Và thế là sáng hôm đó, Tháng 4 đã tặng quà cho Hà Nội
Với những người đi làm như mình, thì có lẽ đó không phải là một món quà hay ho cho lắm
Nhưng với những người mà được ở nhà trong một buổi sáng như thế, một buổi sáng mưa bay, chẳng phải đấy là món quà thú vị nhất hay sao?
Với ai thích ngủ vùi thì chẳng phải là sẽ ngủ ngon hơn
Còn với ai thích chill, thì dậy sớm sớm chút, pha cốc trà ấm, ngồi đọc sách nghe mưa rơi, thì chẳng mấy chốc mà lại buồn ngủ à =))
Đấy
Quà của đầu hè đấy...
Sáng nay cũng mới nghe một người nói, rằng là có sấm thì tức là sắp nắng rồi đấy...
Ừ nhỉ, thế sao giờ mình mới để ý nhỉ
Hmm
~