Anh không muốn kể những câu chuyện cãi vã của chúng ta, ai cũng là người có lỗi, nó cho ta bài học, nó giúp ta trưởng thành. Nhưng rồi những bất đồng, những mâu thuẫn cứ tới, đến mức em và anh không còn thấu hiểu và tha thứ cho nhau được nữa. Cơ hội đã có, lần hai đã có. Chẳng phải là một sự việc diễn ra hai lần, nhưng có lẽ sau những lần cãi vã, cô gái 21 của anh đã không còn đủ sức chịu đựng nữa.
Anh đã từng nói sẽ không để em buồn, anh xin lỗi.
Anh đã từng nói sẽ không làm em khóc, anh xin lỗi.
Anh đã từng nói sẽ thay đổi, nhưng có vẻ đã không kịp rồi. Anh xin lỗi.
"Chúng ta từ hai người xa lạ, trở thành người yêu rồi trở thành người dưng..." Anh mong anh có thể viết tiếp câu nói đó. Liệu có được không em? Liệu một ngày nào đó, chúng ta có gặp lại nhau, liệu hôm đó anh có giữ em thật chặt hay chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau hay chỉ là một cái chào của những người quen cũ. Anh không biết nữa.
Giữa biển người ngoài kia, chúng ta đã gặp được nhau. Anh chỉ mong có thể gặp lại em lần nữa. Chẳng dám nói là trưởng thành, chỉ mong rằng chúng ta không phải là chúng ta ngày ấy.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng
Còn duyên sẽ tới. Gửi người anh đã thương.
- MQN -