“Nộm cảm xúc”
Kính chào quý khách, cảm ơn quý khách đã quay lại “Quán ăn Tâm Hồn” của tôi ngày hôm nay, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, tôi đã làm một món để mời quý vị cùng thưởng thức.
Tôi xin đem ra ngay để quý vị thưởng thức nhé.
Món ăn hôm nay có tên “ Nộm Cảm Xúc”, xin mời 2 vị thưởng thức.
Chào bạn, lâu lâu rồi chúng mình không nói chuyện với nhau ấy nhỉ. Bạn vẫn ổn chứ?, đó có phải là câu mà bạn muốn nghe hàng ngày hàng ngày không?
Món nộm ra rồi kìa, chúng mình dùng thôi. Màu sắc món này hơi đơn điệu bạn nhỉ? Mình thấy nó hơi nhiều “nỗi buồn” hay sao ý, nó cứ tối tối. Sao ông chủ quán không cho thêm nhiều loại cảm xúc hơn nhỉ. Để cho nó đa dạng màu sắc có hơn không?
Ông này kể cũng lạ bạn nhỉ, làm món ăn mà chả có tâm gì cả, làm cho chúng mình còn chẳng muốn thử. Nhưng thôi, cố thử xem sao bạn ạ.!
Bạn dùng đi, không sao đâu.!
Bạn thấy vị gì ko? Sao nó nhạt nhẽo thế nhỉ?
Mình không thấy có vị gì luôn, cái vị “nỗi buồn” này sao nó nhạt thế nhỉ? Hay tại chúng ta ở trong nhà quá lâu, nên ko còn vị giác nữa? Sao nỗi buồn lại nhạt thế nhỉ, ko có gì giống “nỗi buồn” mà chúng mình thường hay ăn?
Hay chúng mình nhìn nhầm bạn nhỉ, món ăn này hình như không phải nỗi buồn.
Hay là vị của cô đơn nhỉ? Màu này chỉ có thể là cô đơn thôi? Bạn thấy gì không? Không phải vị cô đơn á?
Bạn tinh tế đấy, thế theo bạn đó là vị gì vậy?
Hay chúng ta gọi ông chủ quán ra hỏi nhé?
Thôi bạn không cần nữa đúng ko? Bạn biết rồi à?
Đúng rồi đó bạn, là vị của “nhàm chán”, phải công nhận ông chủ quán làm tốt đấy chứ, đúng kiểu vừa quen vừa lạ, vừa muốn thử vừa không muốn thử, vừa muốn đổi món vừa không?
Có lẽ nào đã đến lúc chúng ta nên order thêm một món mới, chứ cái “nộm cảm xúc” này không nuốt trôi bạn ạ. Nay còn ko cho muối nữa hay sao ý, đã khô khan lại còn nhạt nhẽo.! Bó tay ông chủ quán này.!
Ấy ấy, bạn bình tĩnh bạn ơi, hình như chúng ta bị sai rồi? Tại chúng ta quên chưa đổ nước sốt kia kìa, màu nó tươi sáng và sánh mịn thế kia chắc được đấy chứ?
Để tớ đọc thành phần xem có gì nhé, trên Menu có ghi kìa.
“Sốt kem hạnh phúc” thành phần: tình yêu cho gia đình, tình yêu cho 1/2, tình yêu cho bạn bè, đồng nghiệp, xã hội và cuối cùng là tình yêu cho chính bản thân mình. Nghe lạ lạ mà quen quen nhỉ, bạn đã bao giờ dùng loại nước sốt này chưa?
Đúng là đôi khi cuộc đời buồn cười nhỉ, chúng ta vội vui, vôi buồn, vội cười, vội khóc, vội yêu mà chúng ta quên cho nước sốt để cho nó thấm qua món ăn đầy vị “nhàm chán”, biến những thứ đơn điệu nhạt nhẽo thành một món ngon hạnh phúc cho Tâm Hồn.
Có lẽ sau khi thưởng thức món ăn này, chúng ta nên nhìn lại bản thân mình thôi bạn nhỉ.!
Một món ăn kì lạ, cảm ơn ông chủ quán.!
#
Cảm ơn quý khách đã thưởng thức món ăn đặc biệt cho mùa dịch của chúng tôi, món ăn giúp cho quý khách nâng cao sức khoẻ tâm hồn sau những ngày dài nghỉ dịch ở nhà.
Quý khách hãy nhớ, đừng quên cho nước sốt vào món nộm cảm xúc của mình.
Chúc quý khách luôn bình an trong mùa dịch.
N.Q.H - chủ quán