Quan điểm của em về mặt tình cảm là ...!
Một vài trải nghiệm về việc lắng nghe quan điểm tình yêu hết hồn ! ...
Nhân một hôm gió mùa thu kéo về, thằng bạn tôi hí hửng kéo tôi ra hàng trà đá quen ở hồ Giảng Võ. Hắn khấp khởi mừng rỡ vì mới quen được một cô bé trên mạng hợp lắm. Chẳng cần chờ nước mang ra, bạn tôi bắt đầu kể về những cảm xúc đang chớm nở trong lòng hắn. Câu chuyện cứ thế tuôn ra bên bờ hồ yên ả, cho tới đoạn "Em không bao giờ quay lại với người yêu cũ, không ai ăn lại cái mình đã nhổ ra, quan điểm của em là như thế !".
Không bàn về tính đúng sai của quan điểm trên, tôi chỉ thắc mắc tới độ bền của nó ? liệu bao lâu thì nó sẽ bị bẻ gãy ?
Trước đây, tôi có quen một người chị làm cùng cơ quan, chị ấy khẳng định chắc nịch sẽ không cưới một người theo đạo Thiên Chúa Giáo vì gia đình đều có định kiến không tốt về việc cưới người khác đạo. Để thêm phần uy tín, bao giờ chị ý cũng kèm thêm một cái đập tay xuống bàn để tỏ rõ thái độ kiên quyết. Cho tới một ngày nọ, chị ý vẫn đập tay xuống bàn nhưng kèm thêm một xấp thiệp mời cưới, và chú rể là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo.
Gần đây tôi cũng được một người em trong đội thực tập trút bầu tâm sự về cô bé mà nó đang ra sức theo đuổi "Khi mới quen bạn ý bảo với em là quê xa không phải là vấn đề, quan trọng là tình cảm dành cho nhau, còn giờ bạn ý bảo không thoải mái vì xa quê nên muốn dừng lại...". Đoạn nói xong nó thở dài thườn thượt, cúi xuống nhìn điện thoại. Nhìn hộp thư messenger của nó với bạn kia toàn màu xanh, tới lượt tôi thở dài thườn thượt
Sau một vài trải nghiệm như vậy, tôi bắt đầu có cảm giác mơ hồ khi ai đó phát biểu quan điểm về tình yêu của họ. Và tôi bắt đầu dè dặt hơn khi định tin vào những điều đấy trong những lần hẹn hò. Liệu họ đã trải qua những điều ấy chưa ? Hay quan điểm này được sao chép từ một page tâm trạng nào đấy trên Facebook hoặc Instagram ?
"Một quan điểm tuyệt vời !" tôi vỗ vai thằng bạn tôi. Không để hắn kể tiếp, tôi hỏi thêm "Thế bạn kia có yêu ai bao giờ chưa ?". Có vẻ như hắn cũng nhận ra một sự mâu thuẫn nào đấy ? Hắn đơ ra một lúc rồi mới lắp bắp "Chưa !". Nét mặt hắn vừa nãy đang đậm dấu ấn mùa xuân thì giờ chuyển sang cuối thu đầu đông hẳn.
Tự nhiên viết tới đây tôi lại nhớ lại trên tiktok có một đoạn cắt video của một chương trình gameshow, Trấn Thành hỏi Hari Won về Tiến Đạt và cô ấy quả quyết Tiến Đạt sẽ là "người đàn ông cuối cùng" của Hari, kết quả sau đó như nào thì ai cũng biết !

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này