" Phóng " bản thân mình hay vẫn coi trọng suy nghĩ người khác
chắc không chỉ có mình mình ....
Đây là điều mà mình đã suy nghĩ khá nhiều dạo gần đây . Tiêu đề bài cũng khá là khó hiểu , mình đã định là sẽ sử dụng từ ngữ khác để người đọc dễ hiểu hơn nhưng rồi mình lại giữ nguyên từ ngữ gốc để giữ mạch suy nghĩ .
Phóng bản thân nói một cách khác là chúng ta trở nên tự tin vào chính mình và bộc lộ cá tính của bản thân . Mình chắc là nhiều bạn sẽ có suy nghĩ là " buồn cười , đến cái việc tự tin thể hiện bản thân mà cũng phải suy nghĩ " . Yes , đối với mình việc thể hiện cái tôi của bản thân chưa bao giờ là dễ dàng .
Một phần vì mình là RẤT nhạy cảm + people pleaser chính hiệu ( mình không tự hào về việc này lắm =)) ) .Mình trải qua cuộc đời đến tận bây giờ khá là bình thường và tốt đẹp , suôn sẻ êm ả như bao người , và với tôn chỉ là muốn mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái , mình lựa chọn sống " hài hòa " . Tính cách của mình cũng nhẹ nhàng , quá là tuyệt vời cho tương tác giữa mọi người , và vì thế những người xung quanh mình cũng rất là tốt .
Nhưng mà , mọi chuyện không đơn giản được như vậy , mình lại có tính cách khá " dị " ( mình là INFJ+ ENFP ) , những tương tác xã hội xung quanh hầu như không thỏa mãn được mình , mình không thích những cuộc small talk , mình không thích nó vì nó nhạt nhẽo , mình không thích hỏi " hôm nay m làm gì " thay vào đó mình sẽ rất vui nếu mình được hỏi " trong một mối quan hệ , trái dấu sẽ thu hút hay giống nhau sẽ thu hút nhau " .
Quay lại chủ đề chính có lẽ chính vì bản thân mình luôn đặt mình vào vị trí của người khác nên mình sẽ luôn có xu hướng kìm kẹp tính cách của bản thân lại để phù hợp cho cộng đồng của mình . Nhưng dạo gần đây , khi mình đã dần ý thức được rằng tính cách của bản thân mỗi người là khác nhau và mình không thể làm hài lòng người khác mãi được , và mình stress về cuộc sống không thể mang được " lớp mặt nạ " đó nữa .
Mình đã lựa chọn " sống thật " - bày tỏ thật sự những suy nghĩ quan điểm của bản thân thay vì giữ hòa hợp của cả nhóm .
Từ một người luôn ủng hộ , chiều lòng người khác , nay lại trở thành như một người " xa lạ " , nói những lời khác , ăn mặc theo cách khác và đặc biệt hành xử theo cách khác . Điều này cũng có nghĩa mình trở nên tập trung vào bản thân hơn , đưa nhu cầu bày tỏ của bản thân lên đầu .
Việc này là một việc khó , khó cho cả bản thân mình và khiến bạn bè mình cũng khó hiểu . Mình ban đầu không hề quen chút nào , mình đã định từ bỏ VÀ trở nên như cũ .
Nhưng nếu như mình mãi mãi như vậy , hành xử chỉ để chiều lòng người khác , nói những lời mình không muốn , làm những điều mình không thích , mình sẽ không còn nhận ra chính mình .
Nhưng ngược lại , mình cũng đang mạo hiểm những mối quan hệ của bản thân . Đối phương sẽ cảm thấy thoải mái đón nhận nó được không ? Mình có vô tình làm tổn hại đến tình bạn không ?
Rõ ràng sẽ không có câu trả lời thỏa đáng cho việc này ......

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này