Ra là tiếng máy bay
Đang ngồi chăm chú, nó bỗng nghe tiếng vù vù vọng lại từ đằng xa. Ra là tiếng máy bay, nó không để ý, tay vẫn tiếp tục gõ lách cách...
Đang ngồi chăm chú, nó bỗng nghe tiếng vù vù vọng lại từ đằng xa. Ra là tiếng máy bay, nó không để ý, tay vẫn tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím.
Kể ra cũng lâu lắm rồi, nó không còn nheo mắt nhìn lên bầu trời mỗi khi nghe tiếng máy bay nữa. Nhớ hồi bé, hai anh em hay í ới gọi nhau rồi lon ton chạy ra ngoài sân, ngửa lên trông đến sái cổ. Dính hôm trời nắng chang chang, kiếm được cái kính râm của mẹ, mà sao đeo vào nhìn vẫn chói hết cả mắt, chắc kính rởm…
Dòng ký ức vụt qua, nó vốn là đứa hay hồi tưởng.
“Thôi không nghĩ nữa”, miệng lẩm bẩm, nó tháo bỏ cặp kính cận xuống, dụi dụi mắt rồi lại cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính đang dang dở cái đồ án tốt nghiệp.
“Reng… Reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó chẹp miệng, buổi chiều nay nó cứ thơ thẩn mãi mà chẳng làm được việc gì.
- Dạ…! Mẹ gọi gì con đấy?
- Vâng dạ gì? Chuẩn bị mà về đi, biết nay bao nhiêu rồi không ?
- Hôm nay á? Hôm nay bao nhiêu rồi mẹ?
- 25, tết nhất đến nơi rồi…
- Rồi, con biết rồi. Mai ngày kia con về. Thế nhá mẹ nhá, con đang bận.
Nó tắt máy, tắt luôn cả nguồn, vươn vai một cái thật dài, và rồi, lại chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.…
hason - 30/09/2021


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

