Phụ nữ không chịu đẻ
Ngày trước, khi còn là cô bé học cấp 2, cấp 3, tôi thường nghe đến dân số già của các nước phát triển. Cô giáo nói tôi rằng, phụ nữ...
Ngày trước, khi còn là cô bé học cấp 2, cấp 3, tôi thường nghe đến dân số già của các nước phát triển. Cô giáo nói tôi rằng, phụ nữ ở những nước đó không chịu đẻ, không chịu sinh con. Lý do là gì? Lúc đó tôi không biết mà cũng chẳng thể nào hiểu.
Bởi vì được sinh ra trong gia đình truyền thống, ba mẹ là những người lao động bình thường trong xã hội. Tôi được dạy rằng, thi chuyển cấp 3, thi đại học, rồi ra trường, tìm một công việc ổn định rồi lấy chồng, rồi sinh con. Phụ nữ nên chọn những công việc nhẹ nhàng, để thời gian rảnh chăm sóc gia đình, như vậy là tròn trách nhiệm của một người làm mẹ.
Bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi được tiếp xúc hơn nhiều với thế giới, bắt đầu biết yêu gặp gỡ người trẻ như tôi, có nhiều năng lượng và nhiệt huyết sống hơn bao giờ hết. Rồi bỗng nhiên tôi nhận ra, câu hỏi của thời niên thiếu bỗng nhiên được thời gian giải đáp.
Những lời mẹ dạy lúc nhỏ khiến tôi không còn muốn theo nữa. Cái gì mà tam tòng tứ đức như ba nói đôi lúc khiến tôi bực bội. Tại sao tôi phải lấy chồng, phải đẻ thì mới làm tròn trách nhiệm với xã hội. Liệu tôi không đẻ thì thế giới này có tiệt chủng không? Câu trả lời chắc chắn bạn sẽ biết đấy!
Công việc ổn định rồi lấy chồng? Hình như, khái niệm "ổn định" trong định nghĩa của ba mẹ tôi (ý tôi là thế hệ cũ) nó khác xa thời hiện đại của chúng ta đây (thế hệ mới). Tôi chẳng rõ. Tôi chỉ thấy rằng, thế giới này đầy bất ổn và tìm một công việc gọi là "ổn định" nó mới là điều bất thường trong thời hiện đại.
Quay lại với câu hỏi ban đầu, lý do gì mà phụ nữ ở những nước phát triển trên thế giới lại không muốn đẻ? Tôi nghĩ họ có suy nghĩ như tôi. Muốn nuôi dạy một đứa con thì phải có một sự nghiệp ổn định, phải độc lập về tài chính. Tới lúc đó mới nghĩ tới chuyện "đi đẻ". Còn tôi, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình không thể nào bình ổn được. Có một công việc tốt chưa chắc đã ổn, tại vì tôi cũng có thể bị thay thế nếu một ngày nào đó tôi không làm công việc tôi tốt nữa, hoặc chịu một sự rủi ro của bệnh tật, hay thiên tai. Chẳng ai nói trước được điều gì? Nói về việc có con, tôi không đảm bảo được bản thân mình có kịp thích nghi với thời đại mới hay không, vậy làm sao tôi dám đứng ra bảo đảm đứa con tôi sinh ra sẽ có một cuộc sống tốt tới khi nó 18 tuổi. Tôi chẳng biết nữa.
Tôi nghĩ, phụ nữ ở một đất nước nào cũng sẽ có những cột mốc cuộc đời mà xã hội gắn lên cho họ.
Tới 1 độ tuổi tôi sẽ có chồng.
Tới 1 độ tuổi tôi sẽ có đứa con đầu tiên.
Tới 1 độ tuổi tôi sẽ có đứa con thứ hai.
Tới 1 độ tuổi tôi sẽ là bà.
Tới 1 độ tuổi tôi nghỉ hưu.
Tới 1 độ tuổi tôi chết.
Vậy sứ mệnh của phụ nữ đến cuộc đời này là đi qua những cột mốc đó. Không có chồng thì gọi là "gái ế", không có con thì gọi là "gái độc không con", không có cháu thì gọi là "vô phước". Trời ơi, có phải cuộc đời này quá bất công với phụ nữ.
Những thống kê khoa học cho thấy, lúc đẻ là lúc phụ nữ như đi qua cửa tử. Vì làm tròn trách nhiệm với xã hội và gia đình, họ ép bản thân mình ghé cửa tử một lần. Trên đời này chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh. Cho nên, từ chối đẻ như từ chối thấy thần chết.
Và sự cân nhắc chuyện đẻ hay không còn là trách nhiệm với bản thân người phụ nữ nữa, chứ không phải là trách nhiệm với xã hội và gia đình. Tôi không đẻ không có nghĩa là tôi vô trách nhiệm với xã hội, tôi dành thời gian đẻ để đóng góp GDP cho đất nước thì có gì là sai. Tôi dùng tiền của mình để chăm sóc bản thân là tăng tỉ lệ hạnh phúc của một quốc gia cũng ổn mà. Không thể nói phụ nữ không chịu đẻ là họ "vô trách nhiệm" hay là "gái độc" được.
Mà ngày nay, càng nhiều phụ nữ chẳng thèm quan tâm đến người khác nghĩ. Khi phụ nữ làm bất cứ điều gì, thì họ luôn đặt bản thân mình lên trước. Nếu xã hội bớt khắc nghiệt đi với phụ nữ, để người ta có thể có thể trải qua sự hạnh phúc khi được làm mẹ, tôi nghĩ phụ nữ không ai là không muốn làm mẹ. Vì cơ bản là, tự nhiên đã trao cho người phụ nữ một bản năng kì diệu, đó là “khả năng làm mẹ". Tôi chưa từng làm mẹ, nhưng tôi biết, niềm hạnh phúc của những người phụ nữ khi họ trông thấy đứa con của họ được trưởng thành. Nhưng tại sao có nhiều người ghét làm mẹ đến vậy, đó không phải là lỗi của bản thân họ, mà lỗi ở xã hội này đòi hỏi quá nhiều lên người phụ nữ, khiến họ cảm thấy từ bỏ trách nhiệm làm mẹ này, để chứng minh cho thế giới thấy rằng: “tôi không đẻ đấy, làm gì được tôi nào?”. Miệng thiên hạ cứ chửi, cứ rủa, còn phụ nữ hiện đại giàu có hiên ngang sống cuộc đời tự do, độc thân, tận hưởng niềm vui mà tiền mang lại cho mình, thay vì phục vụ cho việc duy trì nòi giống cho một người đàn ông nào đó, cho một dòng họ nào đó hay cho chính xã hội mà họi đang sống. Hiện tại, chính phụ nữ là người đang dẫn đầu cuộc chơi.
Vậy việc này do đâu mà ra. Do chính chủ nghĩa nam quyền lẫn nữ quyền độc hại tạo nên. Nam quyền yêu cầu phụ nữ như thế này thế kia, nhưng các ông chồng không đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần của người phụ nữ . Nữ quyền yêu cầu nam nữ bình đẳng một cách mù quáng, khiến hai bên không thể dung hòa việc đẻ và nuôi một đứa con. Bởi vì khi đẻ, anh và tôi, 1 trong hai phải hy sinh 1 phần công việc của mình. Và tất nhiên, ai làm ít tiền thì phải hy sinh. Đòi hỏi bình đẳng, ít ra phụ nữ cũng phải có năng lực kiếm tiền, và độc lập. Nhưng bao nhiêu người phụ nữ thật sự nỗ lực đạt được ngưỡng thu nhập của vợ chồng ngang nhau. Bao nhiêu người đàn ông chấp nhận phụ nữ có thu nhập ngang mình và bản lĩnh ngang mình. Và vì như vậy, nên phụ nữ chỉ có thể khiến bản thân mình hạnh phúc với thu nhập của mình chứ không thể tạo ra một đứa trẻ hạnh phúc được. Và còn đàn ông, chỉ yêu cầu phụ nữ phải “hy sinh" sự nghiệp để làm mẹ, chứ không chấp nhập việc bản thân mình trở nên bản lĩnh hơn để kiếm tiền nhiều hơn hay phụ giúp vợ nhiều hơn, mà còn yêu cầu phụ nữ phải “giỏi việc nước đảm việc nhà.”?
Tôi không có câu trả lời cho giải pháp làm thế nào để khuyến khích phụ nữ đẻ. Tôi cũng không chắc quyết định ở thời điểm này, là tôi không muốn có con là đúng hay sai nữa. Bởi vì với tôi, có quá nhiều vấn đề khiến tôi cảm thấy khó chịu khi trở thành một người mẹ.
Bàn về việc “phụ nữ không muốn đẻ" là vấn đề của tất cả chúng ta. Cả đàn ông, cả phụ nữ, và của tất cả mọi người. Tôi mong rằng mọi người sẽ bớt đi những định kiến về giới, bớt đi những đòi hỏi và yêu cầu đối với những người phụ nữ trẻ, bớt đi những ham muốn vật chất xa xỉ, tôi nghĩ rằng, thế giới tốt đẹp phía trước sẽ có nhiều người hạnh phúc cùng chung sống mà không lo ngại về những vấn đề như vậy được.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất