[Phần 1] Đọc sách nhiều làm con người ngày càng xa rời thực tế? Sách có phải là phương tiện truyền thông?
Trong phần 1 này, do hạn chế về vốn từ và hạn hẹn thời gian nên HelloWorld! chỉ có thể đặt ra câu hỏi tu từ như trong phần...
Trong phần 1 này, do hạn chế về vốn từ và hạn hẹn thời gian nên HelloWorld! chỉ có thể đặt ra câu hỏi tu từ như trong phần tiêu đề để người đọc tự suy ngẫm để có cảm hứng viết bài (hay đại loại như thế) mà thôi.
HelloWolrd! thực sự xin lỗi nếu bài viết này không đạt kỳ vọng của người đọc và cũng cảm ơn vì người-đọc-bài-viết-này đã dành thời gian ra để nhấn vào đọc, upvote/downvote, và/hoặc bình luận vào bài viết này rất nhiều..

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Thên Lý
Thực tế là gì? Là việc được rất nhiều người thừa nhận như cái bàn là để đồ chứ không để ngủ. Hay là quy luật tự nhiên, thế giới vật chất, cả kiểu vật chất không sờ, thấy được mà vẫn hiện hữu bên VL thường nói đến.

Mình nghĩ chữ "thực tế" có lẽ đang ám chỉ những suy nghĩ và hành động bình thường phù hợp hoàn cảnh.
Nhưng hoàn cảnh thì sau, khi bạn ở cùng 1 nhóm người thích nói chuyện triết học, văn chương thì khác với đang ngồi uống trà vỉa hè mà tuyên bố lý thuyết hay quan niệm nào đó.
Sống xa rời thực tế là sao? Là việc ám ảnh bởi lối sống cách nghĩ của nhân vật trong truyện hay xu hướng lấy lý tưởng của nhà văn, tác giả, phương châm, cách nhìn nhận của nhân vật áp dụng lên người bạn gặp. Mà việc này lại tùy thể loại sách đọc, và chủ đề bạn đọc có đa dạng hay bạn cuồng nhiệt một cái nào đó. Cuối cùng thì xa rời thực tế có biểu hiện cụ thể như nào? Chẳng hạn thất vọng trong đời sống thực khi con người giả tạo, ngu dốt trong khi sách lại cho bạn gặp những bậc vĩ nhân, tư tưởng xa tầm đa phần nhân loại, hiểu biết sâu rộng.
Mình vẫn không trả lời được câu hỏi này nếu yêu cầu sự đúng đắn. Nhưng nếu là cảm tính thì mình trả lời Có, Nếu theo nguyện vọng mình trả lời Không.

- Báo cáo