Công bằng mà nói, Ant-man 3 thật sự đã cứu vớt được tâm trạng căng thẳng vì công việc thời gian này của mình, từ mệt mỏi chuyển sang trầm cảm luôn!
Đây sẽ là một bài tự sự ngắn về nỗi lòng của mình chứ không dài hay công phu như các bài Review mình hay viết, 124 phút phim đã là quá đủ rồi!
Cũng như mọi fanboy đúng nghĩa khác, bất luận là phim gì của Marvel mình cũng sẽ tìm cách xem bằng được. Chính vì thế nên Ant-man 3 - bộ phim thứ 31, mang tính bước ngoặt mở đường cho Giai đoạn 5 của MCU khiến mình vô cùng háo hức.
Và nhìn xem nó đã làm gì với tâm hồn mong manh này!

KỊCH BẢN

Một cốt truyện nhàm chán, nội dung rời rạc và hổ lốn.
Các tình tiết quan trọng diễn ra khá chóng vánh, các mối quan hệ không được khai thác kỹ lưỡng, các câu hỏi lớn của khán giả về Lượng tử giới không được trả lời... Tất cả những gì mà đạo diễn Peyton Reed và biên kịch Jeff Loveness tập trung vào đó là xây dựng một hành trình mang tính thái quá.
Nguyên một gia đình, già trẻ lão ấu đủ ban bệ lạc vào một thế giới kỳ lạ, cùng dắt tay nhau đi khám phá; gặp những người bạn mới, vượt qua những thử thách "cam go", với những pha gây cười đậm chất Mỹ (nhưng lại nhạt toẹt với các nước còn lại)... Tất cả những điều mô tả một cách toàn diện nhất về một bộ phim phiêu lưu gia đình như Journey to the center of the Earth hay We can be Heroes.
Mình đã phải uống nửa chai Revive vị chanh muối để nhắc nhở bản thân rằng đây là phim siêu anh hùng của Marvel!

HÌNH ẢNH

Wow, tuyệt vời luôn!
Một hành tinh đầy màu sắc, những chủng tộc kỳ lạ, có tập quán và thói quen sinh hoạt riêng. Những cuộc nổi dậy khởi nghĩa chống lại thế lực hùng mạnh đàn áp bằng siêu năng lực cách không khiển vật Telekinesis. Những cuộc chiến bằng phi thuyền không gian, laser bùm bùm chíu chíu. Starwars mãi đỉnh của chóp! Ơ khoan, mình đang xem Ant-man mà...
Sự xào nấu đầy nỗ lực của Marvel đã đem đến cho người xem phần tiếp theo của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao thật sự mãn nhãn... Thanks for that!

NHÂN VẬT

Trong nguyên mẫu, nhân vật Ant-man được xây dựng theo hơi hướng trào phúng, một dạng joke rằng vì hay thu nhỏ quá nên mọi người thường quên luôn anh này hoặc nhầm lẫn với Spiderman; thế nhưng đạo diễn Peyton áp dụng quá hoàn hảo, làm người xem quên luôn cả nhân vật chính!
Nếu như trong những phút mở đầu, Scott Lang phải nhường đất diễn để giới thiệu với khán giả cô con gái Cassie Lang (a.k.a Stature - nhân tố quan trọng sau này trong Phase 5 với Young Avengers); thì ở giữa phim anh lại ngậm ngùi nhường tiếp cho mẹ vợ Janet để làm người dẫn kể mô tả Lượng tử giới. Hoàn thành nốt vai trò Chạn vương, cuối phim người con rể ngoan hiền nhường nốt cho ông bố vợ Hank Pym đóng vai người hùng hạ bệ thế lực thù địch.
Mình quả thật gần như quên luôn sự tồn tại của Ant-man, và đương nhiên cả bà vợ The Wasp Hope Van Dyne nữa!
Nhân vật phản diện Kang thì có ba thế cực.
- Với người chỉ xem phim rạp thì sẽ khá mới mẻ, cũng thú vị và không hiểu lắm về đồng chí này, kiểu, ờ thì ở đâu ra, sức mạnh thế nào, sao có thể hủy diệt được nhiều hành tinh thế các thứ... - Với người xem cả TV Series, nhẵn mặt cha này trong Loki thì không quá bất ngờ, cảm xúc đầy tính ổn định. - Với cái loại xem tất và kèm đọc truyện như mình thì thật sự là bi kịch....
Kang - The Conqueror sở hữu trí tuệ ở cấp độ thiên tài, đồng thời là một nhà chiến lược và nhà khoa học bậc thầy. Công nghệ của cán bộ này mạnh mẽ và tiên tiến hơn nhiều so với Iron Man hay Doctor Doom. Kang hủy diệt các vũ trụ bằng công nghệ chứ không hẳn là bằng sức mạnh.
Việc bị ăn hành bởi Kiến văn minh, là điều có thể miễn cưỡng hiểu được (mặc dù lớp phòng thủ bộ giáp của Kang có thể chịu được thảm họa nguyên tử - nhưng đã gọi là Kiến văn minh thì ai biết chúng nó có đồ chơi gì); nhưng việc với cái đầu óc thiên tài đó mà phải đáp xuống đất - trong khi biết bay để đánh nhau với bọn kiến thì đủ làm mình bật khóc.
Đây có lẽ là biến thể Kang Cái Quần Què chứ không phải Conqueror!
Điểm nhấn duy nhất có lẽ là diễn xuất tuyệt vời của các cây đại thụ như Michael Douglas, Michelle Pfeiffer và cái sự xinh xuất sắc của cô bé Cassie (Kathryn Newton) mà thôi.

NỖI ĐAU ĐỦ LỚN RỒI

Mình cũng chả muốn nói thêm nữa, nó là một dạng nỗi buồn kiểu tự tay bóp d** ấy, khi mà Marvel đang làm rất tốt các phần trước (tao không nhắc đến mày nhé Thor Love and GFYS).
Xét một cách toàn diện thì Ant-man 3 cũng không hẳn toàn là lời chê, đối với mình dù nỗi thất vọng vẫn tràn trề, nhưng đây vẫn là bộ phim chiếu rạp hay nhất của Marvel kể từ đầu năm nay - dù nó mới là phim đầu tiên!
Và cảm ơn Marvel Studio đã cứu rỗi đời mình một lần nữa sau khi xem cái của nợ The New Mutants (2020) vì hóa ra Marvel Studio cũng có thể bóp tệ hại như 20th Century!