TÓM TẮT NỘI DUNG

Marry My Dead Body có lẽ là phim dễ tóm tắt nội dung nhất tôi từng viết, vì tên phim đã nói lên tất cả rồi. Phim kể về chàng cảnh sát Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán) và chiếc vong Mao Mao (Lâm Bá Hoành) về chung một nhà do keo thánh và cuộc minh hôn của bà nội Mao Mao.
Ngoài ra, những chủ đề nhức nhối cũng được cài cắm tinh tế như: sự nóng lên toàn cầu, bắt nạt học đường, cộng đồng LGBTQ+ và thái độ của một bộ phận người phản ứng gay gắt dù là trong bộ máy nhà nước hay nhân dân, từ văn hóa đến con người, xã hội. Trên hết, tôi cũng muốn nhớ về Marry My Dead Body là một bộ phim tình cảm.

TÌNH THÂN GIA ĐÌNH

Cái chết cũng chưa chắc là kết thúc, là quá muộn, nhiều chuyện sau khi người chết thì người xung quanh mới chỉ bắt đầu tìm ra chân tướng và thấu hiểu một phần. Những chuyện ngấm ngầm cuộn trào như sóng, sau khi qua rồi mới hay. Nhờ tỏ bày thâm ý trong lòng, vết thương lòng của người mất cũng được hàn gắn lành lặn trở lại, hóa giải ức chế để họ mau chóng chuyển kiếp. Vậy nên minh hôn kết hợp với yếu tố kỳ ảo, đã khắc họa sự khởi đầu của mối quan hệ, ví như tình cảm giữa ba và Mao Mao.Đối với bà nội Mao Mao, minh hôn lại là cách thể hiện tình yêu, lo lắng đường dài của người đã khuất tất. Nếu xem phim, cộng với ngoại truyện của MV, bạn sẽ thấy sự gắn bó, suy nghĩ rất thoáng và sự ủng hộ của bà dành cho Mao Mao và cộng đồng LGBTQ+. 
Ở đây, minh hôn vẫn là một hủ tục và là vấn đề nhạy cảm, nhưng góc nhìn về vấn đề đã tiến gần một bước sang phía người nhà, lược bớt gánh nặng bởi cái danh ghê rợn hay nguy hiểm. Người đã mất thân vùi trong đất, người nhà thân tàn ma dại tìm người kết mối lương duyên. Người ra đi phí hoài cả đoạn thanh xuân còn e ấp, người trong vai đấng sinh thành lẫn tổ mẫu đau tựa muôn ngàn kim đâm.

NGÔ MINH HÀN - MAO BANG VŨ, LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ HAY LÀ GÌ CỦA NHAU?

Đôi ta hữu duyên vô phận
Mảnh tình trong ngần, miên viễn, an yên.
Minh hôn chính là nút giao duy nhất giữa hai người Minh Hàn - Mao Bang Vũ. Điều này tuy là sự thật hiển nhiên cũng là điều đau lòng khó trách hơn cả. Giả như chuyện không may xảy đến, Minh Hàn không qua khỏi thì Mao Bang Vũ cũng vì hao tổn sinh lực đi trước một bước nữa, một người một ma lại hoàn một ma một người, thời gian quen biết trên dương gian và bên kia cũng ngắn ngủi tựa chiêm bao.Như vậy, minh hôn chính là duyên do ông trời cho hai người định mệnh gặp nhau, cứu nhau một mạng, nhường máu mình cho người. 
Minh Hàn ở chung dần dần cách hành xử, ăn nói như Mao Mao, thay đổi danh xưng, gọi là Mao Mao, gọi là ông xã, gọi là "lão công của tôi" trong cơn thập tử nhất sinh, gọi tên anh ngay khi choàng tỉnh, yêu quý người nhà Mao Mao như người thân của chính mình, nhường nhịn, chiều chuộng, xoa dịu, bảo vệ, còn nguyện nuôi Mao Mao trọn đời.Đỉnh cao tình cảm của Minh Hàn dành cho Mao Mao chính là trong lúc lửa giận cao trào vẫn quán triệt tinh thần. Cãi vã, dầm mưa nhưng bài vị của Mao Mao vẫn được ô nhỏ và vòng tay của người che chắn kỹ lưỡng. Liền sau đó, cơn giận cũng tăng tiến khi lao đến nhà người làm Mao Mao tổn thương kia, lửa giận ngùn ngụt mà gào rằng "Anh làm Mao Mao khóc rồi!", tẩn cho tên này hơn một trận, hệt như ba của Mao Bang Vũ xót con. 
Đối với Mao Mao, Minh Hàn cũng không đơn giản là ân nhân hay gã trai thẳng bất đắc dĩ nhờ minh hôn mà cùng về nhà. Trải qua thời gian mau chóng hết hạn, lay lất là hồn ma, đây lại là thời gian tươi đẹp nhất trong đời của Mao Bang Vũ: được rửa sạch oan ức và vết thương thuở thiếu thời ở trường học, nhận ra sự quan tâm của gia đình bấy lâu, hóa giải hiềm khích, trên hết là có người yêu thương mình thật lòng.
Trên danh nghĩa đã là người chung một mái nhà, Mao Mao và Minh Hàn đã không ngừng xây dựng tình thân không chỉ qua tiếp xúc bất đắc dĩ ngày qua ngày mà còn tạo dựng không ít lòng tin, đồng thuận và trung hòa nét khác biệt về mặt tư tưởng của nhau để nối gần khoảng cách giữa họ. Thử hỏi nếu không có tình thân thì mấy ai dùng máu mình cứu lấy mạng người, không quản tính mạng, hao tâm tổn lực vì người còn lại?
Ban đầu tôi cũng định viết là tình thân, bởi tôi có tham khảo qua thì thấy dù nguồn gốc tình thân chỉ tình cảm giữa người trong nhà nhưng cũng có thể phát triển qua xã hội, các mối quan hệ thân thiết, tiếp xúc lâu ngày mà thành, cùng mang điểm chung về lý tưởng, mục tiêu, hay quan niệm sống mà đôi khi chính môi trường sinh sống, vòng quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp không đáp ứng được, trở thành nguyên nhân gián tiếp xây dựng tình thân giữa người không thuộc các phạm vi nêu trên. Tôi dùng hai chữ tình thân vì nó gần gũi nhất với tình thế của Mao Mao và Ngô Minh Hàn lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, tôi cũng đồng tình với lời bài hát của Thái Y Lâm: 
"Có hề chi dù đúng, dù sai
Thật tốt khi ta không cần màng đến định nghĩa
Đây nào đâu phải vấn đề
Khao khát này vốn rất dung dị
Thực chất chính là tìm thấy ai đó yêu thương lấy mình"

TRẢI NGHIỆM XEM PHIM

Nếu như lần đầu xem có chút ngơ ngẩn vì bẵng đi một thời gian không được đáp ứng đủ vị của cảm xúc: đau buồn, vui vẻ, kinh sợ, an ủi, cảm thương, nhớ nhung, thì lần xem thứ hai tôi lại có dư dả thời gian hơn để chú mục vào tiểu tiết, ngẫm nghĩ và suy luận thêm, xem lần hai nhiều cảnh như chầm chậm tua lại, thân thuộc như người nhà.Duy chỉ có một cảnh, tuy không đặc sắc cũng chưa chắc là dụng ý của đoàn làm phim, đối với tôi lại đau xót vô cùng, đó là khi chiếu toàn cảnh thành phố với mái nhà san sát đứng cao đứng thấp. Nắng treo cao trên đầu, song không soi nổi bóng của chiếc vong chết yểu nọ. 
Chiếc vong ấy không còn, dư âm của câu "Không thể tin nổi!" của Mao Mao dù chỉ một người trên thế gian nghe thấy cũng không còn, bóng hình của người tóc xoăn, mặc áo kaki hồng, giày thể thao thật sự đã không còn vương vấn nơi trần thế nữa. Sự hiện diện của Mao Mao mỏng manh tựa giấc mộng, đồng thời quá rực rỡ và đậm sâu trong tâm trí những người thương Mao Mao. Vậy nên đây cũng là một trong những luyến lưu để tôi xem phim lần nữa, chỉ để kéo dài thời gian nhìn ngắm nhân vật này thêm một chốc, ghi nhớ đôi má với lúm đồng tiền và mái tóc xoăn cún của Mao Mao hay Lâm Bá Hoành thêm một chốc.
Phim vẫn đang chiếu tại rạp, mọi người có thể thưởng thức và chia sẻ cảm nhận nhé.
Nguồn ảnh: IG @marrymydeadbody
Nguồn ảnh: IG @marrymydeadbody