[Rev sách] - Jane Eyer - Tình yêu là gì?
Một trong những cuốn sách thời cấp 3 đã đưa mình vào con đường mê mẩn văn học cổ điển chính là Jane Eyre . Đến giờ đọc lại vẫn thấy...
Một trong những cuốn sách thời cấp 3 đã đưa mình vào con đường mê mẩn văn học cổ điển chính là Jane Eyre. Đến giờ đọc lại vẫn thấy say mê như thuở ban đầu.
Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh nước Anh thế kỷ XIX – thời mà giai cấp và địa vị xã hội vẫn là thước đo giá trị con người. Khi đó, hôn nhân thường chỉ là công cụ để củng cố danh dự, địa vị và tài sản. Người ta kết hôn vì “môn đăng hộ đối”, chứ hiếm khi vì tình yêu.
Jane Eyre – cô bé mồ côi cha mẹ, được bác ruột giàu có đưa về nuôi. Nhưng bác sớm qua đời, để lại lời trăn trối rằng vợ ông phải chăm sóc Jane như con ruột. Tiếc thay, bà và các con lại lạnh nhạt, đôi khi đánh đập mắng nhiếc, khiến Jane lớn lên trong sự ghẻ lạnh và cô độc. Khi lên 10 tuổi, những tổn thương dồn nén lâu ngày khiến cô phản kháng lại sự bất công, và bị gửi đến trường dành cho trẻ mồ côi nghèo với lời cáo buộc là “vong ân bội nghĩa”.
Trường học Lowood là nơi khắc nghiệt, thiếu thốn, nhưng cũng là nơi rèn giũa cô bé mạnh mẽ ấy trở thành người trí tuệ, điềm tĩnh và sâu sắc hơn. Jane học được tri thức, sự nhẫn nại nhưng vẫn giữ được ngọn lửa sống ấm áp trong lòng. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại làm giáo viên cho đến khi hiệu trưởng – người cô yêu quý nhất – rời đi. Cảm thấy cần một khởi đầu mới, Jane quyết định rời trường để tìm hành trình khác cho riêng mình.
Định mệnh đưa cô đến dinh thự Thornfield, nơi cô trở thành gia sư cho cô bé người Pháp Adèle – và tại đây, cô gặp người đàn ông sẽ làm thay đổi cuộc đời mình: ông Rochester.
Họ tưởng như chẳng có điểm chung nào.
Ông Rochester – một quý ông trung niên, giàu có, hiểu biết rộng, từng trải, nóng nảy, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Jane – cô gái trẻ nhỏ nhắn, giản dị, kín đáo, thoạt nhìn không có gì nổi bật, mang theo tri thức (am hiểu văn học, ngoại ngữ, đàn, vẽ, thêu thùa…), lòng tự trọng và sự kiên cường. Jane cũng nhìn thấu người khác qua đôi mắt lặng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ và lời nói của họ.
Ấy vậy mà họ lại hòa hợp đến kỳ lạ.
Ẩn sâu trong vẻ ngoài bình thường, không cân xứng của Jane là tư duy sắc sảo và tâm hồn phong phú, độc lập tự chủ, có chính kiến và sống đúng với lòng mình. Còn sau vẻ thô ráp, lạnh lùng, xấu trai của ông Rochester là sự tử tế, bao dung, ấm áp và một trái tim khao khát được yêu thương thật lòng.
Rochester, với tuổi đời và trải nghiệm dày dặn, hiểu rằng mình không cần một người vợ xinh đẹp lộng lẫy mà rỗng tuếch, nhạt nhẽo. Ông cần một người có thể cùng ông đối thoại, đồng hành và yêu thương. Dù địa vị cao hơn, ông lại lắng nghe Jane, cảm phục trí tuệ và nhân phẩm của cô – điều mà thế giới xung quanh hiếm khi làm. Rochester không cố tỏ ra hoàn hảo, ông cho cô thấy cả sự yếu đuối, tội lỗi và khát khao được yêu thương.
Jane kính trọng nhưng không bao giờ hạ mình hay nịnh bợ, cô nói chuyện với ông như hai người ngang hàng – điều mà không ai từng làm với Rochester. Jane cũng không giấu đi sự thẳng thắn, bướng bỉnh, đôi khi kiêu hãnh của mình.
Họ nhận ra nhau – không qua tiền tài, địa vị hay vẻ ngoài – mà bằng sự thấu hiểu giữa hai tâm hồn cô độc, thông minh và chân thật. Họ yêu nhau không phải chỉ vì những gì tốt đẹp nhất, mà vì dám nhìn thấy và chấp nhận cả những phần tối trong nhau. Là chính mình, bình yên, tôn trọng và cùng nhau tốt đẹp hơn.
Câu chuyện tình của họ vượt qua mọi khuôn mẫu của văn học thời đó – và có lẽ cả bây giờ nữa. Rochester thậm chí từng giả làm bà đồng để dò hỏi tình cảm của Jane, ép cô thổ lộ tình cảm trước =))))))), nhưng dù có bị cô chọc tức đến đâu, ông vẫn luôn trân trọng và nâng niu cô.
Hai nhân vật ấy thật đẹp – vẻ đẹp không nằm ở hình thức bên ngoài mà toát ra từ bên trong, thứ vẻ đẹp mà năm tháng chẳng thể làm phai tàn.
............................
Nói chung là trên cả toẹt vời, không nói hết nên lời 😊))). Khung cảnh nước Anh biến đổi qua từng mùa, những tòa lâu đài cổ kính và quyến rũ, người mang vẻ ngoài hào nhoáng nhưng tâm hồn đơn điệu, người nhìn đơn điệu lại cuốn hút và đầy khí chất, những hoàn cảnh khác nhau tạo nên những tính cách khác nhau - đa dạng sắc màu, suy nghĩ và góc nhìn của mỗi người biến đổi dần theo dòng thời gian và sự kiện xảy ra trong đời....

“I am no bird; and no net ensnares me: I am a free human being with an independent will” — Charlotte Brontë, Jane Eyre
“Tôi không phải là con chim, chẳng có lưới nào có thể trói buộc tôi: tôi là một con người tự do, có ý chí độc lập”

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

