Ít lâu trước đây mình có viết status, rằng "Phụ nữ cần được quan tâm. Đàn ông cần được tôn trọng. Trẻ con cần được chấp nhận". Ý kiến này được khá nhiều người đồng tình. Cũng có người bình luận thêm rằng "Và tất cả mọi người cần được yêu thương".
Có ý kiến lại cho rằng ý kiến của mình là những điều đã tồn tại từ xưa đến nay. Trong thời điểm hiện tại thì lại khác: Phụ nữ cần được tôn trọng, đàn ông cần được quan tâm. Đó là những gì phụ nữ và đàn ông đang thiếu. Khi đó mình tôn trọng ý kiến của bạn và cũng không bình luận gì thêm.
Tuy nhiên, xét kỹ ra thì điều mình nói và điều bạn bình luận có thể đang không ở cùng một hệ quy chiếu. Điều bạn quan tâm là làm sao để cân bằng, đưa cho mỗi giới những điều mà người đó (theo bạn là) đang thiếu. Phụ nữ đang thiếu sự tôn trọng, nên cần cho họ thêm tôn trọng. Đàn ông thì thiếu sự quan tâm.. Có thể là vậy.
Còn điều mình nói là nhu cầu cơ bản của mỗi giới. Dù có nhiều hay ít thì đó là thứ mà họ khát khao.
Trước hết vẫn cần nói là tôn trọng, quan tâm, chấp nhận và cả yêu thương thì mỗi người, mọi giới đều cần và nên có đủ. Vấn đề là tỉ lệ  nào sẽ thỏa mãn họ.

Đàn ông sẽ thỏa mãn khi cảm thấy được tôn trọng.

Nhiều người tức giận hay làm ra những hành động không hay chỉ vì cảm thấy người khác không tôn trọng anh ta. Những cô gái yếu đuối sẽ thu hút nhiều đàn ông muốn che chở, bảo vệ. Và những người đàn ông không được tôn trọng trong thời gian dài, đặc biệt là bởi chính vợ, con anh ta, sẽ sinh ra nhiều phản ứng tiêu cực như thụ động, chán đời.
Điều này không phải chỉ có ở xã hội trọng nam khinh nữ thời phong kiến Đông Phương, mà mọi đàn ông trên đời đều có phản ứng mãnh liệt với cảm giác được tôn trọng. Phụ nữ muốn đàn ông nghe lời mình thì chỉ cần tạo cho anh ta cảm giác là anh ta đang làm chủ, thế là xong.
Đàn ông có cần được quan tâm không? Cần chứ. Nhưng không quá nhiều. Ngược lại khi quan tâm nhiều quá sẽ khiến nhiều anh cảm thấy khó chịu nữa. Có người thì cần hẳn "sự riêng tư". Thế nhưng sự tôn trọng thì anh nào cũng khoái.
Về phần phụ nữ. Chị em thường có xu hướng thích những anh chàng tinh tế, quan tâm từng li từng tí và cư xử đúng mực, biết lắng nghe, thấu hiểu, biết thông cảm, quan tâm.. Ngay cả những chị em thích mấy anh lạnh lùng, thật ra cũng là vì cảm giác "người đó lạnh lùng với cả thế giới nhưng đôi khi nhìn mình thật ấm áp".

Phụ nữ thích được quan tâm.

Thích đến nỗi bạn quan tâm họ 29 ngày, còn một ngày ít hơn các ngày kia 1 chút họ cũng nghĩ "hay anh ấy bớt yêu mình rồi". Có lẽ chuyện phụ nữ cần được quan tâm là quá rõ ràng rồi?!
Vậy phụ nữ có cần được tôn trọng không? Tất nhiên cần. Con người ai cũng cần được tôn trọng cả. Nhưng trong một mối quan hệ 1-1, nếu phụ nữ nhận được hoặc đòi hỏi quá nhiều sự tôn trọng, cô ấy sẽ không biết làm gì với nó. Những người phụ nữ có quá nhiều sự tôn trọng có xu hướng hành xử lệch lạc, gây ra những điều không vui cho đối tác và cả chính bản thân cô ấy.

Trẻ con vì sao cần được chấp nhận?

Vì đó là giai đoạn chúng khám phá thế giới, cần được tự do nhất có thể. Và đây cũng là giai đoạn dễ bị tổn thương. Chấp nhận không phải là để trẻ phá phách, lì lợm mà là biết rằng tất cả mọi thứ trẻ đang biểu hiện hay không biểu hiện đều là những tương tác đầu tiên của trẻ với thế giới này. Đó không phải là bản chất. Chấp nhận để cho trẻ có cảm giác thoải mái với những đúng-sai và tự giác lựa chọn điều đúng.
Dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ con, thì ai cũng cần được yêu thương. Và yêu thương một người là quan tâm người đó, để ý xem người đó đang thế nào, người đó muốn gì, cần gì và mình có thể làm gì tốt nhất cho họ.

Và hãy nhớ, chính bạn cũng là một người cần được chấp nhận và yêu thương.

("Heal the world" là một dự án lắng nghe, tư vấn, chữa lành kết hợp Tarot và Nhân số học do mình thực hiện từ tháng 6/2022. Nếu bạn cần người lắng nghe hoặc tư vấn thì liên hệ FB mình nhé)