Để hướng tới đại chiến Man United – Chelsea ở vòng 33 Premier League, mình sẽ phân tích lại 30 phút đầu của trận đấu gần nhất giữa hai đội. Đó là trận Chelsea đánh bại Man United 1-0 ở tứ kết FA Cup. Tại sao lại là 30 phút? Vì sau đó, Ander Herrera nhận 2 thẻ vàng rời sân, và trận đấu đã không còn nằm trong khả năng kiểm soát của thầy trò Jose Mourinho nữa.
Man United chống 3-4-3 bằng… 6-2-2
Theo cách sắp xếp của các đài truyền hình thì Man United xuất phát với đội hình 4-2-3-1 quen thuộc, với trung vệ Phil Jones được đẩy cao để đá bên cạnh Ander Herrera trong vai trò tiền vệ thủ. Ashley Young đá tiền vệ lệch trái, Mkhitaryan lệch phải, còn Rashford chơi cao nhất.
MU lineups- Jones position.png
Đội hình theo đài truyền hình xếp
Nhưng thực tế trên sân thì không phải vậy. Khi phòng ngự, Man United gần như chơi với sơ đồ… 6 hậu vệ, là 6-2-2 hoặc 6-3-1 tùy vào vị trí của Mkhitaryan. Trong 6 cầu thủ phòng ngự của Man United, vai trò của từng người cũng rất rõ ràng. Valencia và Young có nhiệm vụ ngăn chặn cặp wing-back của Chelsea là Alonso và Moses. Darmian và Jones – hai trung vệ lệch biên – theo sát hai tiền đạo cánh của Chelsea là Hazard và Willian. Còn cặp trung vệ thay nhau chăm sóc Diego Costa khi anh này mon men tới vòng cấm.
MU defending - 6-3-1 - man vs man.png
Thực tế khi Man United phòng ngự
Phòng ngự với 6 người như thế là hiếm thấy, nhưng xét tình cảnh của Jose Mourinho thì khá dễ hiểu. Ở trận lượt đi Premier League, Man United của ông đã bị Chelsea vùi dập với tỉ số 4-0, trong đó sức tàn phá của cặp wing-back bên phía Chelsea là quá khủng khiếp. Thế nên, ở trận đấu này, Mourinho buộc phải làm mọi cách để hạn chế các khoảng trống ở hai biên. Trong khi đó, Man United vẫn không được rời mặt khỏi cặp tiền đạo cánh đầy tốc độ và sự lắt léo của The Blues, và không thể cho Costa được ở vào thế một đối một với các trung vệ. Lựa chọn 6 cầu thủ, do đó, là hoàn toàn hợp logic.
Một chi tiết khá nổi bật trong lối chơi của Man United trong khoảng 30 phút đầu là họ phòng ngự kiểu định hướng cầu thủ. Bộ đôi tiền vệ trung tâm là Herrera và Pogba có nhiệm vụ theo sát bộ đôi tiền vệ trung tâm của Chelsea là Kante và Matic, nhằm mục đích không cho bóng luân chuyển qua tuyến giữa. Các trung vệ của Chelsea khi triển khai bóng sẽ phải chuyền thẳng lên phía trên cho Costa hoặc các tiền đạo cánh ở các vị trí hành lang trong.
Chelsea Attack - Halfspace - Costa
Chelsea bỏ qua hàng tiền vệ, chuyền thẳng từ trung vệ lên các cầu thủ tấn công ở vị trí hành lang trong
Chelsea Attack - Halfspace  - Costa 2.png
Một tình huống tương tự
Ở phía dưới, Jones và Darmian theo Hazard và Willian như hình với bóng. Trong nhiều tình huống, họ theo những người mà họ được cắt cử kèm sang tận phần sân nhà, thậm chí là 1/3 sân của đối phương.
MU defend - man oriented in MF.png
Cặp tiền vệ của Man United theo sát cặp tiền vệ của Chelsea
MU press 2 - man to man
Rojo theo Costa về tận vạch giữa sân. Sơ đồ 6 hậu vệ cho phép các trung vệ của Man United được rời khỏi vị trí tùy ý bởi họ biết rằng phía sau mình luôn có sự bọc lót cần thiết

MU press 3 - Darmian follows Willian
Darmian sang tận phần sân nhà của Chelsea để gây áp lực và cướp bóng từ chân Willian
MU Press 4 - Darmian again
Một tình huống khác Darmian theo sát Willian và cướp được bóng trước chân của cầu thủ này
MU press 5 - Darmian follows Willian from side to side
Một tình huống cũng rất tiêu biểu. Khi Willian di chuyển chéo sân từ cánh này sang cánh kia, Darmian cũng đi theo.

