay đẹp, trang phục chưa thỏa mãn lắm, khung cảnh đám cưới quá lãng mạn và mang đến giấc mơ cho mọi nàng)
Âm nhạc: 8,75/10 (Wo Ni Yao De Ai lâu lắm mình mới nghe nhưng mà nó rất hợp cho các bộ phim mang hơi hướng Trung Hoa, Can't Help Falling In Love cực kỳ cảm động và Yellow đã cho mình thấy vẻ đẹp từ chính bài hát qua câu từ).

Tổng: 8,41/10

Review đến đây đã dài nên bye bye hẹn gặp lại nha các bạn