Nếu bạn còn nhớ, chỉ chưa đầy một năm trước, Tottenham Hotspur đã đánh bại Manchester United để chính thức nâng cao chức vô địch Europa League, khép lại cơn khát danh hiệu sau thời gian dài đằng đẵng. Với “Quỷ đỏ” khi ấy, đó là dấu chấm hết cho một mùa giải đáng quên khi lỡ hẹn với đấu trường cao nhất châu lục.
Tuy nhiên, quá khứ đã khép lại và ở mùa giải năm nay, cả hai đội đang cho thấy hình ảnh rất khác nhờ hiệu ứng “thay tướng đổi vận”. Dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, MU đã có chuỗi ba chiến thắng gần nhất, vững vàng trong top 4 bảng xếp hạng. Trái lại, đoàn quân của Thomas Frank sa sút không phanh khi họ chưa được hưởng mùi vị chiến thắng trong 6 vòng đấu vừa qua ở Ngoại hạng Anh.
Manchester United giành chiến thắng 2-0 chung cuộc trước Tottenham Hotspur
Manchester United giành chiến thắng 2-0 chung cuộc trước Tottenham Hotspur
Một trận thắng lúc này không chỉ giúp Man United bảo vệ vị trí thứ 4 khỏi tay Chelsea, mà nó còn là cơ hội để họ trả món nợ ở chung kết năm ngoái. Dưới cơn mưa lớn ở Old Trafford, MU đã phục thù thành công và kéo dài mạch chiến thắng lên con số 4 trận liên tiếp.

|Đội hình ra sân

Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Như thường lệ, Manchester United trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của mình. Đồng thời, HLV Michael Carrick cũng lựa chọn những nhân sự đang có phong độ cao nhất của “Quỷ đỏ”. Trong đó, Senne Lammens đảm nhiệm vai trò trấn giữ khung thành. Bộ tứ vệ bao gồm: Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire và Diogo Dalot. Tuyến giữa sẽ do Casemiro, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes đảm nhiệm. Cuối cùng, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Amad Diallo là những người lãnh xướng hàng công của đội chủ sân Old Trafford.
Trong khi đó, HLV Thomas Frank tiếp tục ra sân với sơ đồ 3-4-2-1. Nhưng, nếu so với trận gặp Manchester City ở vòng 24, vị chiến lược gia 52 tuổi đã có ba thay đổi nhân sự trong đội hình. Cụ thể, Micky van de Ven trở lại sau chấn thương và thế chỗ cho Radu Dragusin ở vị trí hậu vệ. Nhờ màn ra sân ấn tượng trong trận đấu với Frankfurt hồi giữa tuần, Pape Matar Sarr xuất phát ngay từ hiệp một, thay vì Yves Bissouma. Ngoài ra, Randal Kolo Muani ngồi dự bị và Wilson Odobert, cùng Xavi Simons và Dominic Solanke, được giao trọng trách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

|Lối chơi

Tottenham Hotspur

Trong cuộc đối đầu lần này với Manchester United, HLV Thomas Frank đã yêu cầu các học trò tổ chức mid pressing khá tốt. Tottenham sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh để tranh chấp, đoạt bóng từ chân đối phương một cách nhanh chóng. Xuyên suốt trận đấu, không ít lần họ giành lại quyền kiểm soát bóng nhờ việc Micky van de Ven hoặc Cristian Romero can thiệp hợp lý. Tuy nhiên, nhược điểm nằm ở việc khu vực between the lines khá lớn và “Quỷ đỏ” đã phối hợp thành công để thoát lớp áp lực của Tottenham Hotspur.
Khi bóng đã sang bên phần sân nhà, đội bóng thành London sẽ xây dựng khối thủ 5-3-2 trước khung thành. Tuy nhiên, họ để hở rất nhiều khoảng trống ở khu vực zone 14 và half-space. Do đó, Cunha hay Casemiro, và phần nào đó là Bruno Fernandes có thể thoải mái tung ra cú sút xa ở tư thế trống trải. Ngoài ra, trong các tình huống bóng trên không, Tottenham tỏ ra rất vụng về, thường xuyên lép vế trước Man United.
Tottenham muốn áp đảo số lượng cầu thủ ở khâu triển khai bóng, nhưng họ sẽ phải đánh đổi bằng việc có quá ít nhân sự tham gia phản công nhanh
Tottenham muốn áp đảo số lượng cầu thủ ở khâu triển khai bóng, nhưng họ sẽ phải đánh đổi bằng việc có quá ít nhân sự tham gia phản công nhanh
Ở giai đoạn cầm bóng, Spurs cũng thi đấu không mấy ấn tượng. Nếu không tính thủ thành Vicario thì họ có tới 7 cầu thủ tham gia khâu triển khai bóng. Việc chơi với số lượng quân số áp đảo ở 1/3 đầu sân sẽ giúp họ dễ dàng thoát khỏi lớp pressing của MU. Tuy nhiên, nhược điểm của lối đá này là khi phản công, Tottenham không có đủ nhân sự để phối hợp. Điều này khiến cho đội bóng thành London tỏ ra bế tắc trước hàng thủ kín kẽ của “Quỷ đỏ”. Đối diện với bức tường 4-4-2 của Man United thì họ gần như chỉ có bài tạt, tạt nữa và tạt mãi.
Sau tấm thẻ đỏ của Romero ở phút 29, việc phải chơi chấp người khiến “Gà trống” không còn khả năng gây nguy hiểm cho hàng thủ đội bạn. Có thể thấy, họ hoàn toàn bị MU áp đảo trong phần còn lại của trận đấu. Dưới góc nhìn của mình, đoàn quân HLV Thomas Frank đang hiện lên trong hình hài của một đội bóng “công cùn, thủ yếu”. Với màn trình diễn đáng quên lần này, kết cục rời sân Old Trafford trong tư thế trắng tay là không thể tránh khỏi với Tottenham Hotspur.

