Một đứa trẻ không thích mùa hè hẳn là có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Ở 1 thế giới bình thường, cậu bé mồ côi ấy bị hắt hủi bởi chính những người họ hàng của mình, chịu đựng bị ban phát đồ ăn thừa, áo quần cũ mèm và những lời xỉa xói về cái chết của cha mẹ mình. Cậu chưa bao giờ được ăn những gì mình thích, ngủ những lúc mình muốn, sự tồn tại của cậu như một kiểu “hao cơm tốn chỗ”.
Nhưng ở một thế giới song song, đó lại là một người vô cùng nổi tiếng từ khi lọt lòng. Đến độ không dưới 1 lần cậu phải mượn một tên giả để trốn tránh cái nhìn tò mò từ người khác, hay ngay cả khi cậu mắc lỗi thổi phồng bà dì của mình, cậu vẫn được bộ trưởng đón tiếp như một nhân vật đặc biệt. Hẳn rằng sự tồn tại của cậu đã là một đề tài thu hút đám đông. Có lúc họ ngưỡng mộ những gì cậu làm được, nhưng không ít lần họ hoài nghi, ghét bỏ thậm chí xa lánh vì sợ bị cậu làm hại. Cậu không ngừng được trải qua những thử thách thú vị, không kém phần nguy hiểm chết người, nhưng những gì cậu làm được có thể giải cứu thế giới.
Nhưng dĩ nhiên cậu không làm điều đó một mình, cậu luôn có 2 người bạn chí cốt và một ông già trăm tuổi giúp đỡ.
Cậu bé đó tên là Harry, 2 người bạn là Ron và Hermione, còn ông già kia là Dumbledore.
Nếu là bạn, bạn muốn cuộc đời nào, hay bạn muốn sống cả 2 cuộc đời ấy?
Ảnh: Amazon
Ảnh: Amazon
Trong tập 3 này, Harry sẽ trải qua rất nhiều thử thách, để đổi lại một thứ mà với nhiều người là hiển nhiên - 1 người cha. Lần đầu tiên, Harry có cảm giác về một gia đình thực sự.
Cùng với Harry, bạn có thể phiêu lưu trong thế giới phép thuật kỳ thú, nhưng với những câu hỏi rất Muggle (chỉ những người không có phép thuật) như là:
- Bạn luôn cảm thấy cuộc đời mình đầy rẫy thất bại, nếu có 1 cái Xoay thời gian, bạn sẽ dùng nó như thế nào để sửa chữa lỗi lầm và khiến cuộc sống của mình tuyệt vời hơn?
- Bạn có tin tưởng 1 giáo viên mà xã hội nói rằng họ không đủ tiêu chuẩn, nhưng những gì họ dạy rất có giá trị?
- Nếu nỗi sợ có hình dạng, thì với bạn nó có hình gì? Bạn có nghĩ rằng mình có thể đẩy lùi nỗi sợ đó bằng tiếng cười không?
- Bạn cảm nhận những tên Giám ngục đáng sợ và ghê tởm giống với điều gì? Điều gì đó có thể hút hết niềm vui cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để xua đuổi nó là những ký ức hạnh phúc?
- Bạn coi trọng một con thú cưng, một đồ vật quý giá hay một người bạn?
- Nếu bạn biết 1 khuyết điểm chết người của bạn mình, bạn sẽ làm gì?
- Bạn cảm thấy như thế nào nếu người bạn thân giữ bí mật sống còn của gia đình bạn lại phản bội bạn? Liệu nếu có cơ hội, bạn có giết người đó không?
- Lợi ích của việc kết thân với loài mèo?
Và bạn cũng sẽ không tránh khỏi vài suy nghĩ phán xét khi đọc truyện này như là:
- Cụ Dumbledore cư xử như một ông già lẩm cẩm và chậm chạp, chỉ xuất hiện khi Harry và đám bạn đã giải quyết xong hết mọi việc.
- Ông già này hình như không biết cách làm một hiệu trưởng: Không giám sát đủ chặt chẽ mà để tên tội phạm bị truy nã như Sirius Black đột nhập vào trường, không phê duyệt giáo trình giảng dạy mà để lão Hagrid dạy những sinh vật nguy hiểm như Bằng mã hay là để 1 người sói như Lupin dạy lũ trẻ.
- Hermione là con nhỏ chơi khăm bạn, vì đã không nói trước với Harry mà tự ý mách cô McGonagall về cây chổi thần.
- Harry quá liều lĩnh khi lao mình vào đối đầu với đám Giám ngục.
- Nếu Sirius Black hành động giống người bình thường hơn khi trốn khỏi nhà tù Azkaban như là tìm đến cụ Dumbledore hay Lupin để kể toàn bộ sự thật, thì đã không tạo ra làn sóng sợ hãi cho đám học sinh và cả Harry.
- Là người biết bí mật về người hóa thú, Lupin lẽ ra cũng nên nhìn thấy con Scrabbers trên báo và truy đuổi nó, chứ không thể chỉ mỗi Sirius Black nhìn thấy nó được.
Đa số các sự việc đều được kể từ điểm nhìn của Harry, một cậu bé liều lĩnh, nông nổi, luôn đặt bản thân và bạn bè vào những tình huống nguy hiểm, thích thể hiện và coi thường luật lệ. Nhưng với một số người thì có thể thấy cậu dũng cảm, thông minh, tử tế và chơi đẹp.
Đôi khi bạn vẫn mơ ước mình có phép thuật thì cuộc sống này dễ dàng biết bao. Nhưng khi ở trong thế giới phép thuật, bạn vẫn là con người và vẫn tự ti, tủi thân, rối bời, hèn nhát, thù hận như thường mà thôi.
Và phép thuật, vừa là một món quà tuyệt diệu, nhưng cũng kéo theo một nùi rắc rối khác. Vậy nên chúng ta có hẳn 7 tập truyện để đọc =)))