[Review] A single man – Người đàn ông cô đơn (2009)
A single man được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Christopher Isherwood sáng tác năm 1964, do Tom Ford biên kịch và đạo diễn, công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 66 (năm 2009) đã nhận được nhiều giải thưởng, đề cử trong đó có đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng cho vai Nam chính xuất sắc nhất của Colin Firth; đề cử Quả Cầu Vàng cho vai Nữ phụ xuất sắc nhất của Julianne Moore; đề cử giải Tinh thần độc lập (Independent Spirit Awards) cho Phim đầu tay hay nhất và Kịch bản đầu tay hay nhất của Tom Ford. Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao, trong đó Wendy Ide của tờ Times of London cho rằng: “Bộ phim đầu tay của Tom Ford là một vẻ đẹp khiến trái tim ta ngừng đập” – The film debut of Tom Ford is a thing of heart-stopping beauty – Nguồn bài viết: https://anhnguyenlpsblog.wordpress.com/2016/10/25/review-a-single-man-nguoi-dan-ong-co-don-2009/
/phim
- Hot nhất
- Mới nhất