Quy luật 3 tháng trong tình yêu...
Đã bao giờ bạn lướt mạng và thấy người ta chia sẻ về việc "người yêu dưới 3 tháng không tính là tình yêu" hay chưa?
Khắp các mạng xã hội hiện nay, đâu đó bạn đã từng nghe qua về "Quy luật 3 tháng" (3-month rule) trong tình yêu. Đây có thể vừa là một dấu mốc đánh dấu sự bắt đầu mối quan hệ và đồng thời nó cũng có thể là nhân tố quyết định mối quan hệ liệu có thể tiến triển được nữa hay là không. Nói tóm gọn lại, các cặp đôi thường chia tay sau 3 tháng đầu tiên quen nhau.
Đây dường như là một "dating advice" thường thấy ở các TikToker khi dấu mốc 3 tháng trong tình yêu có vẻ đúng với nhiều đối tượng và nhiều hoàn cảnh. Và bài viết này sẽ phần nào lí giải nguyên nhân dẫn đến quy luật này và cách để có một mối quan hệ lâu dài (chống chỉ định với dân "trap" nhé =))))).
Trước tiên ta cần phải hiểu một điều, khi hai người độc lập với nhau bước vào một mối quan hệ, tức cuộc sống của nhau. Giai đoạn đầu họ phải trước hết phần lớn phải luôn ở tâm thế chấp nhận rằng:
"Họ không hợp nhau và họ vốn sinh ra đã không dành cho nhau"Sinh ra đã là thứ đối lập nhauuuuuuuuuuu
Nghe hơi phũ nhỉ, nhưng mà đó nên là một "mindset" mà bất cứ cặp đôi nào cũng nên có. Bởi vì giai đoạn khi hai cá nhân hoàn toàn tách biệt, từ lối sống, môi trường giáo dục, sự giao tiếp xã hội, bắt đầu cố dung nạp lẫn nhau, sẽ luôn có những tranh cãi. Và nguồn cơn không đến từ những mâu thuẫn to tát mà có thể thường chỉ đến từ việc người này làm những việc thông lệ họ vẫn làm mà việc đó đối với đối phương lại là một điều thiếu tôn trọng, gây tổn thương. Đó có thể do một phần thiếu đi sự thấu cảm cần có vì thời gian tiếp xúc chưa nhiều. Nhưng nguyên nhân lớn nhất đến từ việc khi mới bước vào mối quan hệ, ai thiếu đi cho mình sự tôn trọng cần thiết cho sự khác biệt của đối phương và mặc nhiên rằng cả hai sẽ dung hoà với nhau được.
Ngoài ra, nguyên nhân kể trên còn được gia tăng mức độ thông qua những kì vọng của cả hai vào mối quan hệ. Phần lớn những kì vọng này đến từ những viễn cảnh, phim ảnh, tình huống thông qua các bộ phim, truyện phương tiện truyền thông mà họ tiếp xúc thường xuyên. Đó có thể là những kì vọng về một tình yêu kiểu mẫu và trong đó những chủ thể trong tình yêu giữ những phẩm chất nguyên mẫu lí tưởng của một người nam hay nữ điển hình, "chân chính" mà phim ảnh liên tục bơm thổi. Những kì vọng của tình yêu ấy cũng xuất phát từ việc cả hai đều có nhu cầu được "thấu cảm" và "chiều chuộng" trong tình yêu, họ bước vào mối quan hệ với tâm thế "người được hưởng" tình yêu thay vì người cho đi. Phải mất một khoảng thời gian dài trong mối quan hệ thì điều này mới biến thành việc "cho đi" là sự thoả mãn của hạnh phúc. Điều này cũng lí giải được việc vì sao bạn nhìn người yêu mình ăn cũng thấy vui và ngon thay :v
Một ví dụ cho căn nguyên sự leo thang mâu thuẫn của mối quan hệ có thể kể tới như một cô gái thông thường nhắn tin với 9-10 (cái này phải xem lại nhé, yêu 10 chọn 5 lấy 1 có vẻ vui nhỉ) và anh nào cũng rep tin nhắn siêu nhanh nhưng đến anh người yêu hiện tại của cô lại không hề dùng Facebook hay mạng xã hội (trớ trêu thật). Điều này khiến cho cô ta rơi vào trạng thái cảm thấy không "đủ" những nhu cầu vốn có của cô về sự quan tâm, thứ mà những chàng trai trước đó đã đem lại (một ví dụ có thật có thật hoặc không) rồi dần trở thành một thông lệ cuộc sống.
Ở ví dụ trên thì việc người con gái lựa chọn cái chàng trai "không-dùng-mạng-máy-tính" có thể đến từ nhiều khía cạnh khác ở cuộc sống mà cô ấy cảm thấy phù "hợp" với bản thân. Có thể anh ta ngoài đời thuần hậu, chất phác, vui tính, cởi mở hay đơn giản chỉ là giàu.
Tuy nhiên khi dẫn luận đến nguyên nhân mà mối quan hệ kết thúc thì những người trong mối quan hệ đó thường tập trung vào những khía cạnh mà chủ quan họ cảm thấy "không hợp". Bởi khi đó những sự đồng điệu, tương đồng đã trở thành một điều hiển nhiên và mặc nhiên không nhắc tới (nên là dù điều gì hiển nhiên trong khi yêu nhau thì vẫn phải nói ra, như là "anh yêu em" hay "em yêu anh"). Đây là đặc điểm của tình yêu không nhìn vào giá trị lâu dài mà chỉ quan tâm vào cảm xúc tức thời và thoả mãn nhu cầu sinh lí của tình yêu (kiểu vã quá muốn yêu thì yêu đại này).
Vậy có bao giờ mà những cặp đôi hợp nhau?
Có và không, nó nằm ở trong hộp của Schrondinger mất tiêu rồi, không kiếm được đâu mà kiếm. Vì sự hoà hợp (harmony) không phải sự đồng bộ hoá giữ hai cá thể. Những cá nhân sẽ luôn có những điểm khác biệt và sống hài hoà với nhau mới là điểm mấu chốt cho sự bền chặt.
"Tôn trọng sự khác biệt của nhau"Đúng rồi đấy, bạn thích đi ngủ nhưng ông bồ bạn thích đi Gym thì bạn có thể ra phòng Gym ngủ
Đó không phải là luôn cặp kề, nhắn tin thâu đến suốt sáng mới là yêu. Nó chỉ cần những cử chỉ, sự quan tâm nhẹ nhàng và ân cần khi đối phương cảm thấy lạc lõng. Đó chỉ cần là những chia sẻ "vô tri" sau những trải nghiệm và cần thêm đó là một sự đồng cảm suốt mọi lúc bên nhau. Hãy chấp nhận rằng sẽ có những khác biệt và tập làm quen dần với những ngày tháng nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khi yêu. Bởi lẽ nếu cứ nuông chiều theo cảm xúc thì chẳng bao giờ là đủ để cảm thấy thoả mãn cả, giới hạn sẽ tự thay đổi chính nó để trở thành mức giới hạn mới. Và con người ta sẽ luôn mưu cầu xa hơn những thứ mình đạt được.
Tình yêu là một cuộc trải nghiệm mang tính tò mò và câu hỏi luôn cần đặt ra cho tình yêu là:
"Chúng ta yêu như thế nào?"Yêu như thế thôi
"Chúng ta như thế nào khi yêu?"Chúng ta như thế thôi
Chứ không phải
"Chúng ta yêu để làm gì?"Để cho vui?
Chúng ta thay đổi bản thân tốt đẹp hơn để hướng tới sự lâu bền thay cho việc men theo cảm xúc cá nhân và chọn "lối đi nhanh", "đi tắt". Yêu nhanh nó như một cơn nghiện, một cơn phê pha mà bạn chẳng thể dứt ra được một khi đã vướng vào.
Đừng là nô lệ cho cảm xúc. Thay đổi vì chính bản thân mình là cách để giúp cho mối quan hệ được bền chặt.
"Quy luật 3 tháng" sẽ nên là một dấu mốc để những cặp đôi yêu nhau nhìn vào nó và cảm thấy rằng liệu mình có đang đi đúng hướng, mình có đang yêu đúng người. Và nó sẽ là một thành tựu cho những cặp mới yêu cảm thấy tự hào và mong muốn bồi đắp thêm cho câu chuyện tình chớm nở của họ.
Và để "quy luật 3 tháng" kia không ảnh hưởng đến mối quan hệ, bạn có thể cùng người ấy chọn ra tình yêu những dấu mốc để kỉ niệm như "3 tháng yêu nhau", "6 tháng yêu nhau" để đánh dấu những thời điểm đã qua trong mối quan hệ. Để ta biết trân quý và cũng tự tin để tiếp tục con đường phía trước xây dựng mối quan hệ.
Muốn hai cá thể độc lập "hợp" nhau, hãy cố gắng chấp nhận đối phương và cùng nhau phát triển ở con đường dài sắp tới. Hãy yêu chính bản thân mình trước và chỉ khi đó bạn mới có thể mưu cầu một tình yêu đẹp như thiên truyện được.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này