Putin chiến thắng, nhưng không ai thừa nhận nó.

Putin biết chính xác những gì ông ta làm, còn các bạn thì không

Những người nghĩ rằng Putin mắc sai lầm thường là do không hiểu gì về chính trị. Một chính trị gia giàu kinh nghiệm không bao giờ chơi bài ở thế thua, họ chỉ chơi ở thế thắng hoặc hoà. Thậm chí hoà mà thiệt hại nặng thì đó cũng là điều hiếm gặp. Putin, kẻ đã vực dây Nga từ đống đổ nát 20 năm trước mà các bạn nghĩ ông ta sẽ mắc loại sai lầm mà các tay mơ như các bạn cũng nhận ra? Bạn có biết tại sao các chính trị gia thường là những đàn ông trung niên có tuổi như Putin, Bush, Ronald Reagan hay không? Vì đàn ông ở độ tuổi này đã thành thục, ổn định và khó mắc sai lầm. Thật hài hước khi những người chưa làm chính trị bao giờ lại nghĩ rằng chính trị gia lão luyện như Putin lại ra một quyết định mà ai cũng có thể thấy là nó sai, mỗi một quyết định lớn như thế này thường trải qua rất nhiều phân tích, tính toán và cân nhắc của cả một đội ngũ chuyên gia. Nó không nhất thiết là sẽ giúp Putin chiến thắng, nhưng ít nhất sẽ không là một quyết định ngu ngốc.
Bạn tưởng rằng cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, ở Iraq, ở Afghanistan là sai lầm? Trong khi các nhà tư bản kinh doanh vũ khí và các chính trị gia đang nâng cốc chúc tụng lẫn nhau thì các con giời vẫn nghĩ rằng đó là sai lầm khủng khiếp sẽ làm vũ trụ sụp đổ. Các bạn thật sự tin rằng quốc gia hùng mạnh nhất thế giới cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác tốn cả chục ngàn tỷ USD mà không rút ra được bài học gì? Đừng đùa, hãy trình bày một dự án lên quốc hội Mỹ, tôi dám cá là họ sẽ cặn kẽ hỏi cách bạn chi tiêu từng xu. Sau cả chục lần rút quân, nước Mỹ vẫn hùng mạnh, quân đội được rèn luyện, tư bản thì phát tài. Ai thua cuộc nào? Một hai chính trị gia rớt đài, vài chục ngàn quân nhân chết sẽ không làm nước Mỹ lay chuyển cái móng. Đấy không phải tư thế của kẻ thua cuộc.
Ngày nay, trên khắp các phương tiện truyền thông mà đa phần chúng bị ảnh hưởng bởi phương Tây đều vẽ ra một bức tranh nước Nga độc tài tàn bạo đang thua cuộc trong trận chiến với Ukraine. Putin tốn quá nhiều tiền bạc, vật tư, sinh mạng cho cuộc chiến mà ông ta bị sa lầy và đổi lại chỉ có vô tận cấm vận từ phương Tây. Nhưng xin cho tôi hỏi, kế hoạch của Putin là gì mà ông ta thua? Liệu có ngạo mạn quá không, khi mà cho rằng Putin thua trong khi các bạn không hề biết Putin muốn gì?
Nếu cái mà Putin muốn chỉ là Ukraine trung lập thì ông ta đã thắng, Ukraina sẵn sàng chấp nhận và ngưng cuộc chiến.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, các bạn kể cả tôi có lẽ cũng không thực sự hiểu Putin muốn gì mà chỉ phán đoán dựa trên những gì ông ta làm, ông ta nói. Chúng ta không biết gì về kế hoạch của Putin , nhưng bạn hãy nhìn xa hơn cuộc chiến ở Ukraine, những gì đang xảy ra trên thế giới để hiểu hoàn cảnh của câu chuyện.

