Món chính
Xin cảm ơn quý khách đã đợi trong những phút vừa qua, tôi xin được phục vụ quý khách món chính cho bữa ăn ngày hôm nay. Món chính có cái tên hơi dài hơi khó nghe, nhưng tôi tin sau khi bạn nhấm nháp nó, nó sẽ thấm đến tận bên trong cùng của quý khách. Cùng tôi thưởng thức ngay nhé, vẫn còn nóng hổi bạn yên tâm.
📌
“Mình” khổ quá bạn ơi, “mình” mệt mỏi chán nản vô vùng, mọi thứ như sụp đổ, không còn bất cứ điều gì để “mình” bấu víu vào. Bạn giúp “mình” đi, “chúng mình” nên làm gì đây.? Sao chúng ta lại thành ra như vậy, sao chúng ta lại làm như vậy? Đôi lúc “mình” cũng ko hiểu vì sao chúng mình biến mọi thứ thành như vậy? “Mình” hỏi thật, có khi nào bạn thấy hối hận vì những điều chúng ta vừa gây ra?
Bạn có bao giờ nghĩ rằng “mình” muốn gì, sâu trong thâm tâm “mình” muốn gì chưa?
Mình muốn mọi thứ tốt đẹp, “mình” muốn mọi thứ trọn vẹn hoàn hảo cơ mà, sao thành ra thế này hả bạn.
Mình thất vọng về mình và thất vọng cả về bạn nữa, bạn biết vì sao không?
“Biết thế” chúng mình đã làm khác đi, không biết bao nhiêu lần “Chúng mình” đã bảo phải mua cuốn sách “biết thế” về mà đọc rồi cơ mà.
Cuối cùng thì chúng mình lại ngã thêm lần nữa bạn ạ, bạn hỏi mình có đau không á? Trả lời bạn rằng mình đau vô cùng, trong “mình” bây giờ mọi thứ như vỡ vụn, sụp đổ.
Ngồi bên bàn ăn đây những thú thật “mình” ko có tâm trạng để ăn, “mình” muốn bạn thử một lần thẳng thắn đối diện với mình. Nhìn về những gì chúng mình đã làm với cuộc đời của chúng mình. Có lẽ nào chúng mình sai rồi? Vậy chúng mình nên làm gì tiếp theo đây?
Hay chúng ta kết thúc đi, buông xuôi đi, kết thúc mọi thứ ở đây, hôm nay có được không? 📌
Dạ xin phép quý khách ạ, quán hôm nay có phục vụ thêm rượu chát có pha một chút quế cay cay, quý khách nên thử xem sao ạ, biết đâu sẽ hợp với tâm trạng của quý khách đấy ạ.!
📌
Bạn thử rượu chưa? Mình thấy nó cũng đc đấy chứ, hít thật sâu vào thấy hơi cay cay, nhưng thơm và tỉnh táo hơn hẳn rồi đấy.
Bạn nghĩ xem, chúng ta cố gắng vượt qua bao nhiêu chuyện ghê gớm kinh khủng, không lẽ bây giờ bỏ cuộc, thực ra mình hiểu, chỉ là bạn chưa hiểu đc vì sao mọi chuyện lại như vậy thôi. Nên cứ bình tâm, nhâm nhi đi bạn, chút nữa thôi, sau khi nhìn thẳng vào sự thật và nói chuyện với mình, mình tin chúng mình sẽ có câu trả lời đúng đắn nhất, và tiếp tục trên hành trình của chúng mình.📌
Thôi chúng mình dùng bữa tiếp nhé, trước khi bạn ăn xong món này, hãy nhớ “mình” cần bạn thẳng thắn với “mình” dù chỉ một lần thôi có được không?
Nếu bạn nghe thấy lời thỏ thẻ của “mình” vang vọng đâu đó hãy lắng nghe “mình” nói, để chúng mình tìm được tiếng nói chung và giúp chúng mình tìm được giải pháp.
Lần sau nếu có gì, hãy đến đây tìm mình nhé, đừng có quên, mình buồn lắm ấy.
Món chính đậm đà quá, rượu quế thơm ngon nữa, ko nỡ từ bỏ cảm xúc lúc này, nhưng có lẽ chúng mình nên quay về thực tại để sống thực tế hơn.
Cho món tráng miệng lên đi chủ quán
#
“ Nỗi khổ ninh nhừ” ăn kèm với “dằn vặt, mệt mỏi” và nước sốt chính là “đau đớn, chán nản” - vừa rồi là món chính tôi phục vụ riêng cho quý khách ngày hôm nay, thưởng thức món này là cơ hội để quý khách có thể thẳng thắn nhìn nhận về bản thân mình, những khổ đau, mệt mỏi đã cất giữ bấy lâu trong lòng quý khách, chúng được ninh rất kĩ qua nhiều thời gian và qua cả những nếp nhăn, nhưng mỏi mệt trong ánh mắt, hay nụ cười méo mó không vẹn nguyên của quý khách. Hãy thưởng thức nó để quý khách thấy nếu quý khách đang ở độ tuổi thanh xuân thì đây là món chính đậm đà, giàu chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành của quý, còn nếu quý khách là những khách hàng trung tuổi thì tôi tin, nó ninh đủ kĩ, đủ mềm, đủ ngọt, đủ thấm để khi thưởng thức món ăn này, quý khách sẽ thấy nó tan ra trong suy tư, trong trầm mặc và cả đôi chút sự buông lơi. Dù thế nào cũng vẫn ổn, nhiều năng lượng phải không quý khách.
Cảm ơn vì đã dùng hết món chính, có đôi chút gì đó chưa tròn vị, chưa đủ tiêu chí bạn cần, nhưng hôm nay có lẽ đến đây thôi, lần tới tôi sẽ làm nó cẩn thận hơn để bạn thưởng thức lại lần nữa, đồng ý với tôi chứ.
Nếu bây giờ phải lựa chọn cho một món tráng miệng, quý khách có thấy khó khăn không? Để tôi gợi ý nhé, chút gì đó cay cay đủ để tỉnh táo, nhưng cũng ngọt ngào và thơm ngon, yên bình như giây phút này được không quý vị?
Vậy cùng đợi tôi một chút nhé, tôi vào chuẩn bị cho quý ngay đây. Tôi sẽ quay lại ngay.
N.Q.H - chủ quán

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất