Nhìn lại bản thân.
Thời học sinh từ 6 tuổi đến 18 sống tự do, bản năng. Đánh nhau, trộm cắp, nịnh bợ, nói xấu, giả tạo, bậy bạ. Lên Đại học, tiếp xúc bạn bè ở tỉnh con người hướng thiện dần đi làm gặp sếp lành tính cũng mong trở thành 1 con người tốt, chân thành. Mình nghĩ tốt bên trong là được đối xử bên ngoài không quan trọng, người ta sẽ hiểu.
Nhưng không phải...
Người ta không thể hiểu mình như mình hiểu mình. Vướng công việc.
Lòng tốt nhạt như nước lọc hoặc là đắng còn lời dối gian ngon ngọt như rượu. Bản chất con người có thực sự cần tốt cho sức khỏe không? Chưa chắc. Đời người rồi cũng lụi tàn. Nhiều người biết điều hại ảnh hưởng bản thân vẫn làm không phải vì họ không biết nhưng cuộc sống đôi khi cái con người hướng đến là niềm vui tận hưởng chứ chưa chắc là sống tốt sống khỏe.
Mỗi ngày ta lại học 1 bài học. Về thế giới quan nhân tình thế thái.