Một lần nữa, phần listening lại như cc. Thật đó, các lỗi sai cứ liên tục lặp lại như thiếu s,es. Rồi nghe tai này xọ tai kia. Má đúng là 1 hành trình gian nan quá đi mà. MÌnh đéo tin là điểm thấp vcl, à mà tin đi mình thực sự chưa đủ trình để đạt điểm cao mà. Con mẹ nó. HOW ? How to learn well by do myself ? Thôi nào, hít thở đi, thật bình tĩnh lấy lại lý trí để tiếp tục làm lại nào. Không thể bỏ cuộc được nữa ! Mày sắp trở thành thằng "bỏ đi " rồi đó biết không. Học hành tử tế vào đi. Mày phải hoàn thành mục tiêu này chứ. Chẳng lẽ cứ dậm chân tại chỗ thế này hoài à. Right ? Tiến lên đi nào. Mày còn rất nhiều thứ chông gai ở phía trước nên hãy cố gắng tiếp đi. Nay không được thì ngày mai được, chẳng có gì phải nản hết. Mày còn thời gian, mày còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội ở phía trước. Nào bước tiếp đi chàng trai tháng 12 ! Mày phải sống cho xứng đáng với điều kiện cảu mày đang có chứ có phải không nè. Không nhất thiết phải số 1, vì mày chỉ cần làm tốt công việc của mày đã đủ mày trở thành duy nhất trên đời này rồi. Và cũng không cần thiết phải có mọi thứ, không nhất thiết là phải thật hoàn hảo. Vì như thế sẽ càng làm cho bản thân thấy áp lực hơn mà thôi. Hãy làm những điều mày thích, hãy hoàn thành mục tiêu thế đã đủ rồi.
Vừa rồi là mấy điều xàm l cảu mình để thủ dâm tinh thần thôi. Còn bây giờ thì tiếp tục lười biếng thôi.
Hahahaa