Khi xem về vụ anh công an chỉ đứng gọi điện thoại trong lúc tài xế taxi với vết thương ở ngực đang vật lộn với tên cướp, một số người đi chầm chậm ngang qua ngước nhìn rồi đi tiếp, đến khi anh taxi gần như đã khống chế được tên cướp thì mới có 1 anh chầm chậm tới hỗ trợ, gần như tất cả chúng ta vô cảm với sự việc có thể gây chết người mà chính chúng ta có thể là nạn nhân vào 1 lúc nào đó. Chuyện này làm mình liên tưởng đến Promising young woman, 1 phim ban đầu tưởng chừng là phim kinh dị về 1 cô gái trẻ trả thù những gã đàn ông khốn nạn, nhưng thật ra chỉ là cái nền để nói về sự thờ ơ, vô cảm, dối trá trong vẻ ngoài lịch lãm của mọi người, không ai mảy may quan tâm đến nỗi đau thật sự của người khác, đó không phải việc của họ. Tất cả chỉ quan tâm công việc, địa vị, tiền bạc, có vợ có chồng, con cái đầy đủ. Một phim không nhiều máu me hay những màn trả thù tra tấn kinh khủng, gay cấn cho những kẻ ác để chúng ta thoả mãn, đúng rồi kẻ ác phải bị như thế, đáng đời nhà mày nha con nhưng như thế thì có ích gì cho chính chúng ta, thoả mãn để đi ngủ 1 giấc thật ngon rồi đến khi có chuyện như anh taxi ta lại bàng quan, hay lấy điện thoại quay clip để có cái mà post mạng xã hội, để thật nhiều like và share. Để làm gì ?. Promising young woman dẫn người xem nhìn lại chính bản thân mình, để thấy được kẻ phản diện thật sự là ai cùng 1 kết phim đầy thông minh và cũng không kém phần thoả mãn.