1.Nhà
Nhà sẽ là nơi hai bạn ở chung, ăn chung và đã nhất là ngủ chung.
Không ở đâu toilet thoải mái bằng ở nhà.
Nhà có thể to hay hơi be bé, tùy theo lượng vật liệu mà bạn đang có. Nhà bé mà mở rộng từ từ thì cũng sẽ to thôi, còn nhà lớn mà không biết chăm thì cũng sẽ sụp dần thôi.

Nhà có thể có ngoại thất thật đẹp nhưng bên trong lại thiệt lạnh lẽo, cũng có nhà nhìn từ ngoài thì chẳng có gì đáng nhìn nhưng bên trong vừa sáng sủa mà lại còn ấm cúng nữa.
2. Xây nhà
Từng viên, từng viên một...
Nhà thì phải có nóc, không thì biết bao nắng mưa cứ thế sẽ ùa vào, rồi nào thị phi ồn ào, lá trà xanh, đờ ra ma cũng sẽ không gì cản được.  Cần Phải Có Nóc.
Móng nhà muốn sâu để nhà to lên thì phải cày thiệt nhiều, chủ yếu phải canh theo nóc mà tính, có nóc sẽ thích hợp nhà thiệt cao thiệt to, nhưng có nóc thì nhà chỉ cần thêm bốn bức vách là đủ.
Tường nhà thì cần phải đắp từ từ, đắp thật kĩ, có sạn cũng không sao, có khi lại giúp kết cấu chung vững hơn. Cát với xi măng thêm chút nước sẽ tạo thành hồ, để có một căn nhà vững chải thì ta nên xài gạch nè, thép nè, đá nè, (v.v) tuy chúng có thể có kích thước vừa tay nhưng sự kết hợp tài tình sẽ biến nhà bạn thành một tác phẩm nghệ thuật vừa bền vừa đẹp. 
Ngoài những vật liệu vừa và nhỏ kia ra thì lâu lâu bạn sẽ bắt gặp một cục đá tảng lớn, nếu đem về thành công thì nó có thể thay thế cho cả bức tường, nhưng việc lấy cục đá này về cũng cần phải thật cẩn thận, một cú trượt tay có thể bay luôn căn nhà. Vậy thì liệu tảng đá này có bao giờ nên đem về? Đem chứ, mỗi khi có bão lớn nó có thể là một vị cứu tinh quý giá đấy.
3. Khi nào thì xây nhà?
Quan trọng là NÓC!
Bất cứ khi nào bạn muốn, hãy tìm một cái nóc thích hợp và bắt đầu xây thôi! Quan trọng là, phải có sự thống nhất quan điểm trước khi bắt đầu, một lớp vải bạt xài một vài đêm sẽ khác với mái vòm có tranh Phục Hưng ở trong. Nhằm tối đa hóa lợi ích cho các bên thì ta nên tìm hiểu và đánh giá đúng mục tiêu để không phải cứ vừa xây xong lại phải đập bỏ.
Trước tiên là nên tìm cái nóc, xong rồi từ đó mà định hình cả căn nhà. Hoặc cũng có thể xây từ mống sẵn, xong đợi cái nóc nó đáp, nhưng một người đã cất công xây một cơ ngơi hình ngôi sao 16 cánh liệu có đồng ý tỉa nhà cho vừa nóc tam giác? Nóc nhà thì to mà cột nhà thì bé liệu có vững bền? Hay cứ lo cày cuốc cày cuốc rồi đến khi ngẩng mặt lên thì trời đã tối rồi, ta ngủ đi thôi :<

Chúc bạn may mắn!