Các bạn ạ, phải nói rất lâu rồi chúng ta mới lại được xem cuộc đại chiến giữa Chelsea với Manchester United hay và hấp dẫn đến như vậy, có lẽ kể từ thời điểm Sir Alex nghỉ hưu. Có thể chất lượng cầu thủ hai đội khó có thể sánh được với thời kỳ hoàng kim của cả hai cách đây khoảng 4,5 năm nhưng một trận đấu như thế có thể coi là mãn nhãn và làm thỏa mãn người xem.
Chelsea và MU đã cống hiến trận dấu căng như dây đàn
Còn về mặt chiến thuật, mình sẽ phân tích ngay sau đây. Trận đấu kể trên có thể coi là cuộc chiến của những bậc thầy về mặt chiến thuật, giữa Mourinho và Sarri và xét trên phương diện nào đó, vị HLV người Bồ có phần nhỉnh hơn đôi chút dù như thường lệ, đội bóng của ông chỉ kiểm soát bóng 38% so với 62% của Chelsea.
Quỷ đỏ vào trận với tư thế là kẻ cửa dưới nên dĩ nhiên rồi, trong những phút đầu, họ chơi thận trọng và nhường lại gần như toàn bộ thế chủ động trên sân cho Chelsea. Mourinho bố trí hàng trung vệ 2 người với 2 còn bài có thể không an tâm nhưng là khả dĩ nhất vào lúc này là Liderlof và Smalling. Để hỗ trợ và bọc lọt cho bộ đôi này, "Người đặc biệt" đón chào sự trở lại của Matic ở trung vệ hàng tiền vệ đồng thời cho Mata đá chính thay vì một cầu thủ có thiên hướng tấn công như Fred. 
Bên cạnh đó, cũng có một thay đổi lớn ở vai trò của Pogba khi ngoài việc phải cầm và điều tiết trận đấu, cầu thủ người Pháp cũng được giao nhiệm vụ phòng ngự từ xa dù anh chính là người mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của Rundiger. Thành thực mà nói, đây chính là trận đấu mà Pogba quán xuyến tốt nhất khu trung tuyến của MU trong mùa bóng này và vừa cho thấy khả năng đánh chặn, giàu sức chiến đấu của mình. Có thể nói, đó là một hàng tiền vệ giàu cơ bắp và góp phần làm giảm thiểu phần nào sức ép cho tuyến hậu vệ. Thành công đầu tiên của Mourinho trong trận đấu tối qua nằm ở điểm này.
Trong 15 phút đầu, MU chơi an toàn và tránh những sai lầm đáng tiếc nên hiển nhiên, ở phía trên Lukaku có rất ít bóng. Nhưng sự thay đổi của Mourinho nằm ở chỗ khi đội bị dẫn trước, họ đã dám dâng lên để tấn công và và tạo ra các miếng đánh tương đối có nét (xuất hiện nhiều trong hiệp 2)- điều rất ít khi xuất hiện ở bầy Quỷ thời hậu Sir Alex trước các đối thủ trong top 6 ngay cả khi gặp bất lợi về tỷ số. 
Vì thế, sau hiệp 1 bị lép vế, MU đã lột xác trong hiệp 2 và thứ nữa, cũng phải thừa nhận Chelsea lại chơi trùng xuống đến không ngờ. 2 tiền vệ được coi là mỏ neo trong sơ đồ chiến thuật của Sarri là Kante và Jorginho bắt đầu mắc những sai lầm trong việc ngăn chặn những đường chuyền từ khoảng 1/2 sân trở lại của đối thủ. Bàn gỡ hòa là 1 ví dụ khi bóng được luân chuyển qua giữa sân một cách dễ dàng và ở cánh, Azibilicueta không hiểu bằng cách nào đã để Mata thoát đi và Martial đã tận dụng nó thành công.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức ép Chelsea phải nhận trước 10 phút đầu hiệp 2 trước MU là có, thậm chí là tương đối lớn dẫn đến việc chất lượng những pha lên bóng của The Blues không còn độ chuẩn xác ở mức cao nhất. Khả ăng phòng ngự được cải thiện rất nhiều khi Matic luôn xuất hiện ở mọi điểm nóng trong khi Young và Mata đã vô hiệu hóa hoàn toàn ngòi nổ nguy hiểm nhất là Eden Hazard. 
Tiếp đến, chất lượng phản công của MU trận này là một điều nữa đáng để khen ngợi khi khả năng chuyển trạng thái và thích ứng tình huống bóng của họ đã khiến Chelsea rối loạn. Một trong số đó là bàn thắng thứ 2 của Martial khi quân số tập trung đông ở giữa sân đã giúp MU hóa giải pha tấn công bên cánh trái của đối phương và từ đó, Mata đã có thời cơ để đánh vào khoảng trống ở nách bên phải giữa hậu vệ và trung vệ của Chelsea. Còn pha cứa lòng của Martial, đó chỉ có thể nói là hoàn hảo.
