REVIEW "NGƯỜI BÓNG BAY" - "PHẢN DIỆN" MÌNH YÊU THÍCH NHẤT
Đây là review qua loa, không nghiêm túc
“Người bóng bay” là cuốn sách có họ hàng hang hốc với 1367 và Người trong lưới, đều được viết bởi tiểu thuyết gia Hồng Kông Chan Ho Kei aka Trần Hạo Cơ nhưng điểm khác biệt của nó so với anh em hàng họ nằm ở yếu tố kì ảo - nhân vật chính sở hữu một siêu năng lực đặc biệt : Đó là có thể tiễn người khác “đăng xuất” bằng cách biến họ thành bóng bay, tùy ý bơm hơi hoặc vặn xoắn các bộ phận cơ thể thông qua việc chạm vào họ.
Bên cạnh đó, con hàng này còn được “buff” thêm sức mạnh nhờ tích hợp tính năng hẹn giờ. Tức là thay vì cho bạn đi luôn thì cha này có thể nhập lệnh cho bạn tháng sau mới chính thức lên đường mà bạn không mảy may biết gì cả. Nói chung là trừ khi bạn bịt kín mít, hoặc dùng “hàng nóng” kết liễu cha này từ xa thì may ra mới ăn được chứ tay không giết địch thì chỉ có nước “cook khỏi server”.
Điểm trừ của con hàng này chắc chỉ là không thể xóa hoặc ghi đè lệnh - tức là nếu bị cha này chạm vào và nhập lệnh thì bạn sẽ chắc suất có ngay một slot trong Death Note của Diêm Vương, 100% dương tính với âm phủ. Với cả mấy cái tính năng “đưa chân” của con hàng này cũng “wow” phết: từ chếc theo kiểu nhẹ nhàng với thuyên tắc khí động mạch vành đến kiểu hoang dã hơn khi tay chân đầu cổ cánh của bạn được xoắn vài vòng, hoặc ấn tượng tuyệt đối với kiểu nổ tung như bom.
Nếu như để nói rằng không có điểm nào để chê thì chắc chắn là seeding nhưng cuốn sách này theo mình thì vẫn làm tốt một số điểm. Cuốn này được viết theo kiểu hài đen nên về cơ bản là khá dễ đọc, nhất là đối với những người mới nhập môn trinh thám. “Người bóng bay” có tổng cộng 9 chương, tương đương với 9 mẩu chuyện ngắn về tên sát thủ này.
Tiểu thuyết được kể theo trình tự phi tuyến tính, kiểu tác giả sẽ pick một phi vụ trong 1 giai đoạn nhất định từ cuộc đời sự nghiệp của Người bóng bay rồi cho anh em chiêm ngưỡng những cảnh hành động giật gân, đấu trí nảy lửa, đôi khi là những màn tự chơi khăm bản thân của chính cha sát thủ.
Nói chung có những chương hay nhưng có những chương cũng không “wow” lắm. Để mà mô tả vắn tắt về cuốn tiểu thuyết này thì anh em có thể hình dung qua câu sau: “Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình”.
“Người bóng bay” cũng mang dáng dấp của những cuốn tiểu thuyết trước đó của Trần Hạo Cơ. Tức là đôi khi có những tình tiết hoặc twist sẽ khiến mình nhớ đến đến 1367 hoặc Người trong lưới. Nếu như bạn đã đọc những tiểu thuyết của Trần Hạo Cơ thì sẽ thấy cuốn này rất đậm chất “Trần Hạo Cơ” - kiểu dùng cái được cho là “xấu” để trừng trị cái xấu. Những nhân vật bị Người bóng bay cho đăng xuất đa phần là những phần tử xấu hoặc cực xấu mà pháp luật chưa hoặc không thể chạm tới được.
Vậy nên khi đọc tiểu thuyết này, các bạn sẽ phân vân đây liệu là “thay trời hành đạo” hay đơn thuần chỉ là giết chóc nhằm mục đích cá nhân. Nhưng khá khen cho tên sát thủ này là hắn không bị sa đà vào việc lạm dụng năng lực. Bằng chứng là trong 3 chương cuối, hắn liên tục bảo nghỉ hưu (nhưng cũng chưa nghỉ lắm đâu).

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