Putin đang gửi thông điệp cho cả thế giới

Tôi đã dọc nhiều bài phân tích về tình hình chiến sự ở Ukraine như thế nào, nhưng thật lòng thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Putin không cần phải chiếm Ukraine, không cần phải chiếm châu Âu hay huỷ diệt thế giới. Ông ta chỉ đang gửi thông điệp cho cả thế giới này biết rằng nước Nga đã trở lại võ đài, nước Nga sẵn sàn chiến đấu để giành lại quyền lợi của một cường quốc hạt nhân.
Câu nói nổi tiếng của Rorschach trong Watchmen
Câu nói nổi tiếng của Rorschach trong Watchmen
Nước Nga sẽ chấp nhận bao vây, chấp nhận bị cấm vận nhưng cũng sẽ không ngần ngại tấn công các nước khác, "hey thấy chưa, bọn tao vẫn có thể sống sót khi bị cấm vận, chúng mày không thể áp chế được tao đâu". Những nước chống Nga cuồng nhiệt nhất sẽ quay lại hợp tác với Nga trong chớp mắt sau khi hết chiến tranh mà không biết xấu hổ. "Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn" câu nói này chắc ai cũng nghe nhưng không có nhiều người thấu hiểu. Quốc gia không phải là một cá nhân, nó sẽ không vì cảm xúc riêng mà từ bỏ lợi ích. Chỉ cần cuộc chiến này dừng lại thì ai nên hợp tác vẫn hợp tác, ai nên đánh nhau vẫn đánh nhau. Ý nghĩ sau cuộc chiến này thế giới sẽ thay đổi thật vớ vẩn. Dù cuộc chiến này có kết quả hay không thì tin nhắn của Putin cũng đã được gửi đi. Mất Ukraine thì sao? Mất biển Đen thì sao? Cái mà Putin dựa vào là hơn một vạn đầu đạn hạt nhân đã được lập trình để phóng đi tất cả mọi nơi tồn tại loài người trên Trái Đất. Nước Mỹ đã dựa vào việc nước Nga không dám phát động chiến tranh hạt nhân để tự tung tự tác quá lâu, Đây là lời cảnh báo của Putin: "mày đã chạm tới giới hạn chịu đựng của tao, bước qua ranh giới này thì chính là tử chiến". NATO đã lùi bước, nước Mỹ đã lùi bước. Đừng nhìn họ kêu gào cấm vận với viện trợ mà nhầm, chó sủa là chó không cắn, nếu Mỹ dám vượt qua lằn ranh, thì bây giờ đã là thế chiến thứ 3. Nước Nga không tuyên chiến với Ukraine, nước Nga đang tuyên chiến với thế giới.

Thế giới này cần Nga hơn Nga cần thế giới

Bạn có biết nước Nga xuất khẩu bao nhiêu tài nguyên quan trọng không? Dầu mỏ, kim loại, ngũ cốc, gỗ, phân bón. Đó là những thứ thiết yếu cho nền kinh tế toàn cầu vận hành. Không có những tài nguyên đó giá thành của vô số sản phẩm sẽ tăng vọt, giáng một đòn trầm trọng cho kinh tế thế giới vốn bị Covid tàn phá 3 năm qua. Các bạn nghĩ rằng chỉ cần châu Âu tự chủ được nguồn năng lượng là mọi chuyện sẽ ổn? Bạn nghĩ được điều đó và Putin không nhận ra rằng châu Âu có thể tái khởi động các nhà máy hạt nhân? Chắc chắn Putin đã tính đến viễn cảnh đó và bỏ qua, chưa nói đến quyết định này đúng hay sai. Nga thiếu những sản phẩm tiêu dùng và công nghệ cao, còn thế giới này thì thiếu tài nguyên, đoán xem ai đang cầm dao đằng chuôi nào? Đành là vậy, nhưng chả phải Nga cần biến tài nguyên thành sản phẩm hay sao? Ồ có lẽ bạn quên Trung Quốc, công xưởng của thế giới đang đứng về phía ai, chẳng đời nào Mỹ và châu Âu có thể mua chuộc Trung Quốc để chống lại Nga. Có lẽ nhiều người đang nghĩ trong đầu cả tỷ luận điểm chứng minh rằng thế giới này không cần Nga vẫn tồn tại được, nhưng nước Nga chỉ cần quan trọng để họ cân nhắc lợi hại là đủ.
Cuộc chiến này đã ngã ngũ. Bây giờ vấn đề chỉ còn là kết thúc cuộc chiến như thế nào và lợi ích phân chia giữa các phe ra sao. Trừ khi quân đội Nga yếu tới nỗi không thể đánh vào Kiev.