[REPLY 2019] - Cảm ơn 2019 thật nhiều!
Thanh xuân như một li trà Chớp mắt một cái hết bà một năm Mình nhớ mới hôm qua đó, mình đang ngồi edit vội vã chiếc clip để đón 2019...
Thanh xuân như một li trà
Chớp mắt một cái hết bà một năm
Mình nhớ mới hôm qua đó, mình đang ngồi edit vội vã chiếc clip để đón 2019 thì giờ đây những dòng chữ được mình viết ra ngay đây lại để ngắm nhìn 2019 lần cuối, để cảm ơn 2019 và đến với 2020.
2019, chắc là một trong những năm đáng nhớ và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của bản thân mình. Một năm mà mình có quá nhiều sự đổi thay mà mình nghĩ chỉ mỗi bản thân mới có thể cảm nhận được rõ hơn ai khác.
2019, mình kết thúc quãng đời được làm học sinh. Mình còn nhớ lúc mình còn nhỏ, mỗi năm học mới khi được mẹ dẫn đi mua sắm cho năm học mới, được mẹ bao bọc sách vở thì mình lại thủ thỉ hỏi “Biết khi mô sách con có số 12 mẹ hè?”. Vậy mà giờ đây mình đã hoàn thành 12 năm học, nhịn lại thỉnh thoảng mình vẫn thốt lên “Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”
2019, mình hoàn thành bài thi THPT Quốc gia. Đây có lẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong năm. Bây giờ, khi đã cách xa kỳ thi đó một khoảng thời gian dài thì mình xin thú nhận là mình không hề bị áp lực bởi kỳ thi Đại học, có lẽ một phần là do mục tiêu của mình đặt ra vừa sức với bản thân mình, một phần là vì mình có ba mẹ không áp lực cho mình. Cách mình đi thi, tâm lý mình chuẩn bị đi thi và vô vàn thứ liên quan đến nó, có thể mình không thể đạt được số điểm cao như bao người bạn khác nhưng nó khiến mình cảm thấy thoải mái và không bao giờ hối hận. Well! Và giờ thi THPT là một một kỷ niệm đẹp đối với mình nhưng bảo mình quay lại thì “NO, THANKS”.
2019, mình vào được ngôi trường đại học mình muốn. Đêm giao thừa 2019, mình đã cầm lấy cây viết chì viết lên bức tường cạnh giường 3 chữ cái “UEH”, để khi mỗi đêm trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy mình đều có thể thấy nó. Nhiều người hỏi mình tại sao mình không chọn những ngôi trường khác cao hơn mà lại là UEH, mình cũng không biết nhưng linh tính mình bảo mình chỉ có vào UEH mình mới có thể phát triển đúng theo ý mình muốn, và linh tính của mình đã đúng. Ngày mình biết mình đậu UEH, mình vui thật sự, cảm thấy mọi thứ như đang đi đúng quỹ đạo của bản thân đặt ra.
2019, mình bắt đầu cuộc sống ở một nơi mới. Ngày 9/8/2019, ngay sau khi mình biết kết quả thi đại học, hôm sau mình bay liền vào Sài Gòn. Với mình, Sài Gòn tuy xô bồ, náo nhiệt thật đấy nhưng Sài Gòn lại dễ thương vô cùng. Sài Gòn rộng lượng cho những lỗi sai của mình, Sài Gòn cho mình vô vàn cơ hội để phát triển. Bất hảo là quy luật của cuộc sống và Sài Gòn cũng vậy thôi.
2019, mình có thêm những người bạn tuyệt vời. Mình gặp được những người bạn không chỉ vừa giỏi giang mà còn rất ngáo, ngáo giống mình. Giảng đường đại học cho mình gặp được hội chị em BCH – những con người làm teamwork với nhau siêu best, cho mình gặp 28CM – trở nên gần gũi với nhau hơn sau 1 tháng trời lăn lộn ở phòng tập nhảy, cho mình được gặp và làm việc với các anh chị Đoàn Hội của Khoa – ai cũng dễ thương và đáng yêu hết.
2019, mình cũng nhận ra được giá trị của những người bạn thật sự. Đó là “vấn nạn” bám nhau sau gần 10 năm của TronCungBo, đó là anh Hải sẽ làm tài xế đưa mình đi chơi (và mình ngồi dò Map), là Chẹc – dù gặp nhau không thường xuyên nhưng không có nghĩa là bớt tình yêu, là bé Cún ở nhà luôn đợi mình về để đi ăn uống, đi cà phê,…nhiều người tốt với mình quá.
2019, cảm thấy nơi bình yên nhất luôn là nhà. Về nhà bỏ ba lô xuống, tắm bằng nước nóng, mang áo ấm, trùm chăn bông ngủ - những thứ mà mình thấy bình thường trước đây nhưng giờ lại khiến mình thèm muốn. Mấy con đường quen thuộc, mình luôn chê nhưng giờ lại thấy thích hơn con đường Cách mạng tháng 8 ở Sài Gòn. Cơm mẹ nấu giờ cũng mang tầm vĩ mô đối với mình luôn rồi. Và giờ bên cạnh ba mẹ mình còn có chị, tuy đôi khi chị mình khó tính nhưng cũng là do mình ngáo quá, còn lại thì vẫn mua đồ cho mình ăn, nói mình béo để mình gầy lại cho đẹp (cái này chắc khó), ti tỉ cái nữa
2019, nhìn lại là một năm khá thành công và tuyệt vời đối với mình đó chứ nhỉ? Chỉ còn vài ngày nữa thì sẽ tạm biệt 2019 rồi! Cảm ơn 2019 vì những khoảnh khắc khiến mình tuyệt vời hơn, cảm ơn đã giúp đỡ mình thật nhiều! Và mình cũng xin lỗi vì những điều sai mà mình đã làm trong 2019, mong 2019 bỏ qua nhé!
Và 2020 ơi, năm nay cùng nắm tay đi nhé! Chúng ta có kha khá mục tiêu để thực hiện với nhau đó. Hãy giúp đỡ mình vượt qua học kỳ đầu một cách hoàn hảo nhất, giúp mình xét được chuyên ngành, thúc đẩy mình học tiếng Anh và làm việc gì đó nha! Hãy chăm sóc nhau nào ~~

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

