Là thể loại phim hành động hài được sản xuất năm 2006 do Benny Chan làm đạo diễn, bộ phim được sản xuất với kinh phí 16,8 triệu đô la. Được thực hiện từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006.
Câu chuyện nói về một vụ trộm bắt cóc không thành xảy ra ở hongkong và những chuyển biến tâm lý của người tham gia phi vụ đó, 2 nhân  vật chính trong câu chuyện là 2 tên trộm . Cả 2 đều có những thói hư tật xấu tương đồng với nhau và với cùng một mục đích chung là trộm tiền của những nhà giàu có vào ban đêm, chúng hành động có kế hoạch và được đào tạo chuyên sâu kỹ năng bẻ khóa chuyên nghiệp bởi người thầy dạy nghề và cũng chính là đồng bọn của chúng. Thongs do Jackie Chan thủ vai là tên trộm có tấm lòng nhân hậu nhưng lại nghiện cờ bạc, số tiền ăn trộm được mỗi đêm đều bị tiêu sạch bởi các trường đua ngựa và những canh bạc đỏ đen, trong một lần vay mượn tiền của xã hội đen, anh may mắn thoát chết khi nhảy từ tầng cao của tòa nhà  xuống các giá đỡ điều hòa chung cư nơi mà bọn đòi nợ đang dồn anh vào cái chết. Trong một phân cảnh khi anh về thăm nhà, gia đình anh đã bị bọn cho vay đến đòi nợ và tạt sơn trước khi anh về đến nhà. Bố của anh rất tức giận ông ấy đã dành dụm tiền bạc và mong muốn anh ta trở thành một bác sĩ hay luật sư nhưng anh lại chọn nghề ăn trộm và vô cùng nổi giận đuổi anh ra khỏi nhà và mong anh không bao giờ quay trở lại.
Là bạn thân với Thongs, Octopus được Louis Koo thủ vai là một anh chành đểu cán, chuyên tạo lớp vỏ bọc bên ngoài của anh ấy bằng số tiền mà anh đã trộm được để chở các cô gái xinh đẹp và giàu có đi ăn ở những nơi sang trọng, tặng những món quà đắt tiền cho các cô ấy. Bạn gái của Octopus là một cô gái lương thiện nhưng gia cảnh nghèo khó phải bán hàng rong, làm thuê đến tận đêm tối để có đủ tiền trang trải cuộc sống, cô đang  mang trong mình dòng máu của Octopus nhưng khi cô nói với hắn về đứa con thì thật đáng thương, đó là một sự đổ lỗi và trách móc từ phía Octopus, thậm chí hắn còn đề nghị cô bỏ đứa bé để hắn có thể vui chơi với nhiều cô gái khác hơn nữa vì không muốn mình bị ràng buộc bởi hôn nhân và con cái. Mặc dù rất nhân vật này xuất hiện rất ít nhưng cô ấy có một số phận đáng thương nhất trong bộ phim này. Qua đây mình xin gửi đến những người đàn ông, hãy sống có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Và hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng:
"Khi bạn có con, bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của một người".
Và câu chuyện về nhân vật thứ 3 mình muốn nhắc đến đó là Landlord do Michael Hui thủ vai là sư phụ của Thongs và Octopus. Trong nhóm trộm ông giữ vai trò là người trung gian tiêu thụ vật phẩm trộm và cũng như lên kế hoạch, tìm kiếm mục tiêu để 2 người học trò mình thực hiện. Ông có người vợ mắc bệnh hoang tưởng, vì 2 vợ chồng đều đã già và không thể sinh thêm được con nên người vợ ông lúc nào cũng xuất hiện cùng với trên tai là đứa bé đồ chơi. Hui thì khác, không chi tiêu bừa bãi cho sở thích cá nhân như 2 người học trò của mình, ông dành dụm tiền để mong một ngày có thể chữa bệnh cho vợ và an hưởng tuổi già.
Tuy cả ba đều là trộm nhưng cũng có những quy tắt tiêu chuẩn đạo đức mà chúng không cho phép mình làm. Đó là: Không bắt cóc, giết người, hành hạ phụ nữ và trẻ em.
Mở đầu phân cảnh của bộ phim là một sự sắp đặt tình cờ, cơ duyên bước đầu của sự gặp nhau cho các chuỗi sự việc diễn ra sau này.
Trong một lần thực hiện phi vụ trộm ở bệnh viện anh. Vô tình Thongs và Octopus cứu được đứa bé con trai của vợ chồng tỉ phú (bé Lee) khỏi cái chết khi rơi từ thang cuốn xuống đất. trước khi đội an ninh và bảo vệ giành lại đứa bé từ tay người tình cũ là Max của vợ tỉ phú và làm rơi đứa bé.
<i>Đứa bé dễ thương như vậy ai mà đành lòng cho được</i>
Đứa bé dễ thương như vậy ai mà đành lòng cho được
Vài tháng sau, Landlord phát hiện căn hộ của mình bị trộm đột nhập, tiền tiết kiệm cả đời của anh ta đã biến mất. Anh ta nhận được một cuộc điện thoại từ chú Bảy, người trung gian của mình, đề nghị anh ta bắt cóc bé Lee thay mặt cho một ông chủ của bộ ba, kẻ tuyên bố đứa bé là cháu trai của mình. Bị hấp dẫn bởi phần thưởng trị giá 7 triệu đô la Hồng Kông, Thongs và Octopus chấp nhận công việc mà không biết mục tiêu của nó, chỉ phát hiện ra sau khi Chủ nhà đã bỏ trốn khỏi dinh thự của Lees cùng đứa bé. Tuy nhiên trên đường về cả nhóm gặp cảnh sát giao thông và gặp tai nạn, Landlord bị bắt và 2 người học trò của ông phải tạm trốn và nuôi dưỡng bé Lee đến khi Landlord được thả.
Thời gian nuôi dưỡng bé Lee đã làm cho 2 nhân vật chính nảy sinh tình cảm với đứa bé này, thay đổi về hành vi thói quen. Thongs không thể cờ bạc nữa vì sợ ảnh hưởng đến đứa trẻ, Octopus cũng bận chăm Lee nên không có thời gian tán tỉnh thêm cô nào, và dần dần anh ta cảm thấy đáng thương, ân hận và chính từ đấy nhận thức được hành vi sai trái của anh khi đã đối xử với bạn gái lúc trước như vậy.
Là một bộ phim rất hay, như một chuyến tàu cảm xúc, sẽ đưa mình từ những cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Rob B Hood là bộ phim mình đã xem không biết bao nhiêu lần nhưng cảm xúc và giá trị của nó mang đến thì vẫn luôn còn mãi. Hy vọng đây sẽ là bộ phim mà khi có thời gian bạn hãy tận hưởng những giây phút và cung bậc cảm xúc mà bộ phim này mang đến nhé. À mình không viết hết đến kết phim đâu, bạn hãy tự trải nghiệm nó nhé. Chúc bạn một ngày mới tốt lành.