Đã quá lâu rồi mà bạn chưa xem một bộ phim nào nhẹ nhàng? Chắc bạn đang tìm kiếm một bộ phim hoàn toàn chỉ toàn tình yêu? Để vượt vũ môn hay trở nên thông thạo ngôn ngữ của tình yêu. Hoặc bạn có câu hỏi cần trả lời? Nếu vũ trụ có gửi nhầm bạn tới đây thì có lẽ Sweet and Sour chính là một trạm dừng chân hoàn hảo cho bạn đấy?
Sweet And Sour chính xác là một bức tranh tổng thể về tình yêu như thế, ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất nhưng cũng đầy chua cay nhất.
Vì sao gọi là ngọt ngào?
Đó là những cung bậc đầy cảm xúc, giai điệu của một tình yêu mới chớm nở. Khi họ là những người trẻ luôn nồng nàn và hết mình vì tình yêu.
Vậy thế nào là chua cay?
Đó là khi mọi thứ dần thay đổi, hai người y1êu nhau lại dần trở nên xa cách.
Tên gọi của bộ phim cũng như chính là thông điệp mà đạo diễn Lee Gye Byeok muốn gửi gắm cho phim. “ Ngọt và chua” thay vì “Ngọt và đắng” cũng như toàn bộ những ẩn ý sâu xa nhất để lý giải vì sao người trẻ lại luôn thất bại trong chuyện tình yêu.
Vậy liệu sau cùng, bộ phim có tìm cách để gỡ rối để hai người một lần tìm lại được với nhau, hay một lần nữa chia xa. Sau đây sẽ là lời lý giải cho những điều trên, và nếu bạn không quan tâm đến spolle, hãy đọc tiếp
YÊU – TRÁCH NHIỆM
Jang Hyeok và Da Eun là một cặp đã yêu nhau từ rất lâu. Sẽ không đỗi ngạc nhiên khi họ có thể hiểu được nhau chỉ bằng vài một biểu hiện. Cái sự nhàm chán của một tình yêu qua những điều quen thuộc nhưng không ai chịu vun vén mà đến cuối phim bạn sẽ hiểu rõ hơn.
Và thực tế, tình yêu dù có đẹp đẽ đến đâu cũng bị chết dần chết mòn theo thời gian. Thời gian giết chết dần những người trẻ mạnh mẽ và đầy khát vọng đến bao nhiêu.
Jang Hyeok yêu Da Eun như cái cách mọi chàng trai trẻ yêu một cô gái. Cố lao đầu kiếm nhiều tiền vì mộng tưởng cuộc sống sau này tốt hơn sẽ đủ chăm lo cô ấy hơn. Có thể khiến cô ấy hạnh phúc, vui vẻ hơn. Thế nhưng càng nghĩ về Da Euan lâu dần anh lại có một áp lực kiềm nén. Để rồi, khi cuộc sông khiến anh  áp lực, mệt mỏi,  anh dường như đổ lỗi hết cho Da Eun, người mà anh lấy làm mục tiêu ban đầu
YÊU – CHỊU ĐỰNG
Nếu Jang Hyeok A luôn cho rằng mình phải trách nhiệm với tình yêu với Da Eun, nghĩa là bản thân mình luôn phải vi Da Eun mà sống mà phấn đấu thì Da Eun cho rằng mình phải chịu đụng anh. Có lẽ sẽ rất khó để cô nói rằng, cả hai người có lẽ đã rạn nứt từ rất lâu. Khi Jang Hyeok luôn viện cớ, nói dối đổ lỗi cho hàng tá vấn đề cho 2 người. Thì anh phải nhận ra, từ lâu Da Eun đã không còn tin tưởng anh. Và càng một lúc cô chọn cách rời xa anh, từ bỏ anh từ lúc nào mà anh không hề hay biết
Đó không phải từ lúc Jang Hyeok A không thay bóng đèn cho cô, lựa chọn bỏ đi làm việc khi cô vừa trải qua ngày tồi tệ nhất. Cũng chẳng phải từ lúc anh chuyển đổi công việc cách xa nhau. Cũng chẳng phải từ lúc Bo Young xuất hiện. Nếu phải sửa cho câu chuyện tình này, chỉ có thể từ lúc đầu.
CÚ plot twist NGƯỜI THỨ 3
Nếu 1 cuốn sách hay là một cuốn sách có mở đầu và kết thúc hoàn chỉnh. Món ăn ngon thì phải đủ mùi vị. Một bộ phim hay càng phải đậm vị và bất ngờ
Sweet and Sour LÀ một bộ phim hay
Khi tình yêu tan vỡ, bạn không thể chấp vá và bảo rằng mọi thứ đều ổn hay sẽ ổn. Tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi bạn yêu lại từ đầu. Một điều đơn giản nhưng lại truyền tải trong bộ phim 1 cách đầy tinh tế
Đó là lý do mà người thứ 3 trong Sweet and Sour xuât hiện hoàn hảo như vậy. Mối quan hệ tay 3 kỳ lạ này dường như bước ra khỏi bản lề cuộc sống 2 nhân vật chính. Khi mà họ dường như chỉ là một lý do, là thứ để chỉ điểm vì sao mối tình của họ phải kết thúc
Cho dù không có người thứ 3 trong câu chuyện. Kỳ thực Jang Hyeok A cũng không hiểu vềDa Eun. Thật ra, Da Eun cũng chẳng yêu Jang Hyeok A nhiều đến thế. Sự thất vọng chồng chất, mỏi mệt mà cả hai áp đặt ngay từ đầu là minh chứng cho một tình yêu mà chẳng có dáng vẻ của một tình yêu
Ở những giây phút cuối cùng của bộ phim, cũng là 2 phút đáng giá nhất làm nên Sweet And Sour. Khi Jang Hyeok bàng hoàng nhìn thấy trước mắt mình điều không thể ngờ đến. Còn người xem há hốc mồm khi nhận ra họ đã bị phim cho mình một cú lừa. Đôi khi người thứ 3 không phải người thứ 3, người thứ 3 là người không được chọn, là người không còn hình dáng trong cuộc tình.
Hoặc cũng có khi người thứ 3 xuất hiện, chỉ đơn giản để kết thúc những gì cần kết thúc
Ngọt và cay
Trải qua những cung bậc ngọt ngào thì cũng nhận ra cái cái vị cay nhất trong tình yêu đó là mùi vị khi chúng ta biết rằng sự thật không như chúng ta nghĩ. Trong tình yêu, mọi lăng kính chúng ta áp đặt về bạn đời của mình có đôi khi lại không như chúng ta nghĩ.
Nếu một lúc nào đó tình cảm hai bên đi chệch hướng, điều cần làm là ngồi lại để hiểu đối phươn. Hoặc đơn giản phải nhận ra cái bản lề của bạn từ lâu đã gãy, và cậu cần vứt nó đi. Chúng ta không thể nhìn nhận mọi câu chuyện từ 1 phía, càng không thể cho rằng mình thấu hiểu đối phương. Tình yêu cần sự trung thành và mài dũa mỗi ngày.
Sweet And Sour dù không phải là bộ phim có kịch bản quá xuất sắc. Bộ phim kể về một tình yêu bình thường
ng theo một cách đặc biệt. Cho dù vậy với nhịp phim chậm rãi, vài chi tiết còn thừa thãi tuy nhiên vẫn là bộ phim đáng xem. Bộ phim giúp bạn nhận ra nhiều hơn về tình yêu, về cuộc sống dù đôi lúc cái kết không phải lúc nào cũng đẹp như bạn mong muốn.