Sau khi đọc xong cuốn sách và tìm hiểu thêm về vũ trụ Marvel, mình quyết định viết bài này với tư cách rất khách quan là một người yêu quý Stan Lee, không riêng gì các siêu anh hùng.

____
Mỗi khi xem một bộ phim siêu anh hùng bất kì, vì mình không phải là Fan nên sẽ luôn có Mười ngàn lẻ một thắc mắc, đọc cuốn sách này mình đã hiểu thêm một chút:
1. CÁCH XÂY DỰNG CÁC NHÂN VẬT ANH HÙNG GIẢ TƯỞNG CỦA STAN LEE & ĐỒNG NGHIỆP 
Họ là những người tiên phong trong việc tạo ra thế hệ một nhóm các siêu anh hùng kiểu mới - đầy sức mạnh siêu nhiên nhưng được lồng ghép với những yếu tố rất "con người". Dù có là ai thì họ cũng vẫn trải qua đầy đủ các cảm xúc sống động: buồn, vui, giận dỗi, phận nộ... vẫn phải lo trả hóa đơn điện nước hằng tháng, vẫn phải lo bài vở trên trường và loay hoay với cảm xúc mới lớn khi crush cô bạn cùng lớp...  
"Nếu như họ có siêu năng lực, điều đó không đồng nghĩa với việc đời sống tình cảm của họ sẽ trọn vẹn. Ngược lại là đằng khác. Tôi nghĩ siêu năng lực không giúp cho người ta xóa bỏ bất cứ rắc rối nào về tâm trí, hay gia đình. Thế nên tôi luôn cố gắng tạo ra những nhân vật là con người, chỉ thêm vào một chút năng lực đặc biệt mà thôi."
Thêm nữa, Stan Lee luôn tin tưởng vào giá trị văn hóa và giáo dục của truyện tranh, ông đã mạnh dạn đưa các yếu tố thời cuộc, bối cảnh văn hóa, xã hội vào câu chuyện của mình mặc cho những quy định giới hạn về mặt luật pháp. Ví như không được đưa yếu tố liên quan tới vấn đề ma túy vào nội dung dành cho học sinh, nhưng Stan Lee đã bất chấp với phát ngôn chất lừ thế này "Chúng ta không thể làm ngơ trước cái xấu... Nếu câu chuyện này giúp cho một đứa trẻ ở bất kì nơi nào trên thế giới không thử hay từ bỏ ma túy sớm hơn một ngày, thì điều đó sẽ quý giá hơn là đợi kiểm duyệt cấp phép". Còn một số vấn đề khác liên quan tới phân biệt chủng tộc, màu da tại Mỹ... đã khơi nguồn để Lee xây dựng những anh hùng da đen, da đỏ (ối, thậm chí cả da xanh =)) :)
Túm lại, các anh hùng thuộc thế giới ảo tưởng xa vời vợi nhưng lại đi rất sâu vào những góc ngách bé nhất trong đời sống thường nhật của con người. "Không tạo ra những thứ chạm đến lũ trẻ thì chúng tôi không có gì hết"

BỔ SUNG: Cuốn sách có 16 chương, kể về cuộc đời Stan Lee từ khi sinh cho tới khi mất, mỗi chương là một giai đoạn cuộc đời khác nhau của ông, gắn liền sâu sắc với bối cảnh xã hội cùng lộ trình thăng tiến sự nghiệp. Vì thế nếu bạn là Fan Marvel, chắc chắn bạn sẽ rất bị thu hút bởi các yếu tố thời đại Lee sống khắc họa đậm nét lên từng siêu anh hùng mà trước đây bạn không để ý.
2. CÁCH SỐNG, LÀM  VIỆC VÀ CỐNG HIẾN TRỌN ĐỜI VÌ ĐAM MÊ
Nghe có vẻ mỹ miều đấy, nhưng thật sự Stan Lee là một minh chứng của 3 từ "BORN TO DO"...
Câu chuyện làm nghề của Lee cũng truyền cảm hứng không khác gì so với Steve Job hay Bill Gates. Bạn sẽ thấy Lee hết mình và nghiêm túc từng giây phút cuộc đời cho SÁNG TẠO nói chung. Cùng thời với Lee có rất nhiều họa sĩ và biên tập tài giỏi khác, nhưng thành công của Marvel ngày hôm nay, các series phim các bạn được xem suốt 10 năm sẽ chỉ có thể là do khối óc và đam mê của Stan Lee mà thôi.
Jack Kirby - đồng sự cùng Lee sáng tạo ra rất nhiều siêu anh hùng nhưng, Kirby đơn giản là người yêu nghề, say mê cống hiến vì mong muốn nhận được khoản thù lao xứng đáng. Để rồi sau đó khi Marvel gặp biến cố và không được đáp ứng những gì như mong đợi khi hết hợp đồng, Kirby từ bỏ Marvel, chọn công ty đối thủ là DC để "chèo lái con thuyền biên tập". (Đoạn so sánh giữa 2 con người này tác giả viết rất văn, huhhu các bạn thật sự nên đọc).
Còn với Lee khao khát được công nhận cho điều mà bản thân chọn lựa và theo đuổi lớn hơn bất kì điều gì. Sau nhiều biến động, chọn ở lại Marvel, trở thành chủ báo kiêm chủ tịch công ty không khiến ông vui hơn việc được làm Tổng biên tập để được sáng tạo "Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng mình đang làm công việc mà hàng triệu người có thể làm tốt hơn tôi. Điều mà tôi thích làm - công việc sáng tạo - thì lại không được làm nữa". 
Sau đó nữa thì hàng loạt sự kiện xảy ra, bối cảnh xã hội thay đổi, nhân vật truyện tranh lần lượt được đưa lên màn ảnh rộng như những bộ phim các bạn đã xem, Stan Lee đã đi khắp cả nước, làm việc tại hết thành phố này tới thành phố khác để làm cố vấn, chỉ đạo sản xuất, tham gia họp báo, hội thảo, làm diễn viên... để những sáng tạo và các tác phẩm của ông được đưa tới công chúng sao cho trọn vẹn "chất Marvel" nhất.
Năm 2007, ở tuổi 85, ông mới chính thức ngừng làm "công việc sáng tạo" tại công ty để làm công việc mới, đó là trở thành Đại sứ Marvel, sống như một biểu tượng.
Năm 2012, ở tuổi 90 ông có 2,42 triệu người theo dõi trên Twitter.
Năm 2016, đón sinh nhật ở tuổi 94 cũng là khi ông tiết lộ 2 dự án mới tới công chúng.
Từ năm 1970, rời New York để tới Cali làm việc, Stan Lee chưa từng nghỉ ngơi. Mọi cống hiến của ông trọn vẹn dành cho Marvel. Thành công thì khỏi bàn tới, điều đáng chú ý là câu chuyện về siêu anh hùng chi phối cách kể chuyện, do đó làm thay đổi về cơ bản ngành giải trí trong thế giới đương đại. Stan Lee đứng ở trung tâm của sự biến đổi này.
Nói ngắn ngọn lại thì bạn sẽ được truyền cảm hứng tuyệt đối để làm việc, sáng tạo và sống một cách nhiệt huyết, hài hước và táo bạo từ Stan Lee. Chương 16 kết lại cuốn sách với tựa rất hay "HƠN CẢ MỘT CUỘC ĐỜI"