Takefusa Kubo gia nhập Barcelona từ năm lên 10, luyện tập 4 năm trong lò La Masia và được đánh giá là một trong những viên ngọc thô tốt nhất thời điểm hiện tại . Tuy vậy, Kubo giờ đây đã không còn là người của Barça nữa. Chàng trai sinh năm 2001 đã vừa chính thức chuyển sang thi đấu cho gã kình địch không đội trời chung, Real Madrid.
Mới chỉ 18, Kubo đã buộc phải rời xứ Catalunya từ năm 2015 sau khi CLB vi phạm quy định của FIFA về việc ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ có hộ khẩu ngoài EU. Bởi vậy, cậu đành phải trở về quê hương và khoác áo đội trẻ CLB thủ đô Tokyo FC. Barcelona mặt khác hứa hẹn sẽ lại đưa cậu trở về khi nào Kubo đủ tuổi, nhưng rốt cuộc, họ lại kỳ kèo từng đồng phí chuyển nhượng và cay đắng nhìn cảnh Real Madrid bạo chi đến 2 triệu Euro cho Tokyo FC. Kubo ký với đội chủ sân Bernabeu theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, và lương mỗi mùa lên đến 1,2 triệu Euro. Kubo sẽ chơi cho đội B – Real Castilla mùa giải đầu tiên và nhiều khả năng sẽ được đôn dần lên đội 1 vào những năm kế tiếp.
Vấn đề là, Barcelona đã không sẵn lòng đáp ứng nhu cầu được cho là hợp lý của gia đình và cá nhân Kubo. Trước sự chèo kéo từ phía PSG, rõ ràng Kubo cần đắn đo về giá trị thực sự của mình và những gì cậu xứng đáng được hưởng. Nhưng quyết định gia nhập Real Madrid vào phút chót càng khiến những CĐV Barça thêm phần thất vọng trước sự hả hê từ phía đại kình địch. Dù đội bóng Hoàng gia không trực tiếp cướp Kubo từ tay Barcelona, nhưng Kền kền trắng kỳ vọng Kubo sẽ là cái tên lớn biết cách gieo sầu đối thủ trong tương lai.
Sự thất vọng ngày một lớn vì cách Barcelona dần mất kiểm soát với tài năng do chính họ tìm thấy và đào tạo. Kubo hiện đã được thi đấu cho ĐTQG Nhật Bản, và là một trong 23 cái tên đang có mặt tại Brazil thi đấu Copa America 2019. Chàng trai sinh năm 2001 nằm trong cả tá những cầu thủ trẻ được đề cập trong cuộc điều tra ban đầu của FIFA, do Barcelona đã phá vỡ điều 19 quy định về chuyển nhượng quốc tế, được đặt ra để bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ dưới 18 tuổi. Barcelona dù phản đối phán quyết đó và vận động cho sự thay đổi chính sách nhưng kết quả vẫn không đổi. Những đấu tranh đòi công bằng từ phía Barcelona không ngăn họ vẫn lãnh án phạt.
Chủ tịch CLB, Josep Maria Bartomeu đã trả lời trên tờ The Observer gần đây rằng: “Tôi đã nói chuyện với FIFA . Làm gì có chuyện một cậu nhóc sở hữu thành tích học xuất sắc trên toàn thế giới được nhận học bổng, nhưng một cậu bé khác chơi tốt một môn thể thao lại không được trao cơ hội để luyện tập trong một môi trường danh giá hơn. Đây đúng là địa ngục ở thời đại mới, và cần phải thay đổi điều này. Bạn không thể hạn chế quyền phát triển của cá nhân một cầu thủ. Nói không ngoa, đây cũng là một hình thức đi ngược với quyền trẻ em, chống lại những điều mà các quốc gia văn minh đang hướng tới.”
