Hãy bỏ qua những thứ tạp chủng như T-Virus, thứ chỉ biết gieo rắc xác sống ngu muội, hay G-Virus – một con quái thú đói khát tiến hóa mất kiểm soát. Hãy quên cả Las Plagas – ký sinh trùng vẫn cần vật chủ và còn mơ hồ trong việc chọn lọc. C-Virus không phải là “phiên bản mới” của một vũ khí sinh học, nó là tuyên ngôn thống trị.
Ngươi là ai, đến từ đâu, thuộc chủng loài nào… tất cả đều vô nghĩa. C-Virus coi mọi sinh vật là bình đẳng trước quyền năng tái tạo của nó. Chỉ cần tiếp xúc, nó không phá hủy mà tái thiết – viết lại mã gene, định hình lại cơ thể, thậm chí duy trì trí tuệ để biến ngươi thành J’avo: những chiến binh sinh học có khả năng tự phục hồi, thích nghi tức thời, và tiến hóa ngay giữa chiến trận.
Khác với sự ngẫu nhiên của T hay G, sự biến đổi của C là có mục đích – từng tế bào được “lập trình” để phục vụ một trật tự sinh học mới, nơi kẻ sở hữu virus là Thượng Đẳng, còn phần còn lại chỉ là vật chứa. Chúng không chết, không nghỉ, không phản bội. Chúng chỉ sống để chiến đấu, và chiến đấu để mở rộng vương quốc của kẻ sáng tạo ra chúng.
Ngươi không thể chạy, vì không có nơi nào ngoài tầm với của nó. Không thể trốn, vì một hơi thở cũng đủ khiến máu ngươi đổi màu. Và khi C-Virus đã chạm vào, ngươi sẽ hiểu – ngày hôm đó không phải ngươi bị diệt chủng, mà loài người đã bị “nâng cấp”. Và đó là những lời giới thiệu đầy đủ nhất về C- Virus thứ được xem là đỉnh cao của tiến hóa trong Resident Evil. Hãy tìm hiểu về nó qua bài viết ngày hôm nay nhá.
Nguồn gốc
C-Virus là một phiên bản lai tạo tinh vi, kết hợp những nguyên mẫu mạnh nhất từ nhiều loại virus khác nhau với mục tiêu duy nhất: tạo ra một dạng vũ khí sinh học hoàn hảo. Với nhiều fan của dòng game Resident Evil, cái tên này có thể vẫn còn xa lạ vì nó chỉ xuất hiện lần đầu trong Resident Evil 6 và chưa đạt đến tầm huyền thoại như T-Virus hay G-Virus. Nhưng điều đó không có nghĩa nó yếu kém, bởi C-Virus là “đứa con cưng” của tổ chức khủng bố Neo-Umbrella, được tạo ra để vượt qua mọi giới hạn của sinh học. Tên đầy đủ của nó là Chrysalid Virus, hay còn gọi là “Virus kén nhộng” – thứ đã đóng vai trò trung tâm trong thảm họa hủy diệt thành phố Lanshiang và cũng là kiệt tác cuối cùng của Neo-Umbrella trong nỗ lực hồi sinh thời hoàng kim của Umbrella.
Dù nền tảng vẫn xuất phát từ Progenitor Virus, C-Virus lại là sản phẩm lai giữa hai vũ khí sinh học mạnh nhất: G-Virus và T-Veronica. G-Virus mang khả năng tái tạo vô hạn, đột biến cực nhanh, gần như bất tử và không kén vật chủ; T-Veronica lại có thể tạo ra lửa từ máu, điều khiển sinh vật bị nhiễm cùng loại, đột biến phong phú và thậm chí phát triển cánh, đồng thời duy trì trí tuệ cho vật chủ. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm yếu chí tử: G-Virus không thể lây sang sinh vật khác loài, còn T-Veronica cần thời gian hòa nhập dài và dễ bị kháng cự nếu vật chủ có ý chí mạnh. Để khắc phục, Neo-Umbrella đã thực hiện bước đi táo bạo: sử dụng mẫu T-Veronica nguyên chất, kết hợp với G-Virus chiết xuất từ máu của Sherry Birkin – vật chủ duy nhất đồng tồn tại ổn định với G-Virus – rồi tách lọc các đặc tính mạnh nhất, loại bỏ yếu tố bất lợi và hợp nhất thành một chủng virus hoàn toàn mới.
