CUỐN THEO CHIỀU GIÓ – Margaret Mitchell (dịch giả Vũ Kim Thư) – 910 trang.
“Mọi thứ xảy ra đều có lý do, hãy học cách tin tưởng vào sự sắp đặt của cuộc đời.”
Sài Gòn 10.06.2021
Sài Gòn 10.06.2021
—————————————————————
Lấy bối cảnh là Georgia - một bang miền Nam nước Mỹ trong thời kỳ nội chiến và tái thiết, câu chuyện xoay quanh tình yêu và cuộc sống của Scarlett O’hara. Đáng trách, đáng ngưỡng mộ và cũng thật... đáng thương.
Thất bại trong tình yêu với Ashley, nàng cưới một người mình chẳng yêu để trả thù. Nhanh chóng kết hôn trong hai tuần và chỉ hai tháng sau nàng trở thành goá phụ vì chồng đi lính mà tử trận với bệnh đậu mùa mà nàng cho rằng đó là sự giải thoát nhưng nàng lại có một đứa con với người chồng chẳng yêu thương này. Trải qua sự đau đớn trong tình yêu, khi chiến tranh ập đến, nàng còn phải đương đầu với sự khổ sở mà chiến tranh mang lại. Từ một tiểu như đài cát, nông trang hàng trăm nô lệ da đen, nàng phải tự thân cầm cày, tự mình trải lưng hái bông dệt vải... một mình nuôi 8 miệng ăn và hơn đó là phải nuôi vợ và con của người mình yêu – Melanie. Với sự lo ngại thiếu tiền đóng thuế cho nông trang, bần cực, nàng đã quyến rũ và lấy vị hôn phu của em gái mình.Lần thứ 3 nàng lấy chính là Rhett Butler...————————————————————
Mình thấy cuốn sách này không phải chỉ là đề tài tình yêu mà quan trọng không kém là yếu tố chính trị. Sự thay đổi trở mình của tiểu bang nói riêng và nước Mỹ nói chung trong thời kỳ nội chiến và tái thiết, sự sụp đổ của giới quý tộc thượng lưu trong xã hội, bắt đầu xuất hiện sự bình đẳng về chủng tộc trong khu vực. Những ấn tượng như những gia nhân trung thành, người nô lệ da đen lần đầu tiên được xưng là “ông, bà” thì không sao quen được. Họ đã quen với việc có người ra lệnh và làm việc theo lối tay chân. Hài hước nhất là con bé da đen Prissy. Nó nói láo là một người chuyên nghiệp về đỡ đẻ trong khi chỉ thấy người ta đỡ đẻ có 1 lần, tỏ ra thông thạo về việc bò cái căng sữa nhưng thực chất là chả biết gì. Không nghe lời của cô chủ khi quân địch tới, đáng lẽ phải dắt theo con heo nái trốn cùng nhưng vì sợ quá nên nó bỏ chạy và bỏ luôn cả con heo lại và dĩ nhiên là bị binh lính địch giết lấy thịt mất tiu con heo nái này.
Nhân vật mình ấn tượng nhất chính là Belle Watling – một ả đào bị mọi người khinh miệt. Khi chiến tranh bùng nổ, cô cũng muốn chung tay chăm sóc những chiến sĩ bị thương nhưng bị đuổi cổ ra khỏi bệnh viện. Cô đóng góp tiền cho chiến tranh nhưng sợ bị mọi người trả lại nên nhờ người khác xung quỹ và đừng nhắc gì đến tiền của mình.
#binsquotes