Manchester United

MU gây áp lực lớn lên khâu triển khai bóng của đối phương và nó đã thực sự hiệu quả trong trận
MU gây áp lực lớn lên khâu triển khai bóng của đối phương và nó đã thực sự hiệu quả trong trận
Ở trận đấu này, Michael Carrick đã có cách tiếp cận hợp lý khi chủ động chơi high-pressing. Tuyến đầu được dẫn dắt bởi bộ ba Mbeumo-Bruno-Cunha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hạn chế khâu phát triển bóng của Spurs. Mục tiêu của họ là gây áp lực “1 kèm 1”, ép cho đối phương phải chơi nhiều bóng dài. Bởi vì, khi Tottenham bị buộc phải phất dài tới 1/3 cuối sân, những Lisandro Martinez, Harry Maguire hay Casemiro ở dưới sẽ lập tức áp sức cầu thủ đội bạn, nhằm giành lại quyền kiểm soát bóng cho “Quỷ đỏ”. Có thể thấy, MU đã thành công áp đặt thế trận trong hơn 90 phút.
Trong giai đoạn cầm bóng, Manchester United đã có những bài đánh thực sự tốt. Các cầu thủ trên hàng công liên tục hoán đổi vị trí, nhằm gây ra sự xáo trộn cho đội bóng thành London. Học trò của Michael Carrick đã có các tình huống di chuyển thông minh để đưa đồng đội vào tư thế nhận bóng thoải mái ở khu vực half-space. Thậm chí, nếu như những bài phối hợp ở biên không hiệu quả, thì họ đã có những đường tạt chính xác ra sau lưng hàng thủ Tottenham.
Giờ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng lại hai bàn thắng của Manchester United:
Bàn thắng đầu tiên đến từ việc setup tình huống cố định của "kiến trúc sư" Kaita Hasegawa. MU chỉ đơn giản khai thác khoảng trống ở zone 14 của Tottenham và Bryan Mbeumo tung ra cú sút chìm vào góc phải khung thành
Bàn thắng đầu tiên đến từ việc setup tình huống cố định của "kiến trúc sư" Kaita Hasegawa. MU chỉ đơn giản khai thác khoảng trống ở zone 14 của Tottenham và Bryan Mbeumo tung ra cú sút chìm vào góc phải khung thành
Ở bàn thắng thứ hai, dấu ấn nằm ở các cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đường chuyền của Diogo Dalot đến đúng vị trí Benjamin Sesko và tiền đạo của MU đã đánh đầu chuyền bóng cho Bruno Fernandes đang trên đà băng vào. Tiền vệ 31 tuổi không thể từ chối cơ hội ngon ăn và anh kết liễu tình huống bằng pha dứt điểm cận thành
Ở bàn thắng thứ hai, dấu ấn nằm ở các cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đường chuyền của Diogo Dalot đến đúng vị trí Benjamin Sesko và tiền đạo của MU đã đánh đầu chuyền bóng cho Bruno Fernandes đang trên đà băng vào. Tiền vệ 31 tuổi không thể từ chối cơ hội ngon ăn và anh kết liễu tình huống bằng pha dứt điểm cận thành

|Kết luận

Với lợi thế quân số từ sớm, Manchester United đã có một trận đấu hoàn toàn trên cơ Tottenham Hotspurs. Món nợ khi xưa đã được trả và “Quỷ đỏ” nối dài chuỗi thăng hoa tại Ngoại hạng Anh với 4 chiến thắng liên tiếp. Hàng loạt màn trình diễn ấn tượng của MU không chỉ thắp lên hy vọng Frank Illet sớm được cắt mái tóc của mình, mà còn gia tăng cơ hội giành tấm vé tham dự Champions League ở mùa giải năm sau.
Trong khi đó, Tottenham lún sâu vào vũng lầy khủng hoảng và họ sẽ còn loạt trận được đánh giá là khó nhằn. Đoàn quân HLV Thomas Frank sẽ phải tiếp đón Newcastle và Arsenal ở hai vòng đấu tới. Nếu không thể giành một chiến thắng, e rằng vị chiến lược gia người Đan Mạch sẽ sớm rời khỏi “ghế nóng” ở Spurs.