Kết quả là C-Virus ra đời, sở hữu tốc độ lây nhiễm đa dạng và khả năng “lập trình” lại sinh vật ở cấp độ di truyền, biến nạn nhân thành J’avo – những chiến binh sinh học vẫn giữ trí tuệ, biết sử dụng vũ khí và có thể tự tiến hóa ngay giữa chiến trận. Khi vật chủ chết hoặc đạt tới giới hạn đột biến, C-Virus bao bọc cơ thể trong lớp kén khổng lồ để nở ra các B.O.W. với hình thái mới phù hợp với môi trường chiến đấu. Nếu T-Virus gieo rắc hỗn loạn mù quáng, G-Virus sinh ra những dị thể mất kiểm soát, thì C-Virus chính là “phiên bản thượng đẳng” – biến mọi sinh vật thành công cụ chiến tranh có trí óc, lòng trung thành tuyệt đối và khả năng thích nghi không giới hạn. Trong mắt Neo-Umbrella, đây không chỉ là một loại vũ khí, mà là chìa khóa mở ra một kỷ nguyên sinh học mới, nơi kẻ sở hữu C-Virus chính là đấng tạo hóa.
Sức mạnh
Để đánh giá sức mạnh thực sự của C-Virus, trước hết phải nhắc đến mục tiêu tối thượng mà nó được tạo ra – trở thành một loại vũ khí sinh học có khả năng hủy diệt hàng loạt. Trong Resident Evil 6, thảm họa tại thành phố Lanshiang chẳng khác nào một bản sao kinh hoàng của Raccoon City năm 1998, nhưng tốc độ lan rộng và mức độ tàn phá thì khủng khiếp hơn nhiều lần. Có ba yếu tố khiến C-Virus vượt trội so với “người tiền nhiệm” T-Virus trong khả năng lây lan trên diện rộng.
Thứ nhất, ngoài các phương thức truyền thống như tiêm trực tiếp, hòa vào nguồn nước hay lây qua vết cắn và cào của sinh vật nhiễm bệnh, C-Virus còn có thể phát tán qua đường không khí với hiệu suất cực cao. Trên lý thuyết, T-Virus cũng có thể lây qua đường này, nhưng tỉ lệ thành công rất thấp và phụ thuộc nhiều vào điều kiện môi trường. C-Virus thì khác, nó chỉ cần một cơ chế phát tán thích hợp – như khí gas độc mà Neo-Umbrella đã sử dụng ở Lanshiang – là có thể bao phủ toàn bộ khu dân cư, tấn công một cách bất ngờ và gần như không thể phòng bị. Đây là một lợi thế mang tính “thượng đẳng”, vì lây qua đường không khí đồng nghĩa với việc không cần tiếp xúc trực tiếp, và phạm vi ảnh hưởng có thể mở rộng từ một tòa nhà đến cả thành phố chỉ trong vài phút.
Thứ hai, nhờ thừa hưởng di truyền từ G-Virus, C-Virus sở hữu khả năng hồi sinh cả những cá thể đã chết – một giới hạn mà T-Virus không thể vượt qua. Với T-Virus, nếu vật chủ đã chết và chưa bị nhiễm từ trước, quá trình tái tạo gần như bất khả thi do cơ thể không còn đủ năng lượng cho quá trình nhân bản tế bào. Ngược lại, C-Virus hoạt động theo cơ chế “tiêu diệt và tái sinh”: khí gas mang virus sẽ giết chết ngay lập tức bất kỳ sinh vật nào hít phải, sau đó virus sẽ bắt đầu “khởi động lại” cơ thể đó, tái cấu trúc mô và cơ quan để biến chúng thành vật chủ mới. Điều này khiến tỉ lệ lây nhiễm gần như tuyệt đối – ngay cả những xác chết vì tai nạn, đạn bắn hay bị đám đông giẫm đạp cũng có thể trở thành zombie nếu nhiễm phải C-Virus. Trong nhiều phân cảnh của Resident Evil 6, người chơi chứng kiến những con phố đầy xác chết bất ngờ “sống dậy” đồng loạt chỉ sau vài phút bị bao phủ bởi khí gas – một cảnh tượng tái hiện đúng tinh thần “ngươi chết hay sống đều chỉ là nguyên liệu cho ta”.
Thứ ba, ngoài việc biến sinh vật thành zombie, C-Virus còn hoàn thiện khả năng tạo ra B.O.W. (Bio-Organic Weapon) ở mức tối ưu. Các chủng T, G và T-Veronica đều tạo ra được quái vật mạnh, nhưng mỗi loại lại tồn tại những hạn chế nghiêm trọng: T-Virus dễ gây đột biến mất kiểm soát và vật chủ mất trí hoàn toàn; G-Virus kén vật chủ và thường nuốt trọn cơ thể; T-Veronica cần thời gian dài để tương thích và có thể bị vô hiệu nếu ý chí vật chủ quá mạnh. C-Virus đã khắc phục toàn bộ yếu điểm này nhờ kết hợp ưu điểm của cả G và Veronica: những kẻ được tiêm trực tiếp có thể đột biến ở bất kỳ bộ phận nào, tăng sức mạnh, tốc độ và khả năng thích nghi tức thì, nhưng vẫn giữ nguyên trí tuệ, kỹ năng chiến đấu, khả năng sử dụng vũ khí và phối hợp chiến thuật. J’avo – sản phẩm điển hình của C-Virus – có thể tự tái tạo cánh tay bị mất thành vũ khí sinh học mới, mọc thêm bộ phận tấn công, hoặc thậm chí biến đổi toàn thân thành dạng chiến đấu mạnh hơn ngay giữa trận.
Neo-Umbrella còn cải tiến quy trình để những vật chủ tiêm C-Virus có thể biến đổi bất cứ lúc nào theo mệnh lệnh hoặc ý chí của chính chúng, không cần điều kiện môi trường hay thời gian chờ. Điều này đồng nghĩa với việc một đơn vị lính đánh thuê được tiêm C-Virus có thể hoạt động như con người bình thường để thâm nhập hoặc trà trộn vào dân cư, rồi đồng loạt biến đổi thành quái vật chiến đấu chỉ trong vài giây khi nhận tín hiệu – một chiến lược gần như không thể phòng ngừa. So với các loại virus trước đây, C-Virus không chỉ mạnh hơn về sức công phá, mà còn “thông minh” hơn, mang tính chiến lược và tính toán dài hạn. Nó biến mọi sinh vật thành công cụ trung thành tuyệt đối, không phản bội, không mệt mỏi, không sợ chết. Và như thế, với C-Virus, Neo-Umbrella không chỉ tái hiện Raccoon City ở quy mô toàn cầu, mà còn có thể dựng nên một trật tự mới, nơi tất cả đều bình đẳng dưới một chân lý duy nhất: ngươi chỉ là vật chứa, còn ta là Thượng Đẳng.
Đặc điểm
Zombie được tạo ra từ C-Virus được gọi bằng cái tên mới là C-Zombie nhằm phân biệt với các “họ hàng” khác trong dòng Resident Evil. Nhờ thừa hưởng di truyền từ G-Virus và T-Veronica, chủng xác sống này vượt trội hơn hẳn các thế hệ zombie cũ. Ngoại hình của C-Zombie nhợt nhạt bất thường, làn da xám xịt kèm theo những vết cháy sém li ti do các mạch máu bên dưới bị vỡ, còn đôi mắt lại ánh vàng hoặc xanh lá, khác hẳn màu trắng dã vô hồn của zombie nhiễm T-Virus. Điểm đáng sợ nhất không phải ở diện mạo, mà ở trí thông minh và hành vi: C-Zombie cực kỳ hung hăng, di chuyển nhanh, thậm chí có thể chạy quãng ngắn, lao thẳng vào con mồi hoặc trèo qua vật cản – điều mà zombie thông thường không làm được. Do giữ lại chút trí khôn bản năng khi còn sống, chúng có thể sử dụng vũ khí ở mức cơ bản, và trong Resident Evil 6, người chơi tận mắt thấy chúng dùng dao, cuốc, xẻng, thậm chí cả súng.