Barça dù gì cũng phải thi hành án cấm chuyển nhượng trong 2 năm và những măng non buộc phải về nhà. Họ là những cầu thủ từ khắp nơi trên toàn cầu: 1 đến từ Mỹ, 1 đến từ Cameroon, 2 đến từ Hà Lan, 1 Venezuela, 2 cầu thủ Pháp, 3 chàng trai người Hàn Quốc và 1 của Nhật Bản, đó chính là Kubo. Barcelona đã hứa mang cậu trở về Camp Nou sau thời gian luyện tập tốt ở Nhật nhưng rồi Real Madrid mới là đội bóng thuộc về Kubo.
Đây như một cú tát đau điếng của người Madrid dành cho Barça. Quan trọng hơn, đây là chiến thắng, là một phần trong sự thay đổi chính sách làm bóng đá - được quyết định bởi thực lực tài chính của trên thương trường mà Barça không còn thống trị. Real một mặt đã dành đến vài năm để tìm cách ký hợp đồng với những thế hệ ngôi sao tiếp theo từ Tây Ban Nha và trên thế giới.
Ví dụ nổi tiếng nhất là Martin Odegaard. Real đã đánh bại nhiều CLB khác khắp châu Âu nhằm chèo kéo cầu thủ sinh năm 98. Cầu thủ người Na Uy cuối cùng cũng gia nhập Madrid 4 năm trước ở tuổi 16, 36 ngày, nhận được những ưu đãi khủng trị giá tới 6 triệu euro trong thời hạn 6 năm. Cậu được đăng ký và thi đấu cho Castilla nhưng cũng thường xuyên được đôn lên luyện tập với đội một. Tuy vậy, bởi những kỳ vọng chín sớm nhưng bản thân chưa đủ trưởng thành, Odegaard chỉ 2 lần khoác áo đội 1 Madrid trước khi được đem cho mượn. Và tháng 7 này, ở tuổi 20, ngôi sao Na Uy sẽ trở lại Bernabeu sau thời gian tu nghiệp trên đất Hà Lan cho CLB Heerenveen rồi sau đó là Vitesse. Nhưng dù cho có thăng hoa những ngày tháng vừa qua ở Hà Lan, thì tương lai của cậu tại câu lạc bộ Hoàng gia vẫn thể được đảm bảo bởi Dải ngân hà Galacticos 3.0 đang dẫn được định hình.
Nhưng Martin Odegaard không đơn độc. Trước cậu, Real đã ký hợp đồng với Casemiro vào năm 2013, cũng chơi cho Castilla trước, rồi được đem cho mượn cùng nhiều cầu thủ khác trước khi quay về và trở thành trụ cột của đội bóng Hoàng gia lẫn đội tuyển Brazil. Chính sách mua cầu thủ trẻ càng được tăng tốc trong 2 năm qua. Vào tháng 1, Madrid đã ký hợp đồng với Brahim Diaz 19 tuổi, từ Manchester City, trong khi những cầu thủ Brazil khác như Vinicius Junior và Rodrygo Goes chỉ mới 18 cũng được Real mang về. Trường hợp của họ khá đặc biệt. Real chính thức có được Vinicius với giá 46 triệu Euro vào tháng 5 năm 2017 từ Flamengo, nhưng phải đến tháng 7 năm 2018 cậu mới có màn chào sân Bernabeu. Rodrygo có giá 45 triệu euro được chủ tịch Perez mùa vào tháng 6 năm 2018 và phải đến hè này mới chính thức góp mặt. Ngoài ra, những Theo Hernández (21 tuổi), Jesus Vallejo (22 tuổi), Álvaro Odriozola (23 tuổi) và Andriy Lunin (20 tuổi) đều là một phần quan trọng cho kế hoạch trẻ hóa đội hình Real Madrid nhằm hướng đến tương lai của Bầy kền kền. Hiện tại, cái tên mới nhất và có thể coi là sáng giá nhất châu Á, Takefusa Kubo cũng vừa cập bến Bernabeu và chính cậu biết đâu sẽ là cái tên khiến Barcelona phải ôm hận.

Biên tập: Kinh Luân.