Có điểm tích cực thì cũng sẽ có hạn chế. Điểm trừ nó nhằm ở chỗ chất lượng những pha bóng ngắn và gần của MU trận này rất rất tệ, đặc biệt trong hiệp 1. Điển hình là Rashford, ai xem có để ý rằng mỗi khi MU có cơ hội để lên bóng bên cánh phải, anh này luôn đưa ra những ý tưởng rất tù không chuyền bóng sai thì cũng có những quyết định vội vàng ( như mất bóng chẳng hạn) . 
Rồi cả Sanchez, có vẻ như từ khi sang MU, cầu thủ người Chile không những độ sắc cùn di mà chất lượng những đường chuyền cũng mất đi cảm giác. Mặt khác, sự thiếu hợp lý trong cách di chuyển, đặc biệt là với Lukaku và Pogba ở dưới nhiều khi khiến Sanchez bị loạn nhịp. Mourinho dĩ nhiên chưa thể vui trọn vẹn nhưng ít nhất tia sáng cuối đường hầm đã hé lên.
Nhưng đó là điều mà Mourinho có thể giúp đội cải thiện sau trận đấu có thể coi là ấn tượng nhất từ đầu mùa. Thời gian vẫn còn và Mourinho cần lấy trận đấu với Chelsea để trở lại với hình ảnh của 1 bầy Quỷ đúng nghĩa.
Tử huyệt của Chelsea đã lộ
MU thành công về mặt chiến thuật trong trận này thì ngược lại, trong lần đầu chạm trán Mourinho, Sarri đã không không ngoan cho lắm. Ông cho Marcos Aloso và David Luiz ở hai cánh nhưng đây đều là hai người dâng lên rất cao và có thể thấy, hai bàn thắng MU có được đều khoét vào vị trí ở hai cánh. 

Hàng thủ Chelsea lơ là khi Martial ghi bàn
Vả lại, trong chiến thuật của Sarri, Hazard là hạt nhân hoạt động tự do và hầu hết mọi  đường bóng đều qua chân anh nhưng đêm thứ 7, "nhất cứ nhất động" của ngôi sao người Bỉ đều bị Young và Mata theo sát. Và khi Hazard bị phong tỏa, Chelsea chẳng biết dựa vào ai khi Morata không bén còn Willian cũng bị cô lập bởi Luke Shaw và còn phải hỗ trợ thêm cho các tiền vệ ở phía dưới. Nghĩa là vấn đề của Chelsea là họ quá dựa dẫm vào Hazard trong khi chiều sâu đội hình còn mỏng và không tìm được cái tên tương xứng để phân chia công việc với số 10.
Thứ nữa, khả năng thiết lập đội hình và chuyển trạng thái của Chelsea là cực tệ. Bàn thua thứ 2, rõ ràng Sarri không thể hài lòng. Họ có bóng rồi tự mất bóng và không ập vào để áp sát pressing tầm cao khi đang nóng vội tìm kiếm bàn thắng. Lỗi lớn nhất có lẽ nằm ở David Luiz khi anh tự tin đến nỗi bỏ vị trí và dâng lên quá cao dẫn đến việc Mata vượt qua ở hàng lang cánh trái .Trong khi đó, khoảng cách giữa Luiz với những cầu thủ phòng ngự phía sau là quá xa và không kịp để bọc lót cho nhau một cách kịp thời. Và đến khi Martial sút bóng cũng chẳng có trung vệ hay cầu thủ nào của Chelsea lao vào để gây sức ép lên tiền đạo người Pháp. Nghĩa là ngoài hội chứng Hazard, Chelsea còn gặp vấn đề ở việc phòng ngự khu vực, nhất là khi trái bóng được lật vào từ hai cánh ở tầm thấp.
Chelsea thăng hoa và đó là một bộ máy hoàn hảo khi đối thủ dạng khá không đủ để gây sức ép nhưng trước các ứng viên năng ký trong top 6, bộ máy đó cần nhìn lại nghiêm túc và nhận rõ ra thực trạng hiện tại của đội bóng. Khi Liverpool và Man City đang vào phom, Chelsea sẽ cần hoàn thiện hơn nếu muốn tranh chấp ngôi vô địch.
Ngoài cuộc tý nhưng ae có bàn luận gì về sự cố Mourinho với ông trợ lý của Sarri cuối trận không nhỉ???? 

Hazard đã bị Mourinho "nắn gân" khi hiểu cậu học trò cũ quá rõ