C-Zombie vẫn giữ được khả năng tiến hóa, nhưng thay vì biến thành Crimson Head hay Licker như ở T-Virus, chúng phát triển thành những dạng quái vật mới nguy hiểm hơn nhiều. Thời gian để C-Zombie đột biến không cố định, nhưng thường được kích hoạt khi cơ thể chịu sát thương nghiêm trọng. Khi đó, C-Virus có thể buộc vật chủ phát triển những bộ phận chuyên biệt để thích nghi và săn mồi. Shrieker là một ví dụ, với phần ngực và lá phổi phình to, đầu tụt sâu vào khối tế bào, cho phép phát ra âm thanh siêu tần số từ thanh quản khiến mọi sinh vật xung quanh bị choáng, đồng thời đóng vai trò như còi báo động, dẫn cả đàn zombie tới vị trí mục tiêu. Một dạng khác là Bloodshot – zombie đã mất toàn bộ da, để lộ các bó cơ săn chắc và linh hoạt, giúp chúng bật nhảy những khoảng cách xa để tiếp cận con mồi. Nhờ khả năng tự tiến hóa, nhiều biến thể C-Zombie có sức mạnh và độ nguy hiểm ngang ngửa Hunter đời cũ.
Dù vậy, trong hệ phân cấp của C-Virus, C-Zombie chỉ là tầng thấp nhất. Mục tiêu tối thượng của mọi loại virus trong Resident Evil vẫn là tạo ra các B.O.W. (Bio-Organic Weapon) tối ưu, và với C-Virus, thành tựu đó mang tên J’avo. Cái tên này vốn do các đặc vụ BSAA châu Âu đặt, xuất phát từ tiếng Serbia nghĩa là “Quỷ dữ”, để chỉ thế hệ B.O.W. mới ra đời từ việc tiêm trực tiếp C-Virus vào vật chủ – cách tương tự quy trình tạo Tyrant. Khác với C-Zombie bị nhiễm qua môi trường, J’avo là sản phẩm của sự can thiệp chủ động, biến nạn nhân thành dạng sống mới gần như ngay lập tức nhưng vẫn giữ nguyên trí thông minh và kỹ năng từ khi còn là con người.
Ngoại hình J’avo gần giống con người, nhưng dễ nhận ra qua những con mắt mọc vô tổ chức trên đầu, thường ba đến bốn mắt tập trung quanh trán, làn da nhợt nhạt với mạch máu nổi rõ, đôi môi rách để lộ hàm răng sắc. Điểm đặc biệt là tỉ lệ “thành công” khi tiêm C-Virus gần như tuyệt đối – hiện tượng đào thải vật chủ gần như không xảy ra. Chính vì thế, Neo-Umbrella coi J’avo là thế hệ B.O.W. kế nhiệm hoàn hảo để thay thế toàn bộ Hunter cũ. Nguy hiểm hơn, J’avo không chỉ giữ nguyên trí tuệ, mà còn biết sử dụng thành thạo vũ khí phức tạp như súng, phối hợp tác chiến nhóm, kêu gọi hoặc liên lạc với đồng loại, thậm chí nhiều con còn chiến đấu bằng võ thuật cận chiến.
Phần lớn J’avo là lính đánh thuê hoặc tội phạm có kỹ năng cao trước khi bị biến đổi, nên ngoài kỹ năng chiến đấu, một số còn đủ khả năng điều khiển phương tiện quân sự như xe tăng, cano hay trực thăng chiến đấu. Chúng tuyệt đối trung thành, có thể thực hiện mệnh lệnh phức tạp, biết phối hợp để cầm chân con mồi chờ đồng đội, hoàn toàn không biết đau, không sợ chết, và chỉ tồn tại vì một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt những kẻ được chỉ định. Trong tay Neo-Umbrella, C-Virus không chỉ tạo ra zombie mạnh mẽ hơn, mà còn sản xuất ra một đạo quân “Quỷ dữ” thông minh, thiện chiến và trung thành tuyệt đối – công cụ chiến tranh sinh học đạt đến tầm thượng đẳng mà các loại virus trước đó chưa bao giờ chạm tới.
Tiến hóa
Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của J’avo. Nhờ đặc tính lai tạo từ G-Virus và T-Veronica, những B.O.W. này sở hữu khả năng đột biến một hoặc nhiều phần cơ thể khi chịu thương tổn nghiêm trọng. Điều nguy hiểm nhất là các bộ phận đột biến có thể mọc ra từ bất kỳ vị trí nào trên cơ thể – chân, tay, ngực, đầu, lưng… – và mỗi bộ phận mới lại trở thành một loại vũ khí sinh học riêng biệt. Chính vì vậy, tiêu diệt một J’avo không hề đơn giản: bắn vào đầu chưa chắc đã kết liễu được nó, mà đôi khi còn kích thích quá trình biến đổi, khiến những cấu trúc tấn công mới trồi ra ngay tại vị trí bị thương. Mỗi dạng đột biến mang công năng khác nhau – đầu có thể biến thành càng cua khổng lồ, tay thành lưỡi hái hoặc khiên chắn, chân biến thành bộ phận bật nhảy hoặc cánh dơi, tất cả kết hợp với trí thông minh vốn có, biến J’avo đột biến thành một dạng B.O.W. thiện chiến bậc nhất từng xuất hiện.
Khả năng hồi phục và sức bền của J’avo vượt xa mọi mẫu Hunter đời trước. Vết thương trí mạng với các B.O.W. khác chỉ là tạm thời đối với chúng; để yên một thời gian ngắn, các phần cơ thể đã bị phá hủy có thể tái tạo gần như nguyên vẹn. Điểm yếu kinh điển “bắn vào đầu” gần như vô hiệu. Và khi bị dồn vào đường cùng, J’avo có thể kích hoạt giai đoạn tiến hóa mạnh mẽ nhất của C-Virus – hóa kén Chrysalid.
Quá trình này bắt đầu khi J’avo đạt đến ngưỡng tổn thương quá lớn hoặc thỏa mãn điều kiện nhất định. Lớp da ngoài dần tan chảy, chất dịch nhầy tiết ra liên tục bao bọc toàn thân, đưa sinh vật vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Bên trong, C-Virus đẩy mạnh tốc độ tái cấu trúc, tái xâm nhập và sắp xếp lại toàn bộ cơ thể. Sinh vật co lại, cuộn mình trong lớp kén khổng lồ giống hệt giai đoạn nhộng của côn trùng, chờ hoàn tất quá trình biến đổi. Khi kén nứt, lớp vỏ con người cũ bị loại bỏ, thay vào đó là một thể quái vật hoàn toàn mới – Neo-Umbrella gọi chúng là Complete Mutant, hay “tiến hóa hoàn hảo” – chính là những “Tyrant” thế hệ C-Virus.
Cơ chế này là kết quả của sự kết hợp khéo léo giữa bản chất cộng sinh của G-Virus và đặc tính biến hình của T-Veronica. Về cơ bản, G-Virus chứa các tế bào của một sinh vật mới, xâm nhập và cộng sinh trong vật chủ, từng bước chiếm quyền kiểm soát cơ thể để đột biến. Dấu hiệu điển hình là những con mắt bất thường mọc trên đầu J’avo – biểu hiện của “sinh vật cộng sinh” bên trong. Mỗi khi một bộ phận bị phá hủy, việc đột biến thực chất là quá trình giải phóng “G mini” này, giúp tăng sức mạnh, hồi phục cực nhanh và mở khóa khả năng biến đổi liên tục.
Tuy nhiên, trí thông minh và khả năng tuân lệnh tuyệt đối của J’avo không đến từ G-Virus mà từ “người mẹ” T-Veronica. Khác với G, T-Veronica không tái tạo nhanh nhưng lại có thể buộc vật chủ mọc các cấu trúc tương tự côn trùng – càng, cánh, lớp giáp ngoài – và tổ chức chúng theo mô hình xã hội loài kiến hoặc ong, với một “con chúa” điều khiển cả đàn. Neo-Umbrella đã trích xuất yếu tố này, kết hợp tế bào côn trùng vào sinh vật cộng sinh của G-Virus để tạo ra C-Virus, cho phép vật chủ biến đổi hình thái tùy theo nhu cầu chiến đấu hoặc phản ứng trước tổn thương. Vì thế, nhiều thể đột biến của J’avo mang đặc điểm côn trùng rõ rệt – móng vuốt sắc nhọn, giáp xác cứng cáp, hoặc đôi cánh mỏng xòe ra từ lưng.
Kết quả là một thế hệ B.O.W. có khả năng chiến đấu, hồi phục và thích nghi gần như vô hạn, sở hữu trí tuệ con người nhưng phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Với C-Virus, Neo-Umbrella không chỉ tạo ra quái vật, mà tạo ra những chiến binh sinh học toàn năng – một bước tiến khiến khái niệm “vũ khí sinh học tối thượng” của các dự án trước đây trở nên lạc hậu.
Complete Mutant: đỉnh cao của đỉnh cao
Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ sức mạnh của J’avo. Nhờ đặc tính lai tạo từ G-Virus và T-Veronica, những B.O.W. này sở hữu khả năng đột biến một hoặc nhiều phần cơ thể khi chịu thương tổn nghiêm trọng. Điều nguy hiểm nhất là các bộ phận đột biến có thể mọc ra từ bất kỳ vị trí nào trên cơ thể – chân, tay, ngực, đầu, lưng… – và mỗi bộ phận mới lại trở thành một loại vũ khí sinh học riêng biệt. Chính vì vậy, tiêu diệt một J’avo không hề đơn giản: bắn vào đầu chưa chắc đã kết liễu được nó, mà đôi khi còn kích thích quá trình biến đổi, khiến những cấu trúc tấn công mới trồi ra ngay tại vị trí bị thương. Mỗi dạng đột biến mang công năng khác nhau – đầu có thể biến thành càng cua khổng lồ, tay thành lưỡi hái hoặc khiên chắn, chân biến thành bộ phận bật nhảy hoặc cánh dơi, tất cả kết hợp với trí thông minh vốn có, biến J’avo đột biến thành một dạng B.O.W. thiện chiến bậc nhất từng xuất hiện.
Khả năng hồi phục và sức bền của J’avo vượt xa mọi mẫu Hunter đời trước. Vết thương trí mạng với các B.O.W. khác chỉ là tạm thời đối với chúng; để yên một thời gian ngắn, các phần cơ thể đã bị phá hủy có thể tái tạo gần như nguyên vẹn. Điểm yếu kinh điển “bắn vào đầu” gần như vô hiệu. Và khi bị dồn vào đường cùng, J’avo có thể kích hoạt giai đoạn tiến hóa mạnh mẽ nhất của C-Virus – hóa kén Chrysalid.
Quá trình này bắt đầu khi J’avo đạt đến ngưỡng tổn thương quá lớn hoặc thỏa mãn điều kiện nhất định. Lớp da ngoài dần tan chảy, chất dịch nhầy tiết ra liên tục bao bọc toàn thân, đưa sinh vật vào trạng thái tạm dừng hoạt động. Bên trong, C-Virus đẩy mạnh tốc độ tái cấu trúc, tái xâm nhập và sắp xếp lại toàn bộ cơ thể. Sinh vật co lại, cuộn mình trong lớp kén khổng lồ giống hệt giai đoạn nhộng của côn trùng, chờ hoàn tất quá trình biến đổi. Khi kén nứt, lớp vỏ con người cũ bị loại bỏ, thay vào đó là một thể quái vật hoàn toàn mới – Neo-Umbrella gọi chúng là Complete Mutant, hay “tiến hóa hoàn hảo” – chính là những “Tyrant” thế hệ C-Virus.
Cơ chế này là kết quả của sự kết hợp khéo léo giữa bản chất cộng sinh của G-Virus và đặc tính biến hình của T-Veronica. Về cơ bản, G-Virus chứa các tế bào của một sinh vật mới, xâm nhập và cộng sinh trong vật chủ, từng bước chiếm quyền kiểm soát cơ thể để đột biến. Dấu hiệu điển hình là những con mắt bất thường mọc trên đầu J’avo – biểu hiện của “sinh vật cộng sinh” bên trong. Mỗi khi một bộ phận bị phá hủy, việc đột biến thực chất là quá trình giải phóng “G mini” này, giúp tăng sức mạnh, hồi phục cực nhanh và mở khóa khả năng biến đổi liên tục.
Tuy nhiên, trí thông minh và khả năng tuân lệnh tuyệt đối của J’avo không đến từ G-Virus mà từ “người mẹ” T-Veronica. Khác với G, T-Veronica không tái tạo nhanh nhưng lại có thể buộc vật chủ mọc các cấu trúc tương tự côn trùng – càng, cánh, lớp giáp ngoài – và tổ chức chúng theo mô hình xã hội loài kiến hoặc ong, với một “con chúa” điều khiển cả đàn. Neo-Umbrella đã trích xuất yếu tố này, kết hợp tế bào côn trùng vào sinh vật cộng sinh của G-Virus để tạo ra C-Virus, cho phép vật chủ biến đổi hình thái tùy theo nhu cầu chiến đấu hoặc phản ứng trước tổn thương. Vì thế, nhiều thể đột biến của J’avo mang đặc điểm côn trùng rõ rệt – móng vuốt sắc nhọn, giáp xác cứng cáp, hoặc đôi cánh mỏng xòe ra từ lưng.
Kết quả là một thế hệ B.O.W. có khả năng chiến đấu, hồi phục và thích nghi gần như vô hạn, sở hữu trí tuệ con người nhưng phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh. Với C-Virus, Neo-Umbrella không chỉ tạo ra quái vật, mà tạo ra những chiến binh sinh học toàn năng – một bước tiến khiến khái niệm “vũ khí sinh học tối thượng” của các dự án trước đây trở nên lạc hậu.
C-Virus không chỉ là sự kết hợp giữa hai chủng virus mạnh nhất lịch sử – G và T-Veronica – mà còn là minh chứng cho tham vọng không giới hạn của con người trong việc tái định nghĩa ranh giới của sự sống và cái chết. Từ C-Zombie lang thang khắp phố, J’avo thiện chiến trên chiến trường, cho đến những Complete Mutant khổng lồ mang sức mạnh gần như bất tử, tất cả đều là những “đứa con” của thứ chất độc này. Trong tay Neo-Umbrella, C-Virus không đơn thuần là vũ khí, mà là một công cụ để tái tạo trật tự thế giới theo luật của kẻ mạnh – một trật tự nơi mọi sinh vật đều bình đẳng trong vai trò vật chứa, và chỉ kẻ sở hữu C-Virus mới đứng ở vị trí thượng đẳng. Thảm họa Lanshiang chỉ là bản nháp; nếu C-Virus lan rộng hơn, toàn bộ nhân loại sẽ trở thành sân chơi cho những cơn ác mộng mang hình hài con người. Và rồi, khi đó, câu hỏi cuối cùng không còn là “làm thế nào để tiêu diệt chúng”, mà là “liệu con người có còn xứng đáng tồn tại trong thế giới mà chính họ đã tạo ra hay không”.