Resident Evil phần 6: Tyrant
Xin chào các bạn. Thật khó để tìm ra được một vũ trụ kinh dị nào có nhiều chủng loại quái vật đáng sợ và đa dạng được như Resident...
Xin chào các bạn. Thật khó để tìm ra được một vũ trụ kinh dị nào có nhiều chủng loại quái vật đáng sợ và đa dạng được như Resident Evil. Từ những con zombie bình thường, chậm chạp cho đến những sinh vật là đỉnh cao của tạo hóa và tiến hóa như Nemesis, khiến người chơi phải vã mồ hôi hột khi đối mặt với chúng. Nhưng nếu bạn hỏi đâu mới là biểu tượng cho sự thành công của Resident Evil, thì đó phải là Tyrant. Hãy tìm hiểu về con quái vật này qua bài viết ngày hôm nay nhá.

Tyrant là một trong những biểu tượng kinh điển và đáng nhớ nhất trong toàn bộ vũ trụ Resident Evil. Không chỉ đơn thuần là kẻ thù nguy hiểm, các biến thể Tyrant còn là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của Capcom vào mặt thiết kế tạo hình, chiều sâu cốt truyện, và đặc biệt là sự đe dọa tâm lý đối với người chơi. Từ những bước đi nặng nề vang vọng trong hành lang vắng lặng cho đến ánh mắt vô hồn phía sau chiếc áo choàng xám – tất cả đều khiến Tyrant trở thành một nỗi ám ảnh thực sự.
Dù xuất hiện nhiều lần trong cả game lẫn phim, thành công nổi bật nhất của Tyrant vẫn nằm ở loạt game gốc và các bản remake gần đây. Phải thừa nhận, các bộ phim live-action của Resident Evil có chất lượng rất "50/50" – có phần ổn, có phần khá tệ – nhưng trong thế giới game, Tyrant luôn là một "trùm phụ" đúng nghĩa, thậm chí có khi sắm vai trùm cuối, gây sức ép không kém gì Nemesis hay Wesker.
Trong các phiên bản remake như Resident Evil 2 Remake (2019), Tyrant – hay còn được biết đến với tên Mr. X – đã được "hồi sinh" một cách ngoạn mục. Không còn đơn thuần là kẻ địch scripted như trong bản gốc 1998, Mr. X giờ đây là một AI truy sát liên tục, bám theo người chơi gần như không dứt, ép bạn phải thay đổi cách chơi, lựa chọn lối đi, thậm chí là... hoảng loạn khi tiếng bước chân vang lên sau lưng.
Sự trở lại của Mr. X đã khiến cộng đồng game thủ lẫn giới phê bình đánh giá cực cao, và đưa Tyrant trở lại ánh đèn sân khấu như một biểu tượng "thợ săn im lặng" đáng sợ bậc nhất trong game kinh dị hiện đại. Không chỉ vậy, sự hiện diện của Tyrant trong bản remake đã tạo ra vô số meme, video hài hước nhưng cũng khiến hàng triệu game thủ toát mồ hôi mỗi khi cánh cửa bật mở.
Tyrant không chỉ có một phiên bản. Từ T-001, T-002, T-103 cho đến các biến thể trong RE: Code Veronica, RE: Outbreak, và RE: Revelations, mỗi bản lại mang đặc điểm và khả năng riêng biệt. Dù khác biệt, tất cả đều chia sẻ chung một đặc điểm: sức mạnh vượt trội, miễn nhiễm với đạn thường, và khả năng phục hồi đáng sợ.
Và dù phải đứng chung sân khấu với những cái tên như Nemesis, Licker, hay G (G-virus), thì Tyrant vẫn là một phần cốt lõi làm nên chất riêng của dòng Resident Evil – vừa khoa học viễn tưởng, vừa rùng rợn, vừa đầy ám ảnh.
Bạo chúa
Trong vũ trụ Resident Evil, Tyrant – hay còn gọi là Bạo chúa – là một trong những biểu tượng vũ khí sinh học khét tiếng nhất. Cái tên gợi lên sự bạo lực vô nhân tính, và đúng như vậy, Tyrant là định nghĩa hoàn hảo cho những gì đáng sợ nhất mà khoa học có thể tạo ra: một sinh vật được biến đổi gen có chủ đích, không biết đến khái niệm nhân đạo, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh – và luôn sẵn sàng giết chóc.
