Bạn đã bao giờ có những ngày mà dường như bạn chứng kiến quá khứ, hiện tại và tương lai diễn ra trước mắt mình, trong cùng một ngày ?
Ngày hôm đó, vào 2 giờ chiều, tôi viết thư từ chức.
Tiếp theo, vào 3 giờ chiều, tôi viết thư xin lỗi cô gái mà tôi đã yêu bằng cả trái tim bởi vì thời tôi còn ngạo mạn thì tôi đã nói nhiều điều ngu ngốc, và có câu nói coi thường bạn ấy.
Cuối cùng, vào 4 giờ chiều, tôi viết thư chấp nhận chức vụ ở công ty mới, vài phút sau thì chị nhân sự hẹn tôi hôm sau ăn trưa với bác tổng để bàn bạc công việc chuẩn bị trước cả khi tôi gia nhập công ty.
Tôi kết thúc với công ty cũ - đó là quá khứ. Tôi nhận lỗi với cô gái mình từng yêu bằng cả trái tim, tôi cũng cố thuyết phục bạn ấy cho mình thêm cơ hội song không thành, và cuối cùng tôi phải let go - đó là quá khứ giao thoa với hiện tại. Tôi chấp nhận chức vụ mới và lịch hẹn ăn trưa, đó là tương lai.
Tôi cảm thấy một sức mạnh tâm linh rất lớn, đồng thời cũng rất bình yên của ngày hôm đó.
Sáng hôm đó, khi lướt Facebook hay YouTube gì đó, tôi tình cờ ghé qua một video về game Mass Effect 3, video mô tả về sự hy sinh của Mordin để đổi lấy phương thuốc chữa vô sinh cho cả chủng tộc Krogan. Sau khi thấy quá khứ, hiện tại, và tương lai vụt qua trước mắt mình trong buổi chiều, tối về tôi lại mở YouTube lên xem về Mass Effect 3, và từ video về Mordin thuật toán rẽ nhánh tôi sang video "Does this unit have a soul".
"Does this unit have a soul" là video về nhân vật trong game Mass Effect 3, một trí tuệ nhân tạo tên là Legion - Legion thuộc về chủng robot với trí tuệ nhân tạo gọi là chủng Geth. Legion cố gắng tải đoạn mã lên cloud chung của Geth nhằm mang lại cho toàn bộ robot Geth trí tuệ độc lập, nơi mà mỗi cá thể robot có khả năng tự suy nghĩ. Cùng với sự trợ giúp của Chỉ huy Shephard ( do người chơi điều khiển ), Legion đã hy sinh bản thân mình để tải thành công đoạn mã, cũng như mang lại hòa bình giữa Geth và chủng tộc Quarian.
Trong suốt chiều dài game, Legion luôn xưng bản thân ở ngôi we, tức là đại diện cho toàn bộ suy nghĩ bầy đàn của robot Geth. Và một vài nhân vật khác trong game đã đặt ra câu hỏi về Legion, rằng "Does this unit have a soul ?". Vì suy cho cùng, Legion cũng chỉ là robot trí tuệ nhân tạo.
Thế rồi, vào khoảnh khắc cuối cùng của mình, trước khi hy sinh để mở ra tương lai cho toàn bộ chủng tộc Geth, Legion nói với Shephard ( người chơi ) rằng :"I must go to them. I'm sorry. It's the only way."
I must go to them. I'm sorry. It's the only way.
I must go to them. I'm sorry. It's the only way.
Rồi tôi nhỏ lệ.
Có lẽ nhỏ lệ vì diễn viên lồng tiếng đã truyền tải được nỗi buồn và sự tiếc nuối vì phải bỏ lại bạn bè phía sau, có lẽ cả một chút nỗi sợ cái chết của Legion.
Có lẽ nhỏ lệ vì lần đầu tiên Legion dùng ngôi "I" thay vì "we", chứng tỏ rằng nó thực sự có một linh hồn.
Có lẽ nhỏ lệ vì tôi liên tưởng đến đời mình, tôi phải let go cô gái mà tôi từng yêu bằng cả trái tim, để đón nhận tương lai ( có vẻ tươi sáng ) của mình. Dường như thế giới tâm linh khi ban phước, cũng sẽ yêu cầu sự hy sinh ở ta, có thể là buông tay với một con người, hay một điều gì đó mà trái tim ta muốn ôm chặt.
Cũng như Legion, và Mordin hy sinh điều quý giá nhất của họ - mạng sống, để mở ra cánh cửa cho người khác. Tôi let go hình bóng cô gái tôi từng yêu bằng cả trái tim, để mở ra cánh cửa cho chính tương lai mình.
Một lần nữa, tôi đi ngủ với hai cảm xúc trái ngược trong trái tim: nỗi buồn của sự buông tay, và niềm hy vọng về tương lai phía trước.
Và có lẽ, như Legion đã nói:
I'm sorry. It's the only way.