Quay lại quá khứ
Chiều nay trời nắng gì đâu mà nó nắng quá, nãy có ngủ trưa một tí nhưng dậy thì đau đầu kinh khủng. Tôi mở máy tính như thường ngày...
Chiều nay trời nắng gì đâu mà nó nắng quá, nãy có ngủ trưa một tí nhưng dậy thì đau đầu kinh khủng. Tôi mở máy tính như thường ngày thì hôm nay đã là ngày 19/04/2025. Vậy cũng được một năm kể từ khi tôi mở tiệm ra làm độc lập rồi hè
Để tôi nhớ xem có thành công gì không ha
+ Chưa đóng cửa. Ùm thì cũng được xem là khả quan, do thời giờ kinh doanh khó khăn, hàng hóa ế ẩm, ai cũng than. Tôi thấy người ta bỏ ngành, bảng hiệu cho thuê nhà xuất hiện nhiều lắm.
+ Biết rõ về máy móc. Điều này rất quan trọng và tôi xem đó là thành công. Vì nếu ko hiểu rõ máy thì dễ nảy sinh các rắc rối và phức tạp khi sử dung.
+ Kỹ năng bản thân thì vẫn tạm ổn. Tôi ko chắc mình đã phát triển hay chưa, do tôi một phần làm việc cũng dựa vào cảm hứng.
+ Khách hàng thì cũng có một vài người ổn định, nhưng vẫn chưa đủ doanh thu cho tiệm. Nhưng vẫn đỡ hơn lúc mới mở cửa, có khoảng thời gian vài tháng có rất ít khách.
+ Sản phẩm thì tôi có một ý tưởng để phát triển sản phẩm lâu dài. Một loại sản phẩm có thể làm hàng loạt và bán. Tôi chắc sẽ giới thiệu trên trang cá nhân sớm. Nhưng vẫn còn một vài điều chưa ưng ý nên tôi chưa thực hiện.
Tiệm tôi vẫn còn thiếu một sự bứt phá, tôi nghĩ tiệm tôi vẫn đang trong cuộc đi bộ. Trong năm nay tôi hy vọng sẽ có bước tiến để tăng tốc về doanh thu. Chào và hẹn gặp lại năm sau.

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này