MU press 6 - Jones follows Hazard to last 3rd
Đây là tình huống mà Phil Jones theo Hazard về tận sân nhà của Chelsea để phạm lỗi
Điều này thực sự đã khiến Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong việc lên bóng. Trong khi đó ở phía đối diện, Man United cũng tạo được vài tình huống nguy hiểm nhờ khai thác khoảng trống giữa các trung vệ của đối phương.
MU attack - space between CBS.png
Man United tấn công vào khoảng trống giữa các trung vệ của Chelsea
Chelsea đáp trả bằng vũ khí tự do Hazard
Chelsea rõ ràng đã bị bất ngờ với kế hoạch của Man United. Tuy nhiên, Antonio Conte cũng chứng tỏ ông là một chiến lược gia xuất sắc và nhạy bén với những điều chỉnh rất nhanh ngay trong trận. Thực thế là sau hơn 10 phút đầu lép vế, Chelsea đã bắt đầu thay đổi lối chơi. Điểm đặc biệt chính là việc Hazard vốn đã được cho di chuyển tự do lại càng tự do hơn, khiến hệ thống phòng ngự của Man United bối rối.
Chelsea attack - darmian pulled - Kante free 2
Chelsea khai thác điểm yếu trong lối chơi định hướng cầu thủ của Man United: Hazard cầm bóng thu hút, Willian di chuyển kéo theo Darmian từ cánh vào trung lộ

Chelsea attack - darmian pulled - Kante free
Đây là tình huống tiếp theo của pha bóng trên. Darmian bị kéo vào giữa, Kante băng lên và nhận bóng ở vị trí nguy hiểm với rất nhiều không gian và thời gian

Chelsea attack - Hazard drops deep - no one follows 2
Việc Hazard lùi sâu và di chuyển tự do thực sự khiến các cầu thủ Man United bối rối. Bởi Jones nhiều lúc không biết có nên tiếp tục theo Hazard khi anh đã đi vào lãnh địa do đồng đội khác quản lý hay không

Chelsea attack - Hazard drops deep - no one follows
Trong một pha lùi xuống tương tự, Hazard khiến cả Jones, Hererra lẫn Darmian bối rối vì di chuyển vào vùng chồng lấp

Chelsea attack - Hazard run free - Herrera isolated
Đây là tình huống Hazard lùi hẳn xuống giữa sân để nhận bóng. Hệ thống phòng ngự của Man United thực sự mất phương hướng, dẫn tới việc Herrera một mình phải cáng đáng cả khoảng không rộng lớn và bị cô lập bởi 4 cầu thủ đối phương

Chelsea attack - hazard pulls and fools Smalling
Đây là tình huống Hazard lẻn được vào khoảng trống giữa các tuyến của Man United. Do Jones quyết định giữ vị trí, Smalling buộc phải băng lên, và lập tức bị Hazard biến thành trò cười với một cú xoay người quen thuộc. Đây có thể xem là pha bóng thay đổi cục diện trận đấu. Hazard kết thúc pha bóng với một cú sút nguy hiểm khiến De Gea phải rướn hết người để cản phá. Từ sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về Chelsea



Cuối cùng thì điều phải đến cũng đến. Sau rất nhiều lần bị phạm lỗi, Hazard cuối cùng cũng khiến Herrera phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Từ giây phút Man United chỉ còn chơi với 10 người, ta biết rằng họ sẽ không thể kháng cự. Bàn thắng đẹp mắt của N’Golo Kante do đó chỉ là một hệ quả tất yếu thôi.
---------------
--> Bài gốc trên Việt Cường Blog
--> Bạn nào quan tâm vào like Page của mình chém gió cho vui nhé:
https://www.facebook.com/bongdacrazy/