"Quen là tạo nên những tình cảm ràng buộc" - Hoàng tử bé - #25
Đầu sáng, một nỗi buồn chợt lướt qua, tớ cảm nhận rõ sự cay sống mũi và mắt mình thì long lanh một chút. “Wth, cái gì vừa lướt qua...
Đầu sáng, một nỗi buồn chợt lướt qua, tớ cảm nhận rõ sự cay sống mũi và mắt mình thì long lanh một chút. “Wth, cái gì vừa lướt qua vậy??” Tớ nghĩ trong đầu thôi =))
Hôm trước tớ mới đọc lại “Hoàng tử bé”, hay quá, không phải truyện cười nhưng tớ vẫn cười nhiều lắm ấy. Cái kiểu cười cũng không phải hehe haha, mà cười nhẹ nhàng thôi. Vì những thứ khiến mình phải gật gù thấy đúng.
Tớ thích đoạn truyện của Hoàng tử bé và Cáo. Nó đẹp quá. Tớ thích lắm.
Đoạn Cáo giải thích cho Hoàng tử bé về từ “quen” nghĩa là gì? - Là “tạo nên những tình cảm ràng buộc”. "… nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời."… “mái tóc vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã làm cho tớ quen thân cậu, rồi lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ sẽ yêu cả tiếng gió khua trong lúa mì nữa…”
Cáo dạy cho Hoàng tử bé, cách để làm “quen” với mình. Rằng Hoàng tử “Phải thật kiên nhẫn”. Ban đầu hãy ngồi hơi xa một tí, không cần nói gì. Rồi mỗi ngày thì có thể ngồi dịch lại một ít. Và nếu đã hẹn thì nên đến đúng giờ như hôm trước. Bởi “chẳng hạn như bốn giờ chiều cậu đến, thế là từ ba giờ, mình đã thấy vui.”
Xuất bản từ năm 1943 mà sao câu từ nó thơ và nhẹ nhàng đến thế.
Hoàng tử bé thực sự là một đứa trẻ thơ, tớ thấy cậu ấy như những đứa cháu nhỏ của mình vậy. Hỏi những câu hỏi hóc búa cho người lớn một cách thơ ngây. Chúng hỏi mọi điều mà chúng tò mò và đương nhiên chúng rất logic, không bao giờ quên câu hỏi của mình, sẽ lặp lại câu hỏi cho đến khi có được câu trả lời mà chúng tạm cho là có lí (với chúng) =))
Nếu tự nhiên được hỏi “quen” có nghĩa là gì? Chắc tớ cũng bị đứng hình mất một lúc. Tớ không biết diễn tả sao cho một đứa trẻ dễ hiểu mà có thể tượng hình như cách mà Cáo giải thích được.
Với người hơi lớn như chúng mình, có những điều hết sức hiển nhiên nhưng đôi khi không sao gọi tên được.
“Và khi ta để ai làm cho ta thân quen, thế nào cũng có nguy cơ là ta có thể khóc một tí.”
Câu từ đơn giản nhưng với tớ, nó hay và nhiều ý nghĩa.
Tớ nghĩ vu vơ về một vài thứ quen của mình, thực sự, lúc thứ quen ấy ra đi, tớ đều khóc. Tớ khóc cho “đã” cái bản thân mình thôi, chứ nhiều khi mọi thứ cũng chẳng to và buồn nhiều như thế. Ừ. Mọi thứ. Lúc nào cũng vậy. Đến và đi.
Tớ trân quý việc cậu đã đọc đến đây và trở thành một phần quen hoặc đã quen của tớ.

Nguồn ảnh: Pinterest

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất