Điểm cộng của phim là phần diễn xuất ổn của tất cả các diễn viên. Nhan sắc cũng thuộc hạng xuất sắc từ nam chính qua nam phụ đến nam siêu phụ là anh giám đốc cũng oke xỉu =)))))
Điểm trừ lớn nhất đối với mình chính là phần kịch bản.
Các hồi được chia ra rõ ràng: hồi 1 với tình yêu thanh xuân xinh xắn cute dễ thương, chấm phá chút hint mở cho đống rắc rối phía sau và rồi kết thúc bằng cảnh chia lìa sinh tử. Hồi 2 vô mood phá án/tò mò (không biết dùng từ gì để diễn tả huhu) khiến người xem bắt đầu question “Ủa cái qq gì đang diễn ra z?”, “Sao nhỏ này hồi đầu nói nó tính sáng sủa hơn nhỏ kia mà giờ nhìn nó trầm buồn dị”,… Hồi 3 4 bắt đầu giải thích mọi chuyện và kết lại bằng một cách giải quyết không thể ba chấm hơn =)))))))) (phim tình cảm mà, đòi hỏi gì chaaa)
Vấn đề của kịch bản là: không đủ tốt để giữ cảm xúc khán giả. Hồi 1 quá lê thê cho một câu chuyện tình buồn nồng với mục đích duy nhất là để mồi chài cho những diễn biến sau đó. Coi giữa hồi 1 mà trong đầu mình cứ “wtf phim thanh xuân cẩu lương chiếu rạp hả trời????”. Và hồi này cũng không diễn tả tình yêu hai người đủ đẹp để người xem cảm thấy thương tiếc (sorry btw).
Hồi 2 càng ba chấm hơn khi cứ đang ở mood phá án/tò mò thì đạo diễn lại cho chen ngang vài ba scene tình cảm nồng thấm đôi uyên ươn chim cu cúc của các nhân vật phụ =)))))))))) mệt người!!!!
Bên cạnh đó, mấy cảnh này còn khá “thành công” khi liên tục làm chậm mood phim, dẫn đến người xem bị mất tập trung lúc họ đang đón chờ diễn biến để hiểu tường tận quả vòng lặp thời gian rối nùi.
Một điểm mình không thích nữa là nhân vật nữ phụ béo người, tính tình dễ thương hiền lành dui dẻ, luôn x100 công lực tác hợp cho nữ chính và nam chính =))) cái vai này nó typical vcl, đi đâu cũng gặp, cringe folks
Nhạc phim hay nhé!!! Không xem cũng nên nghe đi cả nhà iuuu
Kết lại: 3/10 nhưng cộng thêm 2 điểm cho nhạc hay và diễn viên dzai
Overall: 5/10
Keep typing,
Ivan.
#somedayoroneday #muongapanh #reviewphim #khongkhenphimdo #ivanistyping #ivanimhere