Về bản chất, Tyrant là một sản phẩm của vũ khí sinh học tầm cao, được phát triển dựa trên virus T (T-virus), loại virus khởi nguồn cho toàn bộ đại dịch zombie và những cuộc khủng hoảng sinh học trong thế giới Resident Evil. Chúng không phải là những zombie tầm thường – mà là những siêu chiến binh đột biến, vừa mang sức mạnh vượt trội, khả năng tái sinh cao, vừa được thiết kế có ngoại hình humanoid để thực hiện nhiệm vụ tác chiến hoặc tiêu diệt mục tiêu theo lệnh. Trong suốt quá trình phát triển, các phiên bản Tyrant đều xuất phát từ hai hướng nghiên cứu chính:
Một là con người đột biến từ T-virus. Một số cá nhân có bộ gen đặc biệt ổn định có thể chịu được quá trình nhiễm T-virus mà không chết hoặc mất kiểm soát. Những cá nhân này nếu được can thiệp thêm bằng công nghệ sinh học và cấy ghép mô tăng cường sẽ trở thành Tyrant tự nhiên – tức là con người đột biến thành vũ khí sinh học. Các thí nghiệm loại này thường thất bại, nhưng nếu thành công thì sản phẩm cuối cùng là một cơn ác mộng thực sự: vừa có trí thông minh cơ bản, vừa sở hữu cơ bắp vượt giới hạn loài người. Điển hình cho hướng phát triển này chính là các T-001, T-002, và đặc biệt là T-103 (Mr. X) trong Resident Evil 2.
Hai là sản xuất nhân tạo theo dây chuyền. Từ khi thấy tiềm năng thương mại và quân sự của Tyrant, các tổ chức như Umbrella bắt đầu tái tạo Tyrant theo dây chuyền công nghiệp. Những sinh vật này được tạo ra từ bào thai nhân tạo hoặc cơ thể nhân bản, nuôi lớn trong môi trường kiểm soát cao, được can thiệp bằng T-virus ngay từ giai đoạn tế bào, và lập trình bằng AI hoặc phương pháp điều khiển sinh học để trở nên hoàn toàn tuân lệnh.
Chúng được thiết kế như những máy giết người sống, dùng để tung vào chiến trường, trại tù, hoặc các khu vực cần tiêu diệt nhân lực nhanh và gọn. Với khả năng tái tạo tế bào nhanh chóng, sức mạnh phi thường và cảm xúc bị triệt tiêu, Tyrant nhân tạo là cỗ máy diệt chủng sống thực sự.
Chiến lược sử dụng Tyrant thường rất đơn giản: thả vào khu vực mục tiêu – bất kể là tiền tuyến hay hậu phương – để thực hiện ám sát, khủng bố, hoặc hủy diệt quy mô lớn. Tyrant không cần ăn, không cần nghỉ, không sợ súng đạn thông thường, và đặc biệt là rất khó bị kiểm soát khi mất ổn định. Một khi mất kiểm soát, chúng có thể quay lại tiêu diệt cả chính kẻ tạo ra mình – điều đã từng xảy ra rất nhiều lần trong Resident Evil. Tuy nhiên, điểm mấu chốt khiến Tyrant trở nên “vượt thời đại” là: chúng tồn tại lâu hơn chính những tổ chức đã tạo ra chúng. Dù Umbrella đã sụp đổ, di sản của nó – những Tyrant còn sót lại – vẫn tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới.
Lịch sử phát triển
Tiếp theo là lịch sử phát triển của Tyrand. Từ T-001 thất bại đầu tiên đến siêu Tyrant trong RE1 Remake, từ Mr. X trong RE2 đến Nemesis trong RE3 – mỗi thế hệ đều là một bước tiến hóa, và mỗi phiên bản đều mang trong mình bi kịch của con người bị tước đoạt linh hồn, để trở thành công cụ giết chóc vô cảm. Năm 1960, trong một chuyến thám hiểm tại Tây Phi, các nhà khoa học thuộc tập đoàn dược phẩm Umbrella (lúc đó mới là tiền thân) đã phát hiện ra Progenitor Virus – một loại virus cổ đại được chiết xuất từ một loài hoa bản địa gọi là "Stairway to the Sun" (Bậc thang dẫn tới mặt trời). Loại virus này từng được tộc người Ndipaya bản địa sử dụng để tạo ra các chiến binh siêu phàm – nhưng với một cái giá khủng khiếp: chỉ một số cực kỳ hiếm có thể sống sót sau khi nhiễm virus, còn lại đều chết hoặc hóa điên.
Progenitor có khả năng kích hoạt tiềm năng di truyền ẩn sâu, khiến cơ thể vật chủ phát triển đột biến về cơ bắp, phản xạ, trí tuệ – nhưng cũng phá hủy hầu hết chức năng não nếu không được kiểm soát đúng cách. Nhằm khắc phục tính không ổn định của Progenitor, các nhà khoa học của Umbrella – dẫn đầu bởi Dr. James Marcus – đã phát triển một chủng virus mới dựa trên nó: Tyrant Virus, hay T-virus. Mục tiêu: tạo ra một thế hệ vũ khí sinh học sống – không chỉ mạnh, mà còn nghe lời, tái sinh nhanh, có trí tuệ cơ bản để phân biệt địch – ta.
Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là: T-virus cần vật chủ có bộ gen hoàn toàn tương thích – một tỉ lệ cực hiếm, ước tính chỉ 1 trên 10 triệu người có thể biến đổi thành Tyrant thực thụ mà không chết hoặc hóa thành zombie vô thức. Sau nhiều năm thử nghiệm thất bại, bước ngoặt đã đến với Umbrella vào năm 1988, họ phát hiện ra một nhân vật cá nhân mang cấu trúc gene gần như tương thích hoàn hảo với T-Virus: Sergei Vladimir, một cựu sĩ quan Xô Viết, sau này trở thành Giám đốc điều hành chi nhánh Umbrella tại Nga. Hắn không chỉ sống sót sau quá trình cấy virus mà còn tiến hóa vượt trội. Dựa trên nền tảng sinh học của Sergei, Umbrella phát triển chương trình nhân bản vô tính các cá thể Tyrant, tạo ra "Sergei Clone Line" – một nguồn “vật chủ mẫu” lý tưởng cho hàng loạt phiên bản Tyrant sau này.
Dù vậy, việc tạo ra một cá thể Tyrant ổn định không chỉ phụ thuộc vào gene, mà còn vào mức độ kiểm soát sau biến đổi. Nhiều cá thể dù hoàn hảo về mặt thể chất vẫn bị mất kiểm soát, hoặc bộc phát đột biến ngoài dự kiến – thứ sau này sẽ dẫn đến những dạng Super Tyrant, Proto-Tyrant, hoặc thậm chí là Tyrant đột biến mất trí. Họ chính thức khởi động Dự án Tyrant, tập trung vào việc tạo ra vũ khí sinh học hạng nặng (B.O.W.) với 3 tiêu chí:
Sức mạnh chiến đấu siêu phàm
Khả năng điều khiển bằng AI hoặc điều lệnh
Tái tạo và sinh tồn trong môi trường chiến tranh khắc nghiệt.
Một trong những bước ngoặt của dự án Tyrant chính là mẫu thử Porterage – cá thể có xương sống lộ thiên, hệ thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng do phản ứng đột biến quá mức với virus T. Dù mang sức mạnh thể chất vượt xa người bình thường, Porterage lại không thể kiểm soát hành vi và sớm rơi vào trạng thái cuồng loạn. Đây là một thất bại đắt đỏ, cả về khoa học lẫn tài chính. Chi phí sản xuất một mẫu Tyrant như vậy là quá cao, chưa kể nguy cơ mất kiểm soát quá lớn, khiến Umbrella phải tạm ngưng triển khai đại trà. Nhưng thay vì từ bỏ, Umbrella tách dự án thành hai hướng phát triển chiến lược:
Chi nhánh Hoa Kỳ tập trung vào việc phát triển Tyrant thế hệ mới với tiêu chí như... “mì ăn liền” – tức là tạo ra những vũ khí sinh học có thể triển khai nhanh, rẻ, đủ mạnh cho các thị trường vũ khí cấm đang "phình to" vì nhu cầu từ các quốc gia chiến tranh hoặc tổ chức khủng bố.
Chi nhánh Châu Âu thì đi theo hướng trái ngược: phát triển các Tyrant cao cấp có tích hợp trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị cho một thế hệ B.O.W. (Bio-Organic Weapon) thông minh, chiến thuật và “học được”.
Tạm gác lại chương trình Tyrant truyền thống, Umbrella chuyển hướng sang nghiên cứu một chủng virus đột biến mới, kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán “tương thích gene” – điểm yếu chí tử khiến tỷ lệ tạo được Tyrant thành công cực thấp. Sau nhiều nỗ lực thì Urmbella chi nhánh Arklay đặt tại dãy núi gần Raccoon City đã phát triển xong một biến thể mới: Virus Epsilon. Loại virus này cải thiện rõ rệt tỷ lệ đột biến thành công và đặc biệt tăng mạnh khả năng biến đổi mô cơ, kích cỡ cơ thể, mật độ xương, cũng như khả năng tái sinh.
Dựa vào virus mới này, ba phiên bản Tyrant thế hệ đầu tiên được tạo ra:
T-001: Mẫu thí nghiệm đầu tiên, thất bại vì bị tiêm quá liều virus, dẫn đến tổn thương thần kinh trầm trọng. Cơ thể sống sót, nhưng không thể kiểm soát – bị tiêu hủy sau khi vượt ngục khỏi phòng thí nghiệm.
T-002: Phiên bản ổn định hơn, được chọn làm “mẫu thử chuẩn”. Có khả năng chiến đấu cao, cơ thể phát triển nhanh, và đặc biệt là có khả năng tiến hóa khẩn cấp khi chịu tổn thương lớn.
T-011: Một trong những mẫu thử nghiệm ít được biết đến, nhưng có ghi nhận trong tài liệu nội bộ Umbrella là “thành công có điều kiện”.
Tyrant thế hệ mới có khả năng phát triển khủng khiếp nhờ Virus Epsilon:
Gia tăng đột biến khối lượng cơ bắp.
Kích cỡ cơ thể to ra gấp 2–3 lần người thường.
Phát triển các vũ khí sinh học ngay từ cơ thể như móng vuốt dài, xương biến dạng thành vũ khí.
Tuy nhiên, chính quá trình đột biến cực đoan này lại tạo ra điểm yếu chết người: quả tim bị đẩy lộ ra ngoài lồng ngực do áp lực bên trong cơ thể vượt quá mức chịu đựng. Đây là hậu quả của việc cưỡng bức tế bào phát triển một cách quá đột ngột – khiến cơ thể bị phình to và nội tạng không thể duy trì ổn định.
Tệ hơn nữa, có trường hợp vật chủ nổ tung trước khi kịp hoàn thiện, do đột biến vượt mức giới hạn sinh học. Để khắc phục, Umbrella đã áp dụng biện pháp ghép thêm 1–2 quả tim mới (từ loài động vật lớn như voi, hoặc tim nhân tạo) để tăng khả năng tuần hoàn máu và kiểm soát nhiệt sinh học. Khi một Tyrant tiếp cận giới hạn chịu đựng sinh học, cơ thể chúng sẽ tự động kích hoạt quá trình đột biến cấp cứu để sinh tồn. Hình thái sau cùng này được gọi là Super Tyrant – nơi chúng vứt bỏ hoàn toàn hình hài con người, mọc ra các chi bổ sung, gai, móng vuốt, lớp giáp cơ bắp, đôi khi có cả cánh hoặc khả năng phun axit.
Tuy nhiên, đánh đổi của Super Tyrant là sự mất kiểm soát hoàn toàn. Chúng quên hết mệnh lệnh được lập trình, hành động theo bản năng sinh tồn đơn thuần – giết, phá hủy, nuốt sống mọi thứ cản đường. Những cá thể này nguy hiểm đến mức Umbrella thường phải tiêu hủy hoặc khóa chặt trong điều kiện đặc biệt.
Vì thế, tất cả Tyrant đều được mặc những bộ comple sinh học, có chức năng như áo giáp lẫn cơ chế khóa sinh học, nhằm ngăn chặn sự tiến hóa không mong muốn và bảo vệ điểm yếu lộ thiên – trái tim.
Dù đã đạt đến ngưỡng “vũ khí sinh học hoàn hảo”, Tyrant vẫn là con dao hai lưỡi: mạnh không kiểm soát được, thông minh dễ phản chủ, đột biến vượt ngưỡng sẽ giết luôn cả người điều khiển. Nhưng chính vì thế, chúng trở thành biểu tượng bi thảm và đáng sợ nhất của Resident Evil – nơi khoa học không đi cùng đạo đức, và sáng tạo trở thành hủy diệt.
Thực chiến: Raccoon City và bài kiểm tra máu
Tháng 7 năm 1998 đánh dấu lần đầu tiên phiên bản hoàn chỉnh của Tyrant – mẫu T-103 – được đưa vào sản xuất và sử dụng thực địa, đánh dấu bước chuyển từ phòng thí nghiệm sang chiến trường. Sự kiện thảm họa Raccoon City – trung tâm của tập đoàn Umbrella – cũng là lúc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Một đại dịch zombie khởi phát từ phòng thí nghiệm ngầm tại Arklay Laboratory, lan nhanh toàn thành phố, buộc Umbrella phải triển khai toàn bộ nguồn lực để ứng phó.
Ban đầu, họ viện cớ sơ tán dân thường, giữ ổn định và bảo vệ cơ sở nghiên cứu, nhưng khi tình hình trở nên vô vọng, chiến lược lập tức chuyển sang “City Cleanse Protocol” – chiến dịch "tẩy trắng" Raccoon bằng cách loại bỏ tất cả những ai không trung thành hoặc có thể làm rò rỉ bí mật, bất kể là dân thường hay lực lượng chính phủ. Trong chiến dịch Raccoon City, ít nhất 6 mẫu T-103 được triển khai, cùng với một số biến thể đặc biệt khác, hoạt động dưới quyền chỉ đạo trực tiếp từ trung tâm nghiên cứu Umbrella tại Hoa Kỳ. Mỗi Tyrant có mật danh riêng và nhiệm vụ độc lập.
Tiêu biểu trong số đó:
T-00 (Mr. X) – Sát thủ trong bóng tối
Xuất hiện trong Resident Evil 2 (1998 & Remake 2019), T-00 được thả xuống Trụ sở Cảnh sát Raccoon (RPD) với hai nhiệm vụ chính:
Tiêu diệt tất cả nhân chứng còn sống, bao gồm cả Leon S. Kennedy và Claire Redfield.
Thu hồi mẫu G-Virus thất lạc, sau sự kiện William Birkin bị bắn và tự tiêm virus lên người.
Mr. X gây khiếp đảm cho người chơi nhờ khả năng truy sát không ngừng nghỉ, không thể bị tiêu diệt bằng vũ khí thường, và đột biến thành Super Tyrant khi bị thương nặng.
Taylonn – Kẻ hành quyết trong Resident Evil: Operation Raccoon City
Một phiên bản T-103 khác được lệnh tiêu diệt lực lượng US Spec Ops đang tiến vào thành phố, đồng thời xử tử cả biệt đội Wolfpack – nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ do chính Umbrella thuê, nhưng đã hết giá trị sử dụng.
Các T-103 khác: Ngoài Mr. X và Taylonn, các mẫu T-103 còn nhận nhiệm vụ:
Bảo vệ cơ sở nghiên cứu và các dữ liệu nội bộ của Umbrella.
Tiêu diệt dân thường sống sót, ngăn họ tiếp cận thông tin nhạy cảm.
Ngăn chặn lực lượng quân đội Mỹ, những người đang cố gắng cứu người và thu thập bằng chứng cho Quốc hội.
Áp chế toàn bộ các hoạt động ngoài dự kiến, kể cả phản bội nội bộ. Và đỉnh cao nhất trong số các tạo vật báng bổ của Umbrella đó là Nemesis-T Type – Tinh hoa của sự tàn bạo. Khác với T-103, Nemesis-T là bản nâng cấp đột phá, kết hợp thân xác Tyrant với ký sinh NE-α, giúp nó giữ lại trí thông minh chiến thuật, khả năng phán đoán, và đặc biệt là sử dụng được vũ khí hạng nặng như:
Súng máy Gatling M134
Tên lửa vác vai Stinger
Dây xích siết cổ
Nhiệm vụ của Nemesis là truy sát toàn bộ thành viên lực lượng STARS, những người đã sống sót sau sự kiện Spencer Mansion trong RE1 và có nguy cơ tiết lộ bí mật về Umbrella. Nó đồng thời là bài thử nghiệm lớn cho mô hình “đặc nhiệm sinh học” – một B.O.W. không chỉ mạnh, mà còn có thể tự thích nghi chiến thuật, hành động độc lập và thậm chí “cảm nhận được mối đe dọa”.
Trong Resident Evil 3, Nemesis lần lượt hạ gục các thành viên STARS, đẩy Jill Valentine vào cuộc chạy trốn sinh tử, và buộc quân đội Mỹ phải trực tiếp can thiệp bằng vũ khí hủy diệt chiến lược. Dù được mệnh danh là “vũ khí sinh học tối thượng” bởi chính các nhà khoa học chủ chốt như William Birkin hay Sergei Vladimir, nhưng thực tế chiến trường đã chứng minh rằng:
Tyrant không phải là “thần bất bại”.
Trong cả RE2 lẫn RE3, Mr. X và Nemesis đều bị tiêu diệt bởi những cá nhân con người bằng chiến thuật, ý chí sống sót và hào quang nhân vật chính – đó là dấu hiệu rõ ràng rằng thứ vũ khí "bất khả chiến bại" này vẫn có điểm yếu chí mạng. Tệ hơn, một số Tyrant mất kiểm soát và đột biến vượt dự đoán, trở thành hiểm họa cho cả lực lượng Umbrella. Chính vì vậy, tập đoàn buộc phải kết hợp Tyrant với các công nghệ kiểm soát mới như:
Giáp sinh học giới hạn đột biến
Chip lập trình hành vi
Thay tim nhân tạo để ngăn bộc phát năng lượng đột biến Raccoon City là cơn ác mộng, nhưng đồng thời là bài kiểm tra sống còn cho toàn bộ dự án Tyrant. Dù để lại nhiều thi thể và thất bại chiến thuật, chiến dịch này đã chứng minh tiềm năng lẫn giới hạn của B.O.W. – đặc biệt là vai trò của Tyrant như một binh sĩ đặc nhiệm sinh học.
Sau đó, dù Umbrella sụp đổ, dự án Tyrant không chết, mà được các tổ chức như Tricell, Blue Umbrella, và nhiều nhóm vũ trang khác tiếp tục phát triển – từ bóng tối, hướng đến các phiên bản mới như T-A.L.O.S., USTANAK, hay Tyrant 091.
Tyrant không chỉ là một vũ khí sinh học. Nó là tuyên ngôn trần trụi nhất cho tham vọng vượt quyền tạo hóa của con người. Từ những thí nghiệm đẫm máu tại Raccoon City, cho đến các chiến dịch tiêu hủy bí mật bằng chính các cỗ máy giết người do Umbrella tạo ra, Tyrant đã bước ra khỏi vai trò của một sản phẩm – để trở thành biểu tượng cho bi kịch nhân loại: cái giá của việc dám chạm vào vai trò của Thượng Đế.
Dù các mẫu T-001, T-002, T-103, hay Nemesis đều lần lượt thất bại hoặc bị tiêu diệt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự chấm dứt. Bởi ngay cả khi Umbrella sụp đổ, những bản thiết kế, mẫu DNA, và triết lý phi đạo đức đằng sau Tyrant vẫn tiếp tục được các thế lực khác kế thừa, nhân bản, cải tiến – và tung ra chiến trường trong những hình hài mới, những vỏ giáp mới, những ký sinh trùng mới.
Tyrant không chết. Nó chỉ thay hình đổi dạng.
Và trong một thế giới mà chiến tranh không bao giờ kết thúc, nơi con người sẵn sàng đánh đổi nhân tính để mua lấy một lợi thế trên bàn cờ sinh tồn, thì chắc chắn sẽ luôn có ai đó – đâu đó – đang nuôi dưỡng một Tyrant mới trong bóng tối.
Bởi vì trong Resident Evil, cái ác không nằm ở virus.
Nó nằm ở những kẻ sẵn sàng nhân bản cái chết… rồi gọi đó là tiến bộ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
