Mình mới đọc xong cuốn "KHIÊU VŨ CÙNG BẢN NHẠC CUỘC ĐỜI" thấy trong đó có rất nhiều câu hay và ý nghĩa nên chia sẻ cho những bạn nào chưa đọc quyển này và có ý định đọc nhé.
Không biết có ai như mình không, sách là người bầu bạn, tuy không thể tâm sự hay trò truyện bằng lời nhưng lại luôn vuốt ve và dạy dỗ ta bằng những ngôn từ tuyệt vời nhất.
REVIEW: Khiêu vũ cùng bản nhạc cuộc đời
1. Dối người là sai, nhưng dối mình thì hết sức bi kịch.
2. Nếu nó không mang lại cho bạn điều bạn muốn, thì nó cũng dạy cho bạn biết điều bạn không muốn.
3. Đừng bao giờ ép ai dành chỗ cho bạn trong cuộc đời họ, vì nếu nhận ra giá trị của bạn, chắc chắn họ sẽ có chỗ dành cho bạn.
4. Thất bại không có nghĩa là gục gã, thất bại là ngồi xuống trong khi bạn có quyền được lựa chọn đứng lên.
5. Đừng bao giờ để chìa khoá hạnh phúc của mình trong túi người khác, và đừng chờ đợi người khác xây dựng cuộc sống cho bạn.
6. Hãy yêu khi bạn sẵn sàng. Không phải khi bạn cô đơn
7. Người ta chỉ sống có một lần, nhưng nếu sống đúng thì một lần là đủ.
8. Tự hào không có nghĩa là khoe khoang khoác lác về bản thân, mà là lặng lẽ biết rằng bạn rất có giá trị.
9. Mỗi hơi thở bạn hít vào đều đang xảy ra đồng thời với hơi thở cuối cùng của ai đó.
10. Nếu không phải là chính mình, thì không phải là sống - bạn chỉ đang tồn tại.
11. Hạnh phúc không có nghĩa là mọi cái đều hoàn hảo, hạnh phúc nghĩa là bạn quyết định nhìn rộng ra ngoài những điều không hoàn hảo.
12. Những người khác có thể đi cùng bạn nhưng không ai có thể đi hộ bạn.
13. Ta hiếm khi nào mất bạn bè hoặc người yêu, ta chỉ dần hiểu ra ai thực sự là bạn bè và người yêu.
14. Ta không có thời gian ghét những người làm ta tổn thương, vì ta quá bận yêu thương những người thương yêu ta.
15. Người cất tiếng xin lỗi trước là người dũng cảm nhất, người tha thứ trước là người mạnh mẽ nhất. Người bước tiếp đầu tiên là người hạnh phúc nhất.
16. Người giàu có là người giải quyết được vấn đề của xã hội. Giải quyết được vấn đề càng lớn thì phần thưởng càng lớn
17. Thành Rome không thể xây trong một ngày, thành Rome chỉ là kết quả, còn những viên gạch mới chính là quá trình.
18. Hãy ở bên những người bù đắp thiếu sót cho bạn. Hãy để họ làm những việc họ giỏi hơn để bạn có thể làm những việc bạn giỏi hơn
19. Thất bại là hoàn cảnh thất thời, từ bỏ là cái khiến nó thành vĩnh viễn.
20. Đáng sợ nhất không phải là sống độc thân cả đời, mà là sống một đời nhàm chán vô vị.
21. Kể từ khi bạn sinh ra, ngoại trừ những thứ cha mẹ cho bạn, bạn vốn đã là người vô sản, vậy cớ gì phải sợ đánh mất. Nếu bạn sợ mất đi, hãy giả vờ như mình chẳng có gì
22. Đừng tuỳ tiện vì một người mà từ bỏ mọi thứ, bởi thường người hay nói câu này, về cơ bản chẳng có gì hết.
23. Những người đến được nơi họ đang có mặt đều bắt đầu từ nơi họ đã từng ở.
24. Dù có thăm lại quá khứ bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng có gì mới mà xem. Hãy để cho những vấn đề cũ ở nơi chúng thuộc về - trong quá khứ
25. Một thái độ tuyệt vời luôn dẫn tới những trải nhiệm tuyệt vời
26. Ta thường không thể chọn bản nhạc cuộc đời chơi cho mình, nhưng ta có thể chọn cách khiêu vũ theo nó.
27. Bạn đẹp như tình yêu bạn đang trao và sáng suốt như sự im lặng bạn để lại phía sau mình
28. Ta tập trung vào cái gì, cái đó phát triển. Ta đánh giá cao cái gì, cái đó tăng giá trị.
29. Nếu đời ngắn đến thế, sao ta lại làm nhiều việc ta không thích và thích nhiều thứ ta không làm đến thế?
30. Hãy nghe theo con tim mình và mang theo bộ óc nữa.
31. Khi bạn thật sự thoải mái là chính mình, không phải ai cũng thích bạn, nhưng bạn sẽ không quan tâm đến điều đó chút nào
32. Bạn không thể thay đổi cái bạn từ chối đương đầu
Bookmark là mình tự vẽ